Hạng F
30/3/09
6.128
20.406
113
anh cứ qua bên CA hỏi cho chắc ăn.
còn theo hiểu biết của mình ....nếu có tai nạn thì thằng A bị dính hình sự là cái chắc. còn trách nhiệm dân sự chủ xe nếu không có giao kèo rỏ ràng thì lảnh trước, rồi sau đó vác đơn đi kiện lại thằng A
À, mấy bác chuyên làm dịch vụ cho thuê xe tự lái rành cái này lắm

Bác làm em thắc mắc cái dòng màu đỏ quá, bác có thể khai sáng cho em tí - Em cho thằng A mượn xe - tất nhiên thằng A có bằng lái, thế nếu nó gây tai nạn thì chủ xe như em ngoài thiệt hại tài sản, thời gian thì còn cái gì liên quan tới dòng màu đỏ nữa bác?
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Trích báo Thanh Niên:
Chủ xe phải chịu trách nhiệm:
Thượng tá Nguyễn Hoàng Diệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết, nếu người mượn xe gây tai nạn giao thông đảm bảo đủ điều kiện lái xe (Điều 58), đảm bảo độ tuổi, sức khỏe (quy định tại Điều 60 của Luật giao thông đường bộ 2008) và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thì người chủ sở hữu phương tiện hợp pháp cho mượn xe không phải chịu xử phạt vi phạm hành chính.

Link báo: http://thanhnien.vn/doi-song/cho-nguoi-khac-muon-xe-gay-ra-tai-nan-chu-xe-co-vo-can-704818.html

Mình không bàn tới việc thằng mượn xe không có bằng lái xe nhé, vì không có bằng là không cho mượn, khỏi bàn!
 
  • Like
Reactions: TheShinichi
Hạng D
14/1/13
1.797
1.624
113
thỉnh thoảng mượn chả sao, mượn cả tháng cũng kỳ, thôi thì anh em nói thẳng , chứ cho nó mượn mà mình khó chịu cũng vậy à .
 
Hạng C
11/1/16
688
399
63
41
Cuộc sống mình sống sao cho nó nhẹ đầu, em thấy con xe mà các bác căng với người nhà vãi.
Em nhớ năm 2008, lúc đó em mượn con zace của một thằng em để tập lái cho một thằng em khác, chạy ra ngoài đường cứ dằn một cái rớt từ cốp phụ ra tờ 500k, nó dằn vài cái 500k cứ thế mà rớt ra..... má ơi dừng lại thì cái cốp nó đầy tiền 500k không có buộc thành cọc. Lơ mơ cái cốp đó là cả con zace nữa chứ chẳng chơi! Vậy mà cứ đưa mình mượn, chả quan tâm!
Bác nói vậy chứ mượn xe làm hư hỏng là phiền đến ng ta rồi, nếu gây tai nạn thì mệt nữa, rồi cái xui rủi nó bám cái xe nữa thì càng chết.
Ví dụ bác cho ng ta mượn xe mà nó tông chết người rồi sao bác, chắc bác bán xe chứ ko dám để chạy đâu. Có thể bác ko mê tín nhưng em cam đoan 1000 người thì hết 1000 người tìm cách bán xe.
Em là em ko đánh giá cao những người đi mượn xe ng khác, bởi vì họ không lường trước những điều xấu nhất có thể xảy ra....cái này gọi là chỉ biết bản thân mình thôi bác ah.
 
  • Like
Reactions: sting9154
Hạng D
3/7/14
3.274
12.611
113
Ho Chi Minh City, Vietnam
Làm cái hợp đồng cho thuê xe thiệt là kỹ
chỗ số tiền thì để trống, tuỳ bác muốn ghi nhiêu thì ghi, ví dụ Là 500,000 vnd.

Hợp đồng sẽ có lợi ở chỗ mấy cái điều khoản đó áh.
KLQ bác chủ thread sợ vợ àh, nếu không thì nhất quyết không cho, vợ nói gì được.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
anh cứ qua bên CA hỏi cho chắc ăn.
còn theo hiểu biết của mình ....nếu có tai nạn thì thằng A bị dính hình sự là cái chắc. còn trách nhiệm dân sự chủ xe nếu không có giao kèo rỏ ràng thì lảnh trước, rồi sau đó vác đơn đi kiện lại thằng A
À, mấy bác chuyên làm dịch vụ cho thuê xe tự lái rành cái này lắm
Vấn đề tế nhị, nan giải thật. Vậy mà đã chục trang.
Mấy anh dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng khó cho lời khuyên được đâu anh ơi. Làm dịch vụ có cơ sở pháp lý rõ ràng còn đây giữa pháp luật và tình cảm mập mờ, khó lắm.
Người mượn xe không ngại mất tình cảm, không ngại vướng pháp luật, không ngại việc người cho mượn phải chịu trách nhiêm liên đới. Mượn được thì anh chị tốt quá, không mượn được thi ổng, bả... mà mượn xong không xảy ra xảy ra chuyện thì OK còn xảy ra chuyện lại anh chị ơi cứu em...
Với những người tình cảm tới mức sẵn sàng cho mọi thứ thì không phải bàn.
Đã lăn tăn khi cho mượn xe là phải cân nhắc, tùy thuộc vào người mượn (đôi khi phụ thuộc nhiều vào chị của người mượn nữa).
Không phải cho mượn xe mà không sứt mẻ tình cảm thì đọc kỹ ở những trang trên nhiều anh cho lời khuyên hợp lý lắm.
 
Hạng D
15/7/11
1.056
2.648
113
Các bác bàn một hồi đi xa quá :D
Em thì vote một phiếu không cho mượn, nếu bác chủ tốt thì hỗ trợ tiền cho em nó đi thuê luôn cho xe xịn đi lấy le.
Em từ trước giờ không thích cho mượn gì. Em nhớ gần 10 năm trước, hồi sinh viên, có thằng bạn thân lắm, mà lúc đó nó khó khăn, vay em 800k (em nhớ rõ con số này vì thời điểm đó, nhất là sv thì đây là cả gia tài), sau này thấy nó cũng khó khăn lận đận nên em cũng ko đòi, rồi có vẻ nó quên luôn. Sau này đi làm rồi, 800k cũng ko đáng gì nhưng không hiểu sao em vẫn không quên được các bác ạ, em ích kỷ chăng?
Em giống bác rồi. Em thông thường ko cho ai mượn số tiền lớn, chỉ cho mượn ít ít thôi. Nhưng em rất ít khi đòi, suy nghĩ của em là khi anh khó khăn, tôi cho mượn trong khả năng, nên khi anh có tiền anh phải tự nhớ mà đem trả tôi, chứ để tôi phải mở miệng đòi thì thành ra hạ thấp phẩm cách của anh quá. Nếu người đó ko trả luôn thì em cho vào black list, ko đáng để em nói chuyện.
Ở đây oto là một tài sản lớn, ngoài ra nó còn dính dáng đến mạng người, sức khỏe và tinh thần nữa, em khuyên bác chủ nên cứng nhắc, ko phải cái gì cũng cho mượn được bác ạ, Ngân hàng nó lực thế mà còn bị nợ xấu ầm ầm, huống hồ dân thường như mình.