Em vừa giận vừa thông cảm với bác chủ, giận vì trong trường hợp này bác ấy quá nhu nhược và tiếp tay cho đám xxx làm bậy, còn thông cảm vì chắc bác ấy "trình" còn kém nên run quá ...
Giải pháp thì có nhiều nhưng ngay từ đầu các bác cứ thật bình tĩnh, ăn nói và xưng hô rõ ràng (ko gào thét, ra oai.., ko "em" iếc gì cả, cứ "tôi và các anh") và tỏ ra là một người sẵn sàng chịu "chơi" (biên bản) thì đa phần các chú ko dám mở miệng ra xin đểu đâu (nếu bác ko sai luật GT nhé
)
Giải pháp thì có nhiều nhưng ngay từ đầu các bác cứ thật bình tĩnh, ăn nói và xưng hô rõ ràng (ko gào thét, ra oai.., ko "em" iếc gì cả, cứ "tôi và các anh") và tỏ ra là một người sẵn sàng chịu "chơi" (biên bản) thì đa phần các chú ko dám mở miệng ra xin đểu đâu (nếu bác ko sai luật GT nhé
