Hạng F
15/11/10
9.330
2.976
113
51
Em hóng hớt và túm lại một chút (trường hợp của bác chủ ............gà trống chở con thôi nhé):
1. Không nên cho bé ngồi bên phụ lái.
2. Chở bé bằng 4B an toàn hơn 2B.
3. Nên đặt bé vào ghế em bé cho dù bé có khó chịu.
4. Chạy 4B một đoạn ngắn và trong TP thì ít xảy ra tai nạn hơn.
5. Chạy đường dài, tốc độ cao, nếu có tai nạn.....................Hên xui (mà xui nhiều hơn hên).
 
Poorguy nói:
Em hóng hớt và túm lại một chút (trường hợp của bác chủ ............gà trống chở con thôi nhé):
1. Không nên cho bé ngồi bên phụ lái.
2. Chở bé bằng 4B an toàn hơn 2B.
3. Nên đặt bé vào ghế em bé cho dù bé có khó chịu.
4. Chạy 4B một đoạn ngắn và trong TP thì ít xảy ra tai nạn hơn.
<span style=""color: #ff0000;"">5. Chạy đường dài, tốc độ cao, nếu có tai nạn.....................Hên xui (mà xui nhiều hơn hên). </span>

Câu này em không hiểu bác ơi!!!
 
thang455411 nói:
fourwheel nói:
thang455411 nói:
whoiswho nói:
em nói bác đừng giận (và cũng ko có ý trù ẻo): nếu bác muốn con bác CHẾT có ngày trong trường hợp này thì cứ cho nó ngồi ghế trước !
mấy pác tư dzấn thế nào chứ có mấy lần phải đi 1 mình, em toàn chạy xe Honda Airblade rồi lấy ghế mây chở F1 ở phía trước (có cài belt ) vậy có có nguy hiểm hơn so với ngồi trong xe 4B mà thắt belt (ngay cả ngồi bên phụ ) không ? Cũng tại hoàn cảnh chứ ai lại muốn gây nguy hiểm cho con.
He he bác này phản biện thật khéo, nhà mình cũng cảnh ngộ như vậy mà sao không so sánh nhỉ, vì khi đi 2b như vậy mình thấy ok :), hay là phải cho ra sau lưng cài belt mới đúng :mad:

Dạ, không phải em phản biện vụ ngồi trước (bên phụ ) hay ngồi sau, mà là trong tình huống vậy chỉ làm được đến vậy thôi. Mấy pác kia cứ bảo: phải ngồi sau, phải có người đi kèm, không được ngồi ghế phụ do ... Vậy em hỏi pác, khi cần đưa F1 đi mà chỉ có 1 mình, vậy chọn giải pháp nào ?
Em là em đưa trường hợp của em, không dám đi 4B phải chạy 2B mà đi 2B vậy so với đi 4B mà để em bé ngồi ghế phụ thì cái nào nguy hiểm hơn (níu có tai nạn, vì nãy giờ các cụ cứ nói có tai nạn )

Giả sử nếu có tai nạn thì tất nhiên là 2 bánh nguy hiểm cho con người hơn 4 bánh. Nhưng ở đây chúng ta đang bàn về chở trẻ em trên xe 4 bánh mà.
Nếu để bé ngồi bên phụ: bé có thể táy máy tay chân, sờ cái này, đụng cái kia có thể làm người lái xe mất tập trung, rất nguy hiểm.
 
Hạng F
15/11/10
9.330
2.976
113
51
chu_bo_doi nói:
Poorguy nói:
Em hóng hớt và túm lại một chút (trường hợp của bác chủ ............gà trống chở con thôi nhé):
1. Không nên cho bé ngồi bên phụ lái.
2. Chở bé bằng 4B an toàn hơn 2B.
3. Nên đặt bé vào ghế em bé cho dù bé có khó chịu.
4. Chạy 4B một đoạn ngắn và trong TP thì ít xảy ra tai nạn hơn.
<span style=""color: #ff0000;"">5. Chạy đường dài, tốc độ cao, nếu có tai nạn.....................Hên xui (mà xui nhiều hơn hên). </span>

Câu này em không hiểu bác ơi!!!

Vì em đang bàn về chuyện chỉ 1 mình bác chủ chở F1 nên ý em là:
Trong trường hợp đi đường dài, chạy tốc độ cao, nếu bác chủ đi 4B và tự giữ em bé mà sự cố xảy ra thì... Hên : an toàn cả hai....Xui : ............Vì vậy: nên đi chung với nhiều người để có người giữ em bé phía sau (chắc là sẽ yên tâm hơn khi lái xe).
 
Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
54
Ít nhiều em đang cân nhắc khả năng chở baby bằng xe 2B các bác ạ, ít ra trước giờ em cũng đang dùng cách này, cảm giác mình kiểm soát được mọi cái tốt hơn - trừ khi mưa to gió lớn, đi 2B chở baby thấy rất bất an
 
Hạng B2
19/5/12
158
60
28
conga nói:
Ít nhiều em đang cân nhắc khả năng chở baby bằng xe 2B các bác ạ, ít ra trước giờ em cũng đang dùng cách này, cảm giác mình kiểm soát được mọi cái tốt hơn - trừ khi mưa to gió lớn, đi 2B chở baby thấy rất bất an

Không nên bác ạ, cho vào 4b dù sao cũng an toàn hơn, cho dù là có belt hay không, ngồi ở hàng ghế nào thì vẫn được bảo vệ tốt hơn. Thấy mấy trường hợp tai nạn 2b lãng nhách lắm bác ạ (va quẹt xong té vào xe tải, dừng chờ đèn đỏ bị xe điên xúc...), em vote cho 4b.
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Test drive nói:
conga nói:
Ít nhiều em đang cân nhắc khả năng chở baby bằng xe 2B các bác ạ, ít ra trước giờ em cũng đang dùng cách này, cảm giác mình kiểm soát được mọi cái tốt hơn - trừ khi mưa to gió lớn, đi 2B chở baby thấy rất bất an

Không nên bác ạ, cho vào 4b dù sao cũng an toàn hơn, cho dù là có belt hay không, ngồi ở hàng ghế nào thì vẫn được bảo vệ tốt hơn. Thấy mấy trường hợp tai nạn 2b lãng nhách lắm bác ạ (va quẹt xong té vào xe tải, dừng chờ đèn đỏ bị xe điên xúc...), em vote cho 4b.
Em có viết 2 Comment toàn bị mấy pác kia bác, giờ đọc 2 bài gần kế đây mình mới thấy mình cũng có giống ai
 
Hạng F
30/3/09
6.129
20.989
113
1. Chả cần gà trống nuôi con. Nếu trẻ nhỏ hơn 12 tuổi thì mua cái ghế dành cho trẻ em, để ghế vào băng sau, cài dây seatbelt của xe vào ghế (cái này có sách hướng dẫn của xe, hoặc của câtlog đi kèm cái ghế). Khi nào bé lên xe thì cứ cái ghế ấy mà ngồi + đeo seatbelt của ghế cho bé.
Chỉ có người xem tính mạng con mình như cái giẻ rách, vất bỏ cũng được, mới cho ngồi ghế trước + dùng seatbelt của xe.

2. Các bác cho đứa bé 4 tuồi vào ghế trước, cài seatbelt, rồi đứng xem coi cái dây seatbelt nó chèn ngay cổ đứa bé hay không!

Poorguy nói:
Em hóng hớt và túm lại một chút (trường hợp của bác chủ ............gà trống chở con thôi nhé):
1. Không nên cho bé ngồi bên phụ lái.
2. Chở bé bằng 4B an toàn hơn 2B.
3. Nên đặt bé vào ghế em bé cho dù bé có khó chịu.
4. Chạy 4B một đoạn ngắn và trong TP thì ít xảy ra tai nạn hơn.
5. Chạy đường dài, tốc độ cao, nếu có tai nạn.....................Hên xui (mà xui nhiều hơn hên).
 
Hạng D
1/9/09
1.610
247
63
54
Cần Thơ - Vĩnh Long
Chà hay quá! bây giờ em mới biết nhiều phương án như thế
thang455411 nói:
Chà gay quá nhỉ, em chốt đáp án:
PA 1. Bán xe 4B, Khi cần đi thì dắt hay ẳm bé đi là Ok
PA 2. PA1 đúng
PA 3. Nếu thấy có sai hãy nhìn lên PA 2