B2X nói:Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi:
1.Từ SG đi ĐL thường chú ý những gì? Chẳng hạn như bắn tốc độ, và thường bắn ở khu vực nào? Nếu lỡ bị vịn thì lì xì bao nhiêu?2.Nên xuất phát ở SG thời điểm nào là tốt nhất?3.Những quán ăn ngon nên ghé trên đường cũng như ở đà Lạt ah.Cám ơn mọi người trước nhé.
Theo e dư này:
1. Chú ý xxx bùm chéo và bắt sai lane, vượt khúc cấm vượt (xe chim mồi gì đó) khi qua địa phận Đồng Nai. Nếu bị vịn thì tuỳ tài năng của bác, e chưa bị lên chưa biết, có lần thấy thằng bạn vượt sai xuống chích 3 xị.
Bác cứ theo bảng mà chạy, lên thành phố Mộng Mơ thì cứ từ từ mới đúng...
Thường thì e mất 8 tiếng, không kể thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Bác cứ tạt ngang ghé dọc căn sao khi lên đèo Prenn khoảng 6 giờ chiều, nếu hên sẽ gặp sương mù giăng giăng và các ánh đèn thấp thoáng sau những rặng thông khi đổ đèo vào thành phố...
2. Nên xuất phát từ SG sơm sớm chút, e thường là 5g sáng để trốn kẹt xe đoạn Ngã 3 VT đến Dàu Giây. Dọc đường có Lan & Hưu Resort đoạn Madagui lần nào em cũng ghé cà phê, cơm nước nghỉ ngơi, giá cả cũng hạp lý. Đà Lạt thì có Dê Ngân đường Hai Bà Trưng, Long Hoa đầu đường 3/2, cà phê Thuỷ Tạ...
Bác hỏi thêm cụ Gồ cho phong phú. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ, thú vị.
Thông tin của Bác rất hữu ích, em cám ơn bác Nam BK nhiều ah.Nam BK nói:B2X nói:Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi:
1.Từ SG đi ĐL thường chú ý những gì? Chẳng hạn như bắn tốc độ, và thường bắn ở khu vực nào? Nếu lỡ bị vịn thì lì xì bao nhiêu?2.Nên xuất phát ở SG thời điểm nào là tốt nhất?3.Những quán ăn ngon nên ghé trên đường cũng như ở đà Lạt ah.Cám ơn mọi người trước nhé.
Theo e dư này:
1. Chú ý xxx bùm chéo và bắt sai lane, vượt khúc cấm vượt (xe chim mồi gì đó) khi qua địa phận Đồng Nai. Nếu bị vịn thì tuỳ tài năng của bác, e chưa bị lên chưa biết, có lần thấy thằng bạn vượt sai xuống chích 3 xị.
Bác cứ theo bảng mà chạy, lên thành phố Mộng Mơ thì cứ từ từ mới đúng...
Thường thì e mất 8 tiếng, không kể thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Bác cứ tạt ngang ghé dọc căn sao khi lên đèo Prenn khoảng 6 giờ chiều, nếu hên sẽ gặp sương mù giăng giăng và các ánh đèn thấp thoáng sau những rặng thông khi đổ đèo vào thành phố...
2. Nên xuất phát từ SG sơm sớm chút, e thường là 5g sáng để trốn kẹt xe đoạn Ngã 3 VT đến Dàu Giây. Dọc đường có Lan & Hưu Resort đoạn Madagui lần nào em cũng ghé cà phê, cơm nước nghỉ ngơi, giá cả cũng hạp lý. Đà Lạt thì có Dê Ngân đường Hai Bà Trưng, Long Hoa đầu đường 3/2, cà phê Thuỷ Tạ...
Bác hỏi thêm cụ Gồ cho phong phú. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ, thú vị.
Cám ơn bác, trước hôm em đi em sẽ gọi nhờ bác tư vấn . Xin đa tạ.teo1035 nói:em nhớ có lần đã chỉ đường o thớt cũ,bác search xem sao,còn ko thì liên hệ em 0902766005 tận tình hướng dẫn bác