Cách phát ngôn của bác em tiêu hóa ko nổivinhha nói:Tấn Dũng nói:Em cam đoan em chuyện em ngã giá với xxx như sau là 100% có thật vào ngày 7/06/2012 tại giao lộ NKKN- Huỳnh Văn Bánh vào lúc 18h45"
là em gửi 2 xị cafe, hic ko có tiền lẻ, đưa tờ 5 xị và nói thẳng, em gửi các 2 xị, ko có tiền lẻ các anh thối lại giùm.
xxx lục lọi toàn tiền 2 xị với 5 xị, cáu lên, thôi tôi lấy ông 1 xị - he he đưa lại cho em 2 tờ 2 xị - có video clip đàng hoàng, nhưng ngu gì đưa lên - bị túm tội đưa hối lộ có mà dở hơi.
Chỉ mấy đứa ng...u mới tin chuyện của bác này và chuyện bác chủ, bộ nghĩ OS ng...u hết sao mà bịa chuyện. Thằng này thuộc loại dog săn nguy hiểm .
Nói thật nghĩ tới xxx mà phát nản, ko phải con sâu làm rầu nồi canh mà là nồi canh đã đầy sâu rồi, lâu lâu mới múac được nước canhs sạch mà thôi
Đây là tình huống bất ngờ không nằm trong dự tính của mọi người nên không xử trí kịp. Dám đảm bảo 10 người thì 8 người sẽ đưa rồi sau đó về tiếc như bác chủ. Thôi rút kinh nghiệm và đưa kịch bản này vào bộ nhớ luôn. Thank bác chủ.
Em là người trung niên, nói thật cái câu "cho 200 uống cà fe!" nhiều csgt từng nói lắm. Em được nghe 1 lần ở giao lộ An dương Vương Nguyễn tri Phương từ cách đây ... 10 năm cơ từ 1 anh già! Em la hắn 1 hồi to tiếng lun và bỏ đi.
klvt nói:Cách phát ngôn của bác em tiêu hóa ko nổivinhha nói:Tấn Dũng nói:Em cam đoan em chuyện em ngã giá với xxx như sau là 100% có thật vào ngày 7/06/2012 tại giao lộ NKKN- Huỳnh Văn Bánh vào lúc 18h45"
là em gửi 2 xị cafe, hic ko có tiền lẻ, đưa tờ 5 xị và nói thẳng, em gửi các 2 xị, ko có tiền lẻ các anh thối lại giùm.
xxx lục lọi toàn tiền 2 xị với 5 xị, cáu lên, thôi tôi lấy ông 1 xị - he he đưa lại cho em 2 tờ 2 xị - có video clip đàng hoàng, nhưng ngu gì đưa lên - bị túm tội đưa hối lộ có mà dở hơi.
Chỉ mấy đứa ng...u mới tin chuyện của bác này và chuyện bác chủ, bộ nghĩ OS ng...u hết sao mà bịa chuyện. Thằng này thuộc loại dog săn nguy hiểm ., tuổi đời bao nhiêu sử dụng từ "đứa" rồi "ngu". Nếu bác được trả lương để làm vậy thì cho số tk để anh em chuyển cho chút tiền để im cái mồm lại. À mà nói thật bữa nào anh em OS có offline mời bác ra 1 bữa cho em diện kiến nhé
.
Nói thật nghĩ tới xxx mà phát nản, ko phải con sâu làm rầu nồi canh mà là nồi canh đã đầy sâu rồi, lâu lâu mới múac được nước canhs sạch mà thôi![]()
Gọi thằng nhóc đó là bác làm gì bác ui ... cái loại con nít trẻ trâu trên mạng ảo thì phát ngôn hùng hồn thế thôi ... chứ di off không biết mang theo bao nhiêu bông gòn với thuốc tím cho đủ. Nó phát ngôn mặc kệ nó đi