em thấy mấy bác cứ xxx, sao không dùng từ CSGT đi. xxx có khác nào nói giảm nói tránh. Em là em ko bao h cho.
Mới sáng nay em chở bx và F1 vô SaigonSquare trên Tôn Đức Thắng. Sau đó em làm 1 vòng qua Lý Tự Trọng, tấp xe vô lề, vẫn để máy, seatbelt, xi nhan phải, rồi lấy tablet ra chơi game. Lát sau có anh xxx gõ cửa. Em unlock, bước ra hỏi:
Em: có chuyện gì vậy anh?
Xxx: Đoạn đường này cấm đậu, anh cho xem giấy tờ.
Em: Tui dừng chứ không có đậu. (Rồi vô xe lấy giấy tờ)
Em: đây, giấy tờ đây, nãy anh có thấy tôi vẫn seat belt, xi nhan, nổ máy đầy đủ không.
Xxx: Anh ngồi đó chơi game, dừng là khi tấp vô tạm thời để gọi điện thoại chứ không phải ngồi chơi game.
Em: (bắt đầu bực mình, có thằng điên nào đang chạy xe tấp vô lề để chơi game) tôi dừng để chờ người thân, trong luật không có chỗ nào cấm chơi game trong lúc chờ nhé.
Xxx (lấy bb ra): lát anh cứ viết vô đây.
Em: ok tui sẽ viết hết
Xxx (ngừng): anh dừng bao lâu?
Em: chắc 10p.
Xxx: Tui chạy qua đây lần thứ 2 rồi vẫn thấy anh đậu đây.
Em: tui nhớ là khoảng 10p, nhưng luật cũng ko cấm nếu tui phải dừng lâu hơn.
Xxx: anh đi qua đây (đi tới capo của xe em). Hồi nãy anh không có mở máy.
Em: Hồi nãy có thấy tui đóng kín cửa không, không bật máy+máy lạnh sao chịu nổi?
Xxx: quay về xe, cất bb, leo lên xe: anh đi đi
Em: leo lên xe ngồi chơi game tiếp.
Lần đầu cãi xxx cũng hơi run, nhưng rồi cũng tốt đẹp.
Em: có chuyện gì vậy anh?
Xxx: Đoạn đường này cấm đậu, anh cho xem giấy tờ.
Em: Tui dừng chứ không có đậu. (Rồi vô xe lấy giấy tờ)
Em: đây, giấy tờ đây, nãy anh có thấy tôi vẫn seat belt, xi nhan, nổ máy đầy đủ không.
Xxx: Anh ngồi đó chơi game, dừng là khi tấp vô tạm thời để gọi điện thoại chứ không phải ngồi chơi game.
Em: (bắt đầu bực mình, có thằng điên nào đang chạy xe tấp vô lề để chơi game) tôi dừng để chờ người thân, trong luật không có chỗ nào cấm chơi game trong lúc chờ nhé.
Xxx (lấy bb ra): lát anh cứ viết vô đây.
Em: ok tui sẽ viết hết
Xxx (ngừng): anh dừng bao lâu?
Em: chắc 10p.
Xxx: Tui chạy qua đây lần thứ 2 rồi vẫn thấy anh đậu đây.
Em: tui nhớ là khoảng 10p, nhưng luật cũng ko cấm nếu tui phải dừng lâu hơn.
Xxx: anh đi qua đây (đi tới capo của xe em). Hồi nãy anh không có mở máy.
Em: Hồi nãy có thấy tui đóng kín cửa không, không bật máy+máy lạnh sao chịu nổi?
Xxx: quay về xe, cất bb, leo lên xe: anh đi đi
Em: leo lên xe ngồi chơi game tiếp.
Lần đầu cãi xxx cũng hơi run, nhưng rồi cũng tốt đẹp.
Hình như cu này khoái chọc cho người ta chửi thì mới ngủ được hay sao ấy chứ!May là mạng ảo chứ ngoài đời mà phát ngôn bừa bãi kiểu này dễ bị húp cháo như chơi!vinhha nói:xxx hiền quá chứ vi phạm của bác mu là kêu xe kéo về. giam mới đúng, bác mu có tiền mua xe. mà giáo. dục. kém. quá

E cũng chả hiểu bác ấy, em đoc 10 cm của bác vinha thì có 9 cm chọc người khácRangerOne nói:Hình như cu này khoái chọc cho người ta chửi thì mới ngủ được hay sao ấy chứ!May là mạng ảo chứ ngoài đời mà phát ngôn bừa bãi kiểu này dễ bị húp cháo như chơi!vinhha nói:xxx hiền quá chứ vi phạm của bác mu là kêu xe kéo về. giam mới đúng, bác mu có tiền mua xe. mà giáo. dục. kém. quá![]()