Sáng nay 2 vợ chồng đang đi làm theo hướng bờ kênh hướng từ Trương Định xuống Cộng Hòa, đang đi ngon lành thì có 1 chú Camry đen bóng đi rất chậm, em nghi có xxx phía trước nên cũng bò theo. Đột nhiên có 1 chú mặc quân phục CA ra thổi em vào, em quan sát thì phía trước khoảng 20m là 3 chú xxx đang chờ. Em tấp xe vào. Chuẩn bị giấy tờ và bước xuống. Em ko đi lại phía 3 chú xxx mà đi lại phía chú mặc quân phục:
Em: Xin hỏi tôi bị lỗi gì mà thổi xe tôi vào?
CA: Anh chạy lấn tuyến
Em: Đường đứt nét mà anh
CA: Anh vượt quá 3 vạch
Em: Cho em xem nghị định, văn bản nào quy định như thế?
CA: Dẫn em lại 3 chú xxx và nói gặp chú kia
Em: Ok, rãnh mà, chờ ...
xxx: Chào đúng tác phong
Em: Cũng chào lại "đúng tác phong". Xin hỏi em bị lỗi gì?
xxx: Anh chạy lấn tuyến
Em: Anh có nhìn thấy ở đó có ổ gà ko?
xxx: Có
Em: Vạch đứt hay liền nét em cũng phải né chứ
xxx: Nhìn em một hồi, thôi cho em xem giấy tờ đầy đủ thì đi (lúc này chú CA nghe thấy thì đi lãng ra)
Em: Ok, tôi đi làm chứ có phải đi đua đâu mà chạy phạm luật. Đưa giấy tờ cho xxx xem
xxx: Xe mới mua anh hen, anh làm ở đâu, đi làm sớm thế anh
Em: Xe mới mua, còn đăng kiểm mà. Làm ở TB anh
xxx: Cầm giấy tờ xem, đứng một hồi ko nói gì
Em: Rãnh mà nên chờ
xxx: Quay lại phía em trả giấy tờ và nói nhỏ: "
cho em xin 200 uống cafe"
Em: Hơi bất ngờ nhưng ko nghĩ thôi nó xin rồi thì cho nó cho xong chuyện. Em lấy giấy tờ và đưa 200 rồi quay đi
xxx: Em cảm ơn
Tự nhiên giờ em mới thấy tiếc 200 đó quá. Em hỏi mấy bác có kinh nghiệm, nếu mà tình huống này em làm dữ, ko cho thì sao. Tiền bạc là công sức mình làm ra, cho người nghèo thấy hay hơn.
Có bác nào gặp chưa? Cho em chút ý kiến.
PS: Vợ em nói, xin đểu còn hơn giang hồ nữa
