Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Ha Sonata nói:
Đề bài không hay. Mình lái thì tự nhìn đường chứ vợ không biết lái xe nhìn đường giúp và lái xe bằng miệng thì phản tác dụng. Có ông nào lái xe mà không khó chịu khi ghế phụ lải nhải la hét "qua trái, qua phải, thắng lại, coi chừng!..."
Pv này hổng bit lái xe chắc lun!
Đôi khi cũng không hẳn vậy đâu bác!Như bản thân em đây,khi nào chạy những cung đường lạ cũng nhờ bà xã ngồi bên phụ quan sát giúp biển báo vì sợ mình bị sót (có khi có mà mấy chú sửa đường nhổ đi mà quên trồng lại...)cũng tạo sự yên tâm và đỡ buồn ngủ hơn đó bác!Rồi có khi đi trong cơn mưa,tầm quan sát kém,có bả nhắc chừng 2b xuất hiện bất thình lình bên hông cũng đỡ lắm đó bác!
 
Hạng C
1/9/08
639
2.049
93
RangerOne nói:
PHUONG_ANH nói:
RangerOne nói:
ls.chau nói:

Đường ở Việt Nam thì chỉ phân làn theo loại xe chứ có phải như bên Tây họ phân làn theo tốc độ đâu mà chạy chậm thì vào làn bên phải???

Bác có chắc không bác?Sao trên xa lộ Hà Nội,em thấy làn bên trái,sát con lươn có tốc độ giới hạn là 50km/h còn làn bên phải chỉ được 40km/h dù cả 2 làn đều dành cho 4B!
Đúng là đường cao tốc thì phân làn theo tốc độ nhưng cao tốc có được mấy đường đâu.

Còn quốc lộ 1A thì cũng có phân làn theo tốc độ nhưng vấn đề là họ có phân làn theo loại xe luôn, xe ô tô con được chạy 2 làn. Ví dụ như không cho ô tô con chạy làn trong thì dù cho bác chạy 40km/h thì bác có dám chạy làn trong không?

Như em cũng đã nói là việc cắm bảng hướng dẫn, phân làn còn nhiều bất cập. Người lái xe không hình thành được thói quen khi lưu thông trên tất cả các con đường mà chỉ hình thành được 1 thói quen là khi qua mỗi giao lộ lại phải nhìn lại bảng hướng dẫn cho mỗi đoạn đường đó.
Ủa,bác là ls.chau hả?:cool:
Ví dụ của bác khó hiểu quá!
Àh. PHUONG_ANH là nick của thằng em, Cậu ấy cũng tham gia diễn đàn. Tại lúc nảy đi xuống nhà thấy máy của nó để đó em nhảy vào comment luôn mà không chú ý cái nick
 
Ha Sonata nói:
Đề bài không hay. Mình lái thì tự nhìn đường chứ vợ không biết lái xe nhìn đường giúp và lái xe bằng miệng thì phản tác dụng. Có ông nào lái xe mà không khó chịu khi ghế phụ lải nhải la hét "qua trái, qua phải, thắng lại, coi chừng!..."
Pv này hổng bit lái xe chắc lun!
Em mà tự de xe thì lần nào cũng OK, dưng hễ mà có ai ngoắc ngoắc giùm, là y như rằng không được, em dễ bị phân tâm:D
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
RangerOne nói:
ls.chau nói:
Đúng là vấn đề qui định của pháp luật, cách gắn các biển báo có nhiều bất cập và tạo ra cái bẫy cho anh giao thông kiếm cơm.
Tuy nhiên qua bài viết này thì em thấy là tác giả thực ra chỉ biết lái xe chứ không nắm rõ luật giao thông nên bị phạt là phải rồi.
Em bảo đảm rằng ở VN,đố có ông tài xế nào dám tuyên bố tôi đã nắm rõ luật giao thông và tôi không bao giờ bị phạt vì phạm luật!Bác nắm rõ luật GT?OK!Bác tuân thủ tốc độ 50km/h khi gặp biển báo khu dân cư,quá tốt!Nhưng vấn đề là bác chạy hoài nhưng dek thấy biển báo hết khu dân cư!Bác phải làm sao? Cứ việc rề rề 50 km/h để làm công dân tốt cho đến khi nào thấy biển báo hết khu dân cư?Hay sốt ruột quá tự định luôn tốc độ cho mình để rồi có thể bất ngờ bị "đòm" một phát rồi chỉ biết tự trách mình sao xui?Xin mời bác thử đi một chuyến SG-VT và ngược lại thì sẽ thấy rõ câu hỏi em đặt ra ở trên không phải là hư cấu!

Vũng tàu-Sài Gòn: qua Phú Mỹ có BB khu dân cư: 50 km/h, chạy hoài chẳng thấy BB hết khu dân cư ở đâu, em thử kiên nhẫn 1 lần cứ 50 từ Phú Mỹ về đến Ngã Ba Nhơn Trạch luôn...
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Lâu lâu vi vu, hai vợ chồng già trên chiếc xe cũng già. Cũng không có gì vội, nhưng cũng ngại lố chân ga, ăn bánh bò chán lắm. Thế là dặn V ngồi bên phụ với nhiệm vụ báo biển báo tốc độ. Hăng hái với vài chục cây số, sau đó ngủ mà hông nói. :D Làm bò như rùa khi qua Phanrang.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.871
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
RangerOne nói:
Ha Sonata nói:
Đề bài không hay. Mình lái thì tự nhìn đường chứ vợ không biết lái xe nhìn đường giúp và lái xe bằng miệng thì phản tác dụng. Có ông nào lái xe mà không khó chịu khi ghế phụ lải nhải la hét "qua trái, qua phải, thắng lại, coi chừng!..."
Pv này hổng bit lái xe chắc lun!
Đôi khi cũng không hẳn vậy đâu bác!Như bản thân em đây,khi nào chạy những cung đường lạ cũng nhờ bà xã ngồi bên phụ quan sát giúp biển báo vì sợ mình bị sót (có khi có mà mấy chú sửa đường nhổ đi mà quên trồng lại...)cũng tạo sự yên tâm và đỡ buồn ngủ hơn đó bác!Rồi có khi đi trong cơn mưa,tầm quan sát kém,có bả nhắc chừng 2b xuất hiện bất thình lình bên hông cũng đỡ lắm đó bác!
Dạ, vậy cũng phải thôi. Đôi khi...
 
Hạng D
21/6/11
1.053
4.695
113
40
  • Chồng lái xe mà vợ nhìn biển báo rồi chỉ đạo thì không hay một chút nào càng làm cho tài xế phân vân trước các quyết định của mình, có chăng chỉ nên nhắc khi thấy chồng đi sai thôi.
  • Hệ thống biển báo của nước ta rắc rối và phức tạp, khó có thể biết hết được vì mỗi nơi mỗi khác nhưng 90% là phải biết, bác nào biết dưới con số này là "học tủ lý thuyết" khi thi.
  • Bất cập lớn nhất các bác nói rồi, ở nhiều vị trí bác chánh cắm biển cho nó có và rất vô trách nhiệm gây ức chế cho người tham gia giao thông. XXX thì cứ me mấy cái biển dở hơi này để phạt và kiếm xèng.
Túm váy lại, luật chúng ta chưa hoàn thiện, một số người thực thi pháp luật kiến thức ngắn lại vô trách nhiệm, một số biết mà không nói lại căn vào đấy để xxx nhưng cái lớn nhất em thấy vẫn là phần lớn chúng ta, những người tham gia giao thông kém hiểu biết về luật, thiếu ý thức nhưng lại sợ hãi trước xxx đã tạo nên bộ mặt của giao thông chúng ta ngày hôm nay.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Trai_Lang_Thang nói:
  • Chồng lái xe mà vợ nhìn biển báo rồi chỉ đạo thì không hay một chút nào càng làm cho tài xế phân vân trước các quyết định của mình, có chăng chỉ nên nhắc khi thấy chồng đi sai thôi.
  • Hệ thống biển báo của nước ta rắc rối và phức tạp, khó có thể biết hết được vì mỗi nơi mỗi khác nhưng 90% là phải biết, bác nào biết dưới con số này là "học tủ lý thuyết" khi thi.
  • Bất cập lớn nhất các bác nói rồi, ở nhiều vị trí bác chánh cắm biển cho nó có và rất vô trách nhiệm gây ức chế cho người tham gia giao thông. XXX thì cứ me mấy cái biển dở hơi này để phạt và kiếm xèng.
Túm váy lại, luật chúng ta chưa hoàn thiện, một số người thực thi pháp luật kiến thức ngắn lại vô trách nhiệm, một số biết mà không nói lại căn vào đấy để xxx nhưng cái lớn nhất em thấy vẫn là phần lớn chúng ta, những người tham gia giao thông kém hiểu biết về luật, thiếu ý thức nhưng lại sợ hãi trước xxx đã tạo nên bộ mặt của giao thông chúng ta ngày hôm nay.

Pác này chắc suốt ngày LangThang nên tích góp được nhiều đây