Hạng D
25/8/16
2.884
6.035
113
Em có lặn đâu ! Sáng nay có tí việc nên ko lên mạng được :D

Tình thế vẫn căng như dây đàn :D
Vậy mà em cứ nói là bác buồn quá đăng bán xe rồi:3dchongchong:
Mà xe bác bán nhiêu để ace biết mà mua:3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif:
 
Hạng B2
12/2/13
134
201
43
Không nói đâu
Cái xe là để đem lại an toàn cho mình và người thân khi tham gia giao thông, mọi người an toàn=> gia đình HP. Giờ lại vì cái xe mà căng thẳng với vợ thì không nên đâu bác chủ. Bác cứ giải thích với vợ những phiền phức có thể xảy ra, nếu vợ vẫn cương quyết cho mượn thì bác cho mượn luôn. Rồi có gì bất trắc thì vợ chồng cùng gánh. Bán xe là 1 bước thụt lùi trong chất lượng cuộc sống đấy bác.
 
Hạng D
4/4/16
1.799
3.097
113
Tp.HCM
Cái xe là để đem lại an toàn cho mình và người thân khi tham gia giao thông, mọi người an toàn=> gia đình HP. Giờ lại vì cái xe mà căng thẳng với vợ thì không nên đâu bác chủ. Bác cứ giải thích với vợ những phiền phức có thể xảy ra, nếu vợ vẫn cương quyết cho mượn thì bác cho mượn luôn. Rồi có gì bất trắc thì vợ chồng cùng gánh. Bán xe là 1 bước thụt lùi trong chất lượng cuộc sống đấy bác.
Em vợ bác chủ sao mượn hoài thế nhỉ? Em là em ko mượn ai, ko có thì thuê chớ ko mượn. Lỡ có j ấy nấy lắm. E hay sĩ diện nên ko mượn ai cả. Đỡ phải khó xử 2 bên
 
Hạng B2
8/4/09
325
553
93
tháo 1 dây bình ra, rồi ông em qua lấy xe, đề không lên, oh thôi để mai a kêu thợ vào coi sao, chắc bị gì rồi, xong vài hôm thì lại nhắn, bị hư cái gì đó, mà hãng bảo là phải đợi ship từ nước ngoài về.
 
Chỉnh sửa cuối: