QL14 bây giờ ngon lành rồi bác, đường rộng,thoáng,.
QL28 Gia Nghĩa - Di Linh đường có vài cung còn xấu,do đang xới lên để đổ nhựa.Bác đi cung này nên đi ban ngày.
Đà Lạt mùa này cũng bắt đầu lạnh rồi bác.Ban ngày không lạnh lắm.ban đêm thì tê văn tái....
Chúc bác ngon trớn,tuân thủ cùng biển báo là được.
)
QL28 Gia Nghĩa - Di Linh đường có vài cung còn xấu,do đang xới lên để đổ nhựa.Bác đi cung này nên đi ban ngày.
Đà Lạt mùa này cũng bắt đầu lạnh rồi bác.Ban ngày không lạnh lắm.ban đêm thì tê văn tái....
Chúc bác ngon trớn,tuân thủ cùng biển báo là được.
QL28 từ Di Linh lên tới Quảng Khê thì ngon lành, vì tuyến tránh thuỷ điện ĐN4 đã xong. Nhớ dừng lại chụp hình cảnh hồ Tà Đùng rất đẹp. Từ Quảng Khê lên Gia Nghĩa chỉ có vài đoạn xấu ngay thuỷ điện ĐN3 thôi. Còn lại ngon lành. Đi ngang thuỷ điện ĐN3 bác nhớ dừng lại miếu thờ công nhân hy sinh khi xây đập thắp nén nhang, xong chụp hình cũng đẹp.Quốc lộ 28 từ Di Linh lên Gia Nghĩa có ổn không các bác
Đường có vắng lắm không?