Thảo Luận Chung "Cho em xin 200 uống cafe"

Hạng C
20/5/10
670
5
18
bác vinhha có luận điệu và cách viết y như bác K9 trước đây. Có điều này bác nên để ý là các chủ gặp trường hợp khó xử và vào đây để chia sẽ cũng như nhờ mọi người tư vấn cách đối phó trong trường hợp bị lại lần thứ 2. Nếu theo bác đây là chuyện bịa đặt ko có thực OK thì bác xem như chuyện vui hay chuyện ma như thớt của mợ Nắng việc gì phải nặng lời vậy còn ai tin thì là chuyện của người ta việc gì bác phải chửi người ta ngu này hay dốt nọ. Mọi người khi tham gia vào OS em nghĩ đều đã trưởng thành và tự chịu trách nhiệm được rồi nên tin hay không là quyền của họ và tự họ chịu trách nhiệm việc gì bác phải lo sợ dùm người khác vậy
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
ông anh họ em còn bị dừng xe lại vì "xe anh đẹp quá, em dừng xem một tí" thế là phải tip cho chúng nó. haiz
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
May là nó ko xin bác 1c tối đi bar đó, miẹ xxx
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Street_Version nói:
ông anh họ em còn bị dừng xe lại vì "xe anh đẹp quá, em dừng xem một tí" thế là phải tip cho chúng nó. haiz
Em cũng gặp trường hợp bị dừng xe dọc đường cách đây 6 năm.Trên QL1A đoạn qua huyện Phú Lộc,Huế.Lúc đó khoảng 8 giờ tối.Đang chạy bon bon thì chú xxxxx dùng đèn pin dừng xe mình lại.Em chỉ hạ kính xuống hỏi:
"Có việc gì không em?"
Chú xxxx cười và nói:
" Thấy biển số mới nên em dừng xem xe của ai thôi anh!"
Và sau đó "mời anh đi tiếp".
Trường hợp thứ 2,cách đây 1 tháng.Đang bon 80 km/h ở QL 1A đoạn phía Nam Quảng Ngãi.Từ xa thấy có 2 chú xxx đanng đứng bên đường.Đến gần,thấy 1 chú đang chúi mắt vào một tờ giấy cầm trên tay và quay sang chú thứ 2 nói gì đó.Chú thứ 2 liền giơ ngay gậy chỉ vào xe em và tuyt còi,lúc đó gần như xe em cahcs 2 chú chừng 10 met.Em bắt buộc phải dừng xe,nhưng phải hơn 50 met mới tấp vào lề được.Tức vì bị dừng quá gấp,nên em ngồi yên trong xe,không bước ra.Nhìn gương chiếu hậu,thấy 2 chú kia không đi dến,một lúc sau chú thứ 2 khoát tay,ý muốn ra hiệu cho em chạy tiếp.
Lúc đó em nghĩ là 2 chú này nằm trong nhóm bắn tốc độ chặn xe em,nhưng có lẽ xe vi phạm là xe khác.Tức mình vì bị dừng quá đột ngột,sau khi thấy chú thứ 2 ra hiệu cho đi tiếp,em không đi,mà lùi hơn 50 met lại.Đến nơi,em hạ kính quạu luôn:
- Em dừng xe kiểu gì vậy?Điều lệnh để đâu?
Chú xxxx :
- Dạ,tụi em nhầm,cảm ơn anh!
Quát xong,nghe câu cảm ơn,tự sướng,em đi tiếp!
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
NGUYEN T nói:
Street_Version nói:
ông anh họ em còn bị dừng xe lại vì "xe anh đẹp quá, em dừng xem một tí" thế là phải tip cho chúng nó. haiz
Em cũng gặp trường hợp bị dừng xe dọc đường cách đây 6 năm.Trên QL1A đoạn qua huyện Phú Lộc,Huế.Lúc đó khoảng 8 giờ tối.Đang chạy bon bon thì chú xxxxx dùng đèn pin dừng xe mình lại.Em chỉ hạ kính xuống hỏi:
"Có việc gì không em?"
Chú xxxx cười và nói:
" Thấy biển số mới nên em dừng xem xe của ai thôi anh!"
Và sau đó "mời anh đi tiếp".
Trường hợp thứ 2,cách đây 1 tháng.Đang bon 80 km/h ở QL 1A đoạn phía Nam Quảng Ngãi.Từ xa thấy có 2 chú xxx đanng đứng bên đường.Đến gần,thấy 1 chú đang chúi mắt vào một tờ giấy cầm trên tay và quay sang chú thứ 2 nói gì đó.Chú thứ 2 liền giơ ngay gậy chỉ vào xe em và tuyt còi,lúc đó gần như xe em cahcs 2 chú chừng 10 met.Em bắt buộc phải dừng xe,nhưng phải hơn 50 met mới tấp vào lề được.Tức vì bị dừng quá gấp,nên em ngồi yên trong xe,không bước ra.Nhìn gương chiếu hậu,thấy 2 chú kia không đi dến,một lúc sau chú thứ 2 khoát tay,ý muốn ra hiệu cho em chạy tiếp.
Lúc đó em nghĩ là 2 chú này nằm trong nhóm bắn tốc độ chặn xe em,nhưng có lẽ xe vi phạm là xe khác.Tức mình vì bị dừng quá đột ngột,sau khi thấy chú thứ 2 ra hiệu cho đi tiếp,em không đi,mà lùi hơn 50 met lại.Đến nơi,em hạ kính quạu luôn:
- Em dừng xe kiểu gì vậy?Điều lệnh để đâu?
Chú xxxx :
- Dạ,tụi em nhầm,cảm ơn anh!
Quát xong,nghe câu cảm ơn,tự sướng,em đi tiếp!
chính xác là bác này đang tự sướng :D:D:D
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
fourwheel nói:
NGUYEN T nói:
Street_Version nói:
ông anh họ em còn bị dừng xe lại vì "xe anh đẹp quá, em dừng xem một tí" thế là phải tip cho chúng nó. haiz
Em cũng gặp trường hợp bị dừng xe dọc đường cách đây 6 năm.Trên QL1A đoạn qua huyện Phú Lộc,Huế.Lúc đó khoảng 8 giờ tối.Đang chạy bon bon thì chú xxxxx dùng đèn pin dừng xe mình lại.Em chỉ hạ kính xuống hỏi:
"Có việc gì không em?"
Chú xxxx cười và nói:
" Thấy biển số mới nên em dừng xem xe của ai thôi anh!"
Và sau đó "mời anh đi tiếp".
Trường hợp thứ 2,cách đây 1 tháng.Đang bon 80 km/h ở QL 1A đoạn phía Nam Quảng Ngãi.Từ xa thấy có 2 chú xxx đanng đứng bên đường.Đến gần,thấy 1 chú đang chúi mắt vào một tờ giấy cầm trên tay và quay sang chú thứ 2 nói gì đó.Chú thứ 2 liền giơ ngay gậy chỉ vào xe em và tuyt còi,lúc đó gần như xe em cahcs 2 chú chừng 10 met.Em bắt buộc phải dừng xe,nhưng phải hơn 50 met mới tấp vào lề được.Tức vì bị dừng quá gấp,nên em ngồi yên trong xe,không bước ra.Nhìn gương chiếu hậu,thấy 2 chú kia không đi dến,một lúc sau chú thứ 2 khoát tay,ý muốn ra hiệu cho em chạy tiếp.
Lúc đó em nghĩ là 2 chú này nằm trong nhóm bắn tốc độ chặn xe em,nhưng có lẽ xe vi phạm là xe khác.Tức mình vì bị dừng quá đột ngột,sau khi thấy chú thứ 2 ra hiệu cho đi tiếp,em không đi,mà lùi hơn 50 met lại.Đến nơi,em hạ kính quạu luôn:
- Em dừng xe kiểu gì vậy?Điều lệnh để đâu?
Chú xxxx :
- Dạ,tụi em nhầm,cảm ơn anh!
Quát xong,nghe câu cảm ơn,tự sướng,em đi tiếp!
chính xác là bác này đang tự sướng :D:D:D
Sao bác biết vậy, hay bác cũng đang tự sướng :D