Hic... em sợ cái đậm đậm ở trên quá đi!!!!shoponline2 nói:có belt là an toàn gòi
----
Thi B2 trong 3 tuần.Bao đậu.
Các bác nên sáng suốt chút khi nhận định về airbag. Nó làm gãy cổ em bé khi đặt rear facing vào ghế phụ (gáy nằm quá gần airbag, nổ bùm một cái đập vào ngay gáy --> gãy cổ). Còn ngồi theo tư thế bình thường thì airbag vẫn phát huy khả năng bảo vệ, cho dù người lớn hay em bé, ngồi càng xa càng tốt.
Em thấy nhiều bác để F1 ngồi phía sau không seat belt tung tăng chạy nhảy vậy khi có tai nạn hậu quả còn nặng nề hơn nhiều
Em thấy nhiều bác để F1 ngồi phía sau không seat belt tung tăng chạy nhảy vậy khi có tai nạn hậu quả còn nặng nề hơn nhiều
100% các xe oto đều có dán khuyến cáo trện tấm che nắng bên phụ, đại ý là ko cho trẻ em ngồi ghế phụ và quay lưng lại, bác kiểm tra lại thông tin nhé... Không biết xe các bác như thế nào, chứ xe em đã khóa cửa rồi nhưng 2 cửa trước bên trong vẫn mở ra bình thường (chỉ bên ngoài ko mở được thôi)...<span style=""background-color: #ffffff;""> [style="color: #ff0000;"]nên để trẻ em ngồi ghế phụ là hoàn toàn không nên..</span>.[/style]koonjang nói:Xe nhập khẩu thường có chìa khóa để khóa túi khí ghế bên cạnh tài, trước em không hiểu sao nhà SX lại làm thế, giờ mới hiểu là họ đặt ghế trẻ em bên đó thì khóa túi khí lại cho an toàn
Xe LD hình như 100% không có
@all: xe em 7c em toàn cho ngồi ghế sau or hàng sau chót luôn, không bao giờ để ngồi ghế phụ cả, tất cả vì con em chúng ta các bác nhé...
Last edited by a moderator:
Nước ngoài bắt buộc phải có ghế chuyên dành cho trẻ em (phải mua thêm). Nếu không có thì bị phạt đó.Thong.Nguyen nói:tốt nhất là cho ngồi phía sau nếu có ghế của bé. vì con nít ngồi một mình nó thái mái tay chân chọt phá thì sao bác lái được. em thấy bên nước ngoài các em bé <span style=""color: #ff0000;"">toàn ngồi ghế sau v</span>à seat belt nghiêm chỉnh luôn đó.
Em có cả gà trống lẫn gà mái bác ạ, nhưng vào lúc đó "gà mái" đang bận rộn với F1 khác. Hoàn cảnh nói ra thì dài dòng, nhưng đại loại thì em phải chở baby một mình.
Cám ơn tất cả các bác đã tư vấn. Em định mua cái ghế này http://www.shoptretho.com.vn/Ghe-oto-cho-be-BF-850B-lvn-product-c67947269-dBF-850B.aspx để gắn, rồi cho bé ngồi ghế sau, kể như cột chặt vào luôn. Lỡ nó có khóc quấy thì cũng phải chịu, chạy luôn về nhà, hoặc tìm chổ an toàn tấp vào.
Cám ơn tất cả các bác đã tư vấn. Em định mua cái ghế này http://www.shoptretho.com.vn/Ghe-oto-cho-be-BF-850B-lvn-product-c67947269-dBF-850B.aspx để gắn, rồi cho bé ngồi ghế sau, kể như cột chặt vào luôn. Lỡ nó có khóc quấy thì cũng phải chịu, chạy luôn về nhà, hoặc tìm chổ an toàn tấp vào.
ttq245 nói:conga nói:Chào các bác,
Em biết câu trả lời là "không nên". Chỉ cho em bé ngồi hàng ghế sau.
Nhưng hoàn cảnh cụ thể của em nó như thế này:
- Em chỉ cần chở baby nhà em đi đoạn đường rất ngắn, chừng 1.5km từ nhà đến trường, sẽ chạy thật chậm và cẩn thận.
- Trên xe ngoài em ra không có ai để chơi hoặc dỗ baby lỡ như nó quấy.
- Baby nhà em 2.5 tuổi - độ tuổi này vẫn có thể có những hành vi bất thường (khóc quấy, đòi ra khỏi ghế...). Do vậy em nghĩ để baby ở ghế phụ lái em còn có thể quay sang nói chuyện, dỗ con khi cần... chứ đặt ở ghế sau thì chắc không thể được.
Em cũng chưa tham khảo các loại ghế của baby xem có an toàn ngay cả trong trường hợp baby khóc quấy đòi nhảy nhót lung tung không...
Nhờ các bác tư vấn giúp cho. Cảm ơn các bác.
Em chẳng hiểu tại sao bác không chở 1 người đi cùng để trông bé, trừ phi là gà trống nuôi con.
để an toàn tuyệt đối thì phải vậy thôiconga nói:cho bé ngồi ghế sau, kể như cột chặt vào luôn. Lỡ nó có khóc quấy thì cũng phải chịu, chạy luôn về nhà, hoặc tìm chổ an toàn tấp vào.
1. ......whoiswho nói:em nói bác đừng giận (và cũng ko có ý trù ẻo): nếu bác muốn con bác CHẾT có ngày trong trường hợp này thì cứ cho nó ngồi ghế trước !
2. Đọc tình huống của pác chủ là em ... hiểu liền vì chung cảnh ngộ.
Nhà em chỉ có 3 ngừ (do đi xa lập nghiệp ), F1 chỉ mới 17 tháng 28 ngày (hôm nay ) 2 vợ chồng đều đi làm và đưa đón con đi học (thậm chí đi chơi ) nhưng đâu thể lúc nào cũng có mặt 2 người cùng lúc. Cũng nan giải lắm, nhưng chưa bao giờ em dám chở F1 1 mình.
3. EM cũng lót dép

He he bác này phản biện thật khéo, nhà mình cũng cảnh ngộ như vậy mà sao không so sánh nhỉ, vì khi đi 2b như vậy mình thấy okthang455411 nói:mấy pác tư dzấn thế nào chứ có mấy lần phải đi 1 mình, em toàn chạy xe Honda Airblade rồi lấy ghế mây chở F1 ở phía trước (có cài belt ) vậy có có nguy hiểm hơn so với ngồi trong xe 4B mà thắt belt (ngay cả ngồi bên phụ ) không ? Cũng tại hoàn cảnh chứ ai lại muốn gây nguy hiểm cho con.whoiswho nói:em nói bác đừng giận (và cũng ko có ý trù ẻo): nếu bác muốn con bác CHẾT có ngày trong trường hợp này thì cứ cho nó ngồi ghế trước !
fourwheel nói:He he bác này phản biện thật khéo, nhà mình cũng cảnh ngộ như vậy mà sao không so sánh nhỉ, vì khi đi 2b như vậy mình thấy okthang455411 nói:mấy pác tư dzấn thế nào chứ có mấy lần phải đi 1 mình, em toàn chạy xe Honda Airblade rồi lấy ghế mây chở F1 ở phía trước (có cài belt ) vậy có có nguy hiểm hơn so với ngồi trong xe 4B mà thắt belt (ngay cả ngồi bên phụ ) không ? Cũng tại hoàn cảnh chứ ai lại muốn gây nguy hiểm cho con.whoiswho nói:em nói bác đừng giận (và cũng ko có ý trù ẻo): nếu bác muốn con bác CHẾT có ngày trong trường hợp này thì cứ cho nó ngồi ghế trước !, hay là phải cho ra sau lưng cài belt mới đúng
![]()
Dạ, không phải em phản biện vụ ngồi trước (bên phụ ) hay ngồi sau, mà là trong tình huống vậy chỉ làm được đến vậy thôi. Mấy pác kia cứ bảo: phải ngồi sau, phải có người đi kèm, không được ngồi ghế phụ do ... Vậy em hỏi pác, khi cần đưa F1 đi mà chỉ có 1 mình, vậy chọn giải pháp nào ?
Em là em đưa trường hợp của em, không dám đi 4B phải chạy 2B mà đi 2B vậy so với đi 4B mà để em bé ngồi ghế phụ thì cái nào nguy hiểm hơn (níu có tai nạn, vì nãy giờ các cụ cứ nói có tai nạn )