Thảo Luận Chung "Cho em xin 200 uống cafe"

Hạng D
16/11/09
2.067
804
113
Tình huống của bác chủ cũng khó nhỉ. "Nó" đã xin, chẳng nhẽ không cho. Nhưng nếu cho, thì bác lại không phải với bao nhiêu người lương thiện nghèo khó cần giúp đỡ; càng không phải với những trẻ mồ côi, người tàn tật,...
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
dat2003 nói:
Thì coi như rửa xe ...mới
Em nghĩ ý này có lý.Mấy chú xxxx nghĩ rằng chủ xe mới mua xe,coi như rửa xe với xxx.
 
Hạng B2
8/3/12
318
30
28
Bố khỉ đọc xong nghĩ mà ức dùm Bác.
Ăn cướp trắng trợn , chẳng khác bọn xin đểu .
Mà đời là thế. Em xin mà lẽ nào anh từ chối.
 
Tập Lái
8/2/11
40
0
0
vinhha nói:
DCM toàn mấy thằg dong dựng chuyện, xxx nào mà xin 200 lũ mạt hạng mới. có cái xe mà tưởng ngon
thằng chó này mất dại nhể, tiếc là ông ko biết mặt mày nhá, ko thì ông sẽ dở cả nhà mày đấy
bash.gif
bash.gif
bash.gif
anh em ở đây động tới mả cha mày à
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
chunhoc nói:
vinhha nói:
DCM toàn mấy thằg dong dựng chuyện, xxx nào mà xin 200 lũ mạt hạng mới. có cái xe mà tưởng ngon
thằng chó này mất dại nhể, tiếc là ông ko biết mặt mày nhá, ko thì ông sẽ dở cả nhà mày đấy
bash.gif
bash.gif
bash.gif
anh em ở đây động tới mả cha mày à
Khiếp!
Hại hỏa hai hỏa bác ơi!