Hôm tết em đi từ Qng vào HCMC, trên quốc lộ chạy 80-100/50, 10-120/80 thì không sao, khúc ĐN thì chạy như rùa vì đường đông, qua suối tiên em rẽ vào đường về An Sương, đi được 2km có 2 chú CSGT thổi vào (em đi dưới tốc độ từ lúc vào Đồng Nai), em hỏi:
Lỗi gì vậy mấy đại ca?
đáp: sao để đồ trên nóc nhiều thế, chẳng có lỗi gì cả, cho anh em xin 200k uống cafe thôi.
Mới từ quê vào, chạy xe gần 16h cũng mệt nên thôi, lì xì các chú ấy ít uống cafe đầu năm cho nó đen cả năm luôn.
Lỗi gì vậy mấy đại ca?
đáp: sao để đồ trên nóc nhiều thế, chẳng có lỗi gì cả, cho anh em xin 200k uống cafe thôi.
Mới từ quê vào, chạy xe gần 16h cũng mệt nên thôi, lì xì các chú ấy ít uống cafe đầu năm cho nó đen cả năm luôn.
Em đọc bài của bác mà cứ sao sao trong bụng ....
- Không biết vì bác tài mới nên ....
- Hay vì XXX xin bất ngờ quá bác chưa kịp suy nghĩ mà phản xạ nhanh - rút - cóc xỉa. Sau một hồi suy nghĩ tiếc
- Hay bác muốn hỏi kinh nghiệm của Oser nên ntn để khỏi bực mình mà không bị tiếc????
____________________________________
Nếu em thì:
- Trời em trai nãy giờ sao không nói để anh đứng lâu thế - mất điểm với phụ nữ... Uhm, mà em thông cảm để anh xin vợ đã (anh khg có tiền trong túi) ... hay em đến xin giúp anh đi .... chứ anh xin bã có cho về cũng bị khủng bố... Bố XXX cũng không dám tới.
- Úi em trai, em cafe mà mất hết lon sữa cho con anh rồi đó... thông cảm vài bữa con anh bỏ sữa xong anh cũng không tiếc chú em đâu.
- Cho anh xin cái biên lai về thanh tóan với bã (bà cả) bã ngồi trên xe nãy giờ biết anh kg có lỗi mà anh nói cho tiền chú bã không tin đâu....
- Hoặc N lý do vui vui mà nhày nhày (nói chung không có tiền)
- Còn không thì chiến tới 1 lần luôn - cái này bác tài mới em chắc là không dám
- Không biết vì bác tài mới nên ....
- Hay vì XXX xin bất ngờ quá bác chưa kịp suy nghĩ mà phản xạ nhanh - rút - cóc xỉa. Sau một hồi suy nghĩ tiếc
- Hay bác muốn hỏi kinh nghiệm của Oser nên ntn để khỏi bực mình mà không bị tiếc????
____________________________________
Nếu em thì:
- Trời em trai nãy giờ sao không nói để anh đứng lâu thế - mất điểm với phụ nữ... Uhm, mà em thông cảm để anh xin vợ đã (anh khg có tiền trong túi) ... hay em đến xin giúp anh đi .... chứ anh xin bã có cho về cũng bị khủng bố... Bố XXX cũng không dám tới.
- Úi em trai, em cafe mà mất hết lon sữa cho con anh rồi đó... thông cảm vài bữa con anh bỏ sữa xong anh cũng không tiếc chú em đâu.
- Cho anh xin cái biên lai về thanh tóan với bã (bà cả) bã ngồi trên xe nãy giờ biết anh kg có lỗi mà anh nói cho tiền chú bã không tin đâu....
- Hoặc N lý do vui vui mà nhày nhày (nói chung không có tiền)
- Còn không thì chiến tới 1 lần luôn - cái này bác tài mới em chắc là không dám