Buổi sáng...mà cứng nhỉ...xơi đến 3 em....ehheehXe cỏ mà đã hốt được chừng này nè bác.
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...ai-xe-may-man-thoat-nan-20161130175542249.htm
Theo khảo sát thì:Buổi sáng...mà cứng nhỉ...xơi đến 3 em....ehheeh
- Morning có thể xơi 6 con
- Vios 8 đến 10 con
- Innova 10 đến 12 con
- Bán tải 10 đến 14 con
Tùy vào kỹ năng của "nài"
bà con họ hàng xa (mịt mù) của chủ con vật ... chúng nó xúm vào thì hết đường về luôn nhá.
ở đó mà xuống xe lượm về
Gặp đàn này thì né đâu ta?
Mình lo né chúng, chúng lại lo né xxx.
Mình lo né chúng, chúng lại lo né xxx.
Em là xác định nếu đang tốc độ cao thì coi như con đó tận mạng rồi. Nhưng thật tình mà nói thì cán qua như vậy thì dằn vặt lắm, chắc cả tháng mới nguôi ngoai được.
EBD là phân phối lực phanh để thắng nhanh hơn bổ trợ cho ABS chứ đâu phải ổn định thân xeCông nghệ EBD ra đời có tác dụng ổn định thân xe - giảm thiểu khả năng lật không ah?
Ko biết có bác nào cán chim chưa chứ e là cán rồi. Có lần đang đi qua đoạn cà ná thì có vài con bồ câu đùng giũa đường, e cứ tưởng tụi nó là chim mình chạy đến nó sẽ bay nên chỉ bấm kèn chứ ko giảm tốc độ ai ngờ... tụi nó đúng im luôn. Cán qua phát nhìn lại gương thấy lông nó bay tung toé.
bác có lộn bồ câu với chim cút không?
Ko biết có bác nào cán chim chưa chứ e là cán rồi. Có lần đang đi qua đoạn cà ná thì có vài con bồ câu đùng giũa đường, e cứ tưởng tụi nó là chim mình chạy đến nó sẽ bay nên chỉ bấm kèn chứ ko giảm tốc độ ai ngờ... tụi nó đúng im luôn. Cán qua phát nhìn lại gương thấy lông nó bay tung toé.
Ko biết có bác nào cán chim chưa chứ e là cán rồi. Có lần đang đi qua đoạn cà ná thì có vài con bồ câu đùng giũa đường, e cứ tưởng tụi nó là chim mình chạy đến nó sẽ bay nên chỉ bấm kèn chứ ko giảm tốc độ ai ngờ... tụi nó đúng im luôn. Cán qua phát nhìn lại gương thấy lông nó bay tung toé.
Chắc tại kèn anh hay quá, chim nghe ngẩn ngơ quên tránh xe đó.
.