Người cổ cao cũng là 1 điểm độc đáo ở đây, tuy nhiên họ ko phải sinh ra và lớn lên ở những ngôi làng trên hồ này. Những người cổ cao ở hồ Inle bọn em đã từng gặp tại 1 làng bảo tồn văn hóa ở Tachilek (biên giới Miến điện và Thái lan) khi đi tam giác vàng cách đây vài năm. Theo như những người ở đây thì họ mới di chuyển đến đây vài năm và cảm thấy vui nên họ quyết định định cư lâu dài ở khu vực này.
Cụ già 70 với cái cổ cao đang dệt vải
Chỉ có 7 người hiện đang sống ở hồ Inle và đây là 1 hậu duệ của họ
Se sợi từ những sợi tơ trong thân cây sen
Trên hồ cũng có chùa rất hoành tráng
Những chiếc thuyền đầy hàng, đầy khách ngược xuôi
Cụ già 70 với cái cổ cao đang dệt vải
Chỉ có 7 người hiện đang sống ở hồ Inle và đây là 1 hậu duệ của họ
Se sợi từ những sợi tơ trong thân cây sen
Trên hồ cũng có chùa rất hoành tráng
Những chiếc thuyền đầy hàng, đầy khách ngược xuôi