
http://vitalk.vn/threads/video-trau...uoi-de-phong-gia-suc-ngoai-duong-nhe.2505726/
Gặp loại này mới khó:Tức là:
Gặp chó thì lách trước đầu nó ? Bò thì ngược lại, hả bác ?
hình đẹp và sáng quá bác..
Chụp bằng D50 anh.Dừng xe đợi, sẵn máy chụp luôn.hình đẹp và sáng quá bác..
em không sợ chó mèo, chỉ sợ mấy con cừu (khúc Ninh Thuận), đông và cứ nhú ra thụt vào chả biết đâu mà lần
Bữa đang bơm 100,tự nhiên trong lề vọt ra con Kanguru,nghĩ trong bụng thôi chít mịa hốt nó rồi.Ai dè nó phóng qua mui xe cái rột,cái đuôi dài quá qua không hết quất lên mui nghe cái bốp.Liếc kiếng thấy ẻm nhảy cà tưng tay cầm cái đuôi thổi thổi la đau quá đau quá!.Cách đây vài tuần, em chở cả nhà lên Phan Thiết chơi, đang bon bon ngon lành khoảng 50-60km/h thì có 1 em cún con mặt mày hớn hở bất ngờ phóng qua đường, em không đánh lái gấp mà cũng không đạp thốc phanh, chỉ kịp rà thắng và lách nhẹ cái để mong nó chui được qua gầm xe, ai dè cán lên luôn, cảm giác rợn người, nhìn qua gương thì thấy nó giãy giụa liếm liếm chân sau, cũng may không cán qua đầu, nhưng chắc cũng hết chạy nhảy nổi, cảm giác tội lỗi suốt quãng đường, mong cún con không sao
móa, loại này phải xuống đập cho nó 1 trận. chạy cực kỳ ngu mà chả biết từ gì hơn từ ngu để diễn tả nữaGặp loại này mới khó: