Hạng D
14/1/11
1.324
7.455
113
A tóc nghĩ ảnh nhiều tiền nên đi nằm viện ảnh chọn bv như ks 5* là ảnh thấy ổn à
SXH thì không có thuốc chữa, chỉ truyền nước, chống ói, cho ăn uống đủ dinh dưỡng, hạ sốt...theo dõi.
Em thấy họ rất trách nhiệm và rất đúng giờ. Còn các bệnh khác em ko biết.
 
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.457
1.977
113
Hôm nay mới có thời gian vào OS, chắc con anh Xanh ổn rồi. Nhi ĐNai làm khá tốt trong các BV vệ tinh quanh tpHCM nên các anh an tâm.
Sẵn đây cũng báo các anh là ngoài BVNDoi thì 3 BV Nhi đồng ở tpHCM cũng biết chữa bệnh SXH. Tuy nhiên mùa này vào Nhi đồng hơi bất tiện vì bệnh đông lắm. Các anh thông cảm.
Chữa Sốt xuất huyết cho trẻ
 

Attachments

Thân Tâm An Lạc
4/12/11
1.925
23.368
113
Hôm nay mới có thời gian vào OS, chắc con anh Xanh ổn rồi. Nhi ĐNai làm khá tốt trong các BV vệ tinh quanh tpHCM nên các anh an tâm.
Sẵn đây cũng báo các anh là ngoài BVNDoi thì 3 BV Nhi đồng ở tpHCM cũng biết chữa bệnh SXH. Tuy nhiên mùa này vào Nhi đồng hơi bất tiện vì bệnh đông lắm. Các anh thông cảm.
View attachment 1962993

Há há đại ka vô rồi !
 
Hạng B2
21/3/17
452
30.648
93
Hồi lớp 7 em bị sxh suýt chết. Vào bv nhi đồng 2, lúc đâm kim vào đầu ngón tay để lấy máu đi test, bóp mãi mà chỉ ra được 1 chút xíu máu (vì máu đã đông). Khi có kq xét nghiệm, y tá chạy ra nắm tay lôi em chạy vào phòng cấp cứu. Bsĩ đâm kim gần chục lần vào tay và chân để truyền nước biển nhưng ko được vì máu đã đông toàn thân. Bsĩ trưởng khoa vào đâm 1 mũi kim sinh tử cuối cùng trên trán sát chân tóc thì có máu chảy ra (chỉ còn máu trên vùng đầu là chưa bị đông), thế là truyền được nước biển. Vừa chích xong thì bsĩ trưởng khoa nói với bố em là nhà em đại hồng phúc mới cứu được em, quả phạt đền đã được sút ra ngoài.

Lần đó em truyền 13 chai nước biển và 2 đạm. Sắp chết rồi nhưng vẫn tỉnh táo và ko đau đớn
 
Chỉnh sửa cuối:
Tomb Raider
29/6/17
1.958
36.560
113
Hồi lớp 7 em bị sxh suýt chết. Vào bv nhi đồng 2, lúc đâm kim vào đầu ngón tay để lấy máu đi test, bóp mãi mà chỉ ra được 1 chút xíu máu (vì máu đã đông). Khi có kq xét nghiệm, y tá chạy ra nắm tay lôi em chạy vào phòng cấp cứu. Bsĩ đâm kim gần chục lần vào tay và chân để truyền nước biển nhưng ko được vì máu đã đông toàn thân. Bsĩ trưởng khoa vào đâm 1 mũi kim sinh tử cuối cùng trên trán sát chân tóc thì có máu chảy ra (chỉ còn máu trên vùng đầu là chưa bị đông), thế là truyền được nước biển. Vừa chích xong thì bsĩ trưởng khoa nói với bố em là nhà em đại hồng phúc mới cứu được em, quả phạt đền đã được sút ra ngoài.
Chúc mừng a đã may mắn hơn trần thành ;)