Chó giật mình nó hay quay chạy lại, nên né đầu, chứ né đít là hốt nó luôn. Bò ngược lạiTức là:
Gặp chó thì lách trước đầu nó ? Bò thì ngược lại, hả bác ?
Đúng rồi, con chó nó chạy ra đường, xe bác đến nó hay hoảng và chạy ngược lại hướng vừa lao ra. Con bò thì nó ko có nhường ai bao giờ, mình phải lạng ra sau đít nó hahaTức là:
Gặp chó thì lách trước đầu nó ? Bò thì ngược lại, hả bác ?
Nói như bác thì đi xe máy cán chó mòn răng ạ! Chó nó qua đường thì ko đoán đc điều gì đâu?! Khi né đít nó lại quay đầu về thì toi!Chó né đầu, bò né đít
Hôm 2-9 e đi Châu Đốc, lái đêm đến gâbf phà Vàm Cống thấy 1 cục đen thui băng qua, nhanh như chớp e cứ để xe nhẹ nhàng trôi qua! Trên xe ai cũng ngủ e tưởng ko ai hay ai ngờ tới nơi Ba e hỏi: nãy cán con gì đó?
E tl chắc con mèo!đag 80 nên con ko dám thắng! Đi chùa mà còn sát sanh nữa!hic
E tl chắc con mèo!đag 80 nên con ko dám thắng! Đi chùa mà còn sát sanh nữa!hic

Em hôm bữa quất con chó cở hơn chục kg gần cầu thủ biên vĩnh cửu, đồng nai đây ạ.. đó là 1 con chó phèn .. dáng hơi thấp, tay xụ xuống .. em đanh đạp gần 80 thì ảnh phọt trong bụi lùm ra..chỉ kịp nhấp thắng thì thấy khuất vô gầm xe rồi.. típ đó chỉ kịp nghe cái ẳng.. e nhìn kính hậu thì thấy đang giẫy giẫy.. cảm giác tội lỗi bao trùm mấy ngày liền các bác ợ
. Xác định là con vật nên em không lút phanh.. chứ cở con người thì dù lật xe e cũng múc lun.. !!!
.
.
Kinh nghiệm dân gian bác tài truyền miệng nhau thôi, em ko có đúc kết. Dĩ nhiên mọi việc đều tương đốiNói như bác thì đi xe máy cán chó mòn răng ạ! Chó nó qua đường thì ko đoán đc điều gì đâu?! Khi né đít nó lại quay đầu về thì toi!
Hôm rồi ở ngoải...1 anh tài xe tải..lên đường oan vì húc phải đuôi thằng tải trước thắng gấp né con vịt...mịa rõ là ngu...xác định là pang tất...không rà không lách mịa gì hết..ngoại trừ voi và trâu rừng....heheehCó lần gặp con vịt, cũng to, ko thắng kịp, nhìn qua gương chỉ thấy nó giãy giãy.
Cảm giác cán qua thì ko mấy dễ chịu ròi.....