Em cũng có lần đi hai bánh đoạn từ Ngã tư Bình Phước đến cầu Vĩnh Bình (thủ đức). Vào đầu năm 2010.
Em biết tỏng là mấy ảnh ở đó rồi, chạy chậm, không lấn lane (em đã bị dính lấn tuyến chổ này một lần) nhưng vẩn được mời. Cũng như bao oser khác,
Em hỏi: tại sao gọi em vào? em bị lổi gì?
xxx nhìn em rổi mỉn cười tươi như hoa rồi nói
xxx: nhìn anh ăn mặt tươm tất, xe nhìn cũng bình thường và anh chạy cẩn thận quá!
em: chứ chạy ẩu mấy ông bắt tui sao?
xxx: đầu năm đầu tháng lì xì tụi em 200 uống cà phê nha!
Em cười: vậy xem như tôi không vi phạm giao thông hả?
xxx: dạ
em suy nghĩ 2 giây: vậy xin lổi nhé tôi đang bận, không làm phiền 2 anh nữa.
Lên xe, đề máy.... dọt.
the end!
Sau này mấy người bạn mới nói vui "mịa nó, mình uống cà phê có 7ngàn 1 ly, nó 2 thằng uống 200. chắc là cà phê ôm quá!. không tiết 200 mà chỉ sợ nó hư người"
Em biết tỏng là mấy ảnh ở đó rồi, chạy chậm, không lấn lane (em đã bị dính lấn tuyến chổ này một lần) nhưng vẩn được mời. Cũng như bao oser khác,
Em hỏi: tại sao gọi em vào? em bị lổi gì?
xxx nhìn em rổi mỉn cười tươi như hoa rồi nói
xxx: nhìn anh ăn mặt tươm tất, xe nhìn cũng bình thường và anh chạy cẩn thận quá!
em: chứ chạy ẩu mấy ông bắt tui sao?
xxx: đầu năm đầu tháng lì xì tụi em 200 uống cà phê nha!
Em cười: vậy xem như tôi không vi phạm giao thông hả?
xxx: dạ
em suy nghĩ 2 giây: vậy xin lổi nhé tôi đang bận, không làm phiền 2 anh nữa.
Lên xe, đề máy.... dọt.
the end!
Sau này mấy người bạn mới nói vui "mịa nó, mình uống cà phê có 7ngàn 1 ly, nó 2 thằng uống 200. chắc là cà phê ôm quá!. không tiết 200 mà chỉ sợ nó hư người"
em thích cách xử lý của anhbaogia nói:Em đọc bài của bác mà cứ sao sao trong bụng ....
- Không biết vì bác tài mới nên ....
- Hay vì XXX xin bất ngờ quá bác chưa kịp suy nghĩ mà phản xạ nhanh - rút - cóc xỉa. Sau một hồi suy nghĩ tiếc
- Hay bác muốn hỏi kinh nghiệm của Oser nên ntn để khỏi bực mình mà không bị tiếc????
____________________________________
Nếu em thì:
- Trời em trai nãy giờ sao không nói để anh đứng lâu thế - mất điểm với phụ nữ... Uhm, mà em thông cảm để anh xin vợ đã (anh khg có tiền trong túi) ... hay em đến xin giúp anh đi .... chứ anh xin bã có cho về cũng bị khủng bố... Bố XXX cũng không dám tới.
- Úi em trai, em cafe mà mất hết lon sữa cho con anh rồi đó... thông cảm vài bữa con anh bỏ sữa xong anh cũng không tiếc chú em đâu.
- Cho anh xin cái biên lai về thanh tóan với bã (bà cả) bã ngồi trên xe nãy giờ biết anh kg có lỗi mà anh nói cho tiền chú bã không tin đâu....
- Hoặc N lý do vui vui mà nhày nhày (nói chung không có tiền)
- Còn không thì chiến tới 1 lần luôn - cái này bác tài mới em chắc là không dám

có hàng ngàn lý do để không cho
tiếc ở đây không phải là 200k mà là cách bác chủ cho, khác gì tiếp tay cho xxx ăn bẩn. bác lắm khá rõ luật rồi, vậy mà ....
Nó muốn làm khó mềnh thì có 1001 cách hành mình..!!Rusteze nói:phibienhoa nói:Gặp em có hậu hỹ lắm thì nói với xxx thôi 1 ngày cày dc có 2 xị.. tôi vs anh chia 2,, chứ lấy hết tôi nhịn à..??
và cầm trong tay bắt tay đưa cho xxx, cho nó giống XHĐ thùi lùi![]()
Cái này lúc đó mình cũng ko biết sao ko nghĩ nhưng như bác thì cũng đỡ 1/2 cho người nghèo rồi. Ý em là mình làm dữ, ko cho nó, nói lớn tiếng, ... thì hậu quả sao. Nó có đòi dẫn xe mình về trạm của nó hay ... gì gì khác ko
Thà nó xin mình chấp nhận.! chừ nó giở trò đòi BB sai luật thì cương tới luôn.