Hạng B1
14/8/09
79
233
63
41
Ho Chi Minh
www.rainstormfilm.com
Sáng hôm sau đi Quảng Trị, em chọn đường tránh Huế, đi vòng đường núi, đường đẹp và nên thơ, đi ngang các khu nghĩa trang và các khu đường vào lăng tẩm, bóng tre che mát cả con đường, đi qua các con đèo nhỏ em không chọn hầm mà chọn đi đèo để nhìn được cảnh, mặc dù hầm qua đèo là cách mạng giao thông cho dân địa phương trong khu vực và các tỉnh lân cận chuyển hàng về Đà Nẵng hay ngược lại về Hà Nội - nhưng nhìn toàn bê tông không hứng thú
Nhìn từ đèo Phú Gia xuống hầm qua đèo (link tới video) bên phải là rừng Bạch Mã
45868695235_7719df5071_b.jpg


Dừng mua cafe chỗ thoáng mát, đoạn này sắp tới hầm Phước Tượng, là con đèo nhỏ, nhưng cung đèo cũng khá gắt, giờ có hầm nên vắng xe, đi vui là chính
46731005682_0c4847f8a2_b.jpg


Tới ngã 3 Mỹ Chánh không thể không mua bánh lọc nổi tiếng cả khu này
46731005282_ed1f5a0b8a_b.jpg


một lần một giỏ bánh lọc, ngồi trên xe nhóp nhép thiệt là sướng
45868694805_aff920c647_b.jpg


Bánh lọc trong vắt, thêm con tôm bên trong, hết bao này tới bao khác, khỏi ăn trưa ăn xế gì hết, em chạy thẳng luôn
45868694595_22bdcd7704_b.jpg


Đoạn này đã ở xa Vĩnh Hà, em cho flycam chụp toàn cảnh cây cầu, lúc này trên các cành cao có rất nhiều chim lớn, vừa thấy flycam chúng bay ào ào ra tấn công, làm mình bật chế độ sport cho flycam đua vật vã (liên kết đang quay video Sông Côn bị chim to dí)
46731003382_8e8ae62d99_b.jpg


Ra khỏi Quảng Trị em đi về phía Quảng Bình, tới Cự Nẫm, có cái hồ không tên nhìn đẹp quá, đường cứ lên dốc và 2 bên làng xóm rồi từng rừng (đường vào Phong Nha)
46731003142_ac9de7e8e5_b.jpg


Tới Phong Nha cũng là trời tối, vào Cocohouse homestay, em chả biết cái Phong Nha ra sao, chỉ thấy ở ngoài có cái núi cao ghi chữ bảng đèn Phong Nha, mọi thứ xung quanh đen thùi nên cũng ko rõ là cái nơi heritage cả thế giới mò tới nó ra sao cả, em chờ sáng mai coi sao
45868693245_5d44fab31e_b.jpg


Ngồi làm ít thịt nướng với chai bia Sài Gòn
46731004922_7fbf032c91_b.jpg


Vào homestay sạch sẽ, chuyến hành trình khá dài, đặt mình xuống nghĩ là ngủ ngay chưa kể cũng háo hức ngủ sớm để biết cái Phong NHa buổi sáng nó ra sao, tờ mờ sáng em đã thức dậy khi cả dân địa phương còn mới chuẩn bị, em xuống bến sông nhìn hay ho quá
46731004652_ec973b1f3b_b.jpg


Khung cảnh rất hữu tình, em bắt đầu nhận thấy mấy con ghe du lịch này nhiều dễ sợ, neo khắp bến sông (trời vẫn còn tờ mờ sương, em cho fly lên )
45868694355_c7ba02892a_b.jpg


Tức cảnh si tình trong lúc ngồi chờ đồ ăn sáng em quạt vài đường bolero, ảnh người yêu
em chụp
45868694175_2dfac2f668_b.jpg


Ăn sáng xong em quyết đi động Phong Nha cho biết
46731004292_0be2ef19d2_b.jpg


Ảnh tương tác VR 360 toàn cảnh khu vực Phong Nha từ chỗ Coco Homestay nhìn ra, liên kết ở đây

Em ra tới chỗ bán vé, rất tấp nập, ở sân trước khu vực bán vé cũng đang tổ chức hội xuân, nhiều đặc sản địa phương, ở đây rất vui ngoài những cái không tích cực là các bác chạy biển số xe 9x 7x em không biết rõ tỉnh nào, nói chung các bác này chạy kiểu khá là bạo lực, kém lịch thiệp và không tử tế, ngay cả việc dừng đỗ xe, nhưng việc này cũng không làm mình kém vui, mua vé được rồi em ra bến thuyền, tấp nập
45868693995_84042bd911_b.jpg


Các chị ở đây nhờ cái động mà bớt làm nông dân, mỗi ngày cũng kiếm được ít cơm cháo, chưa nói đến làm chụp hình, làm du lịch, gần như là các chị hết - cũng chưa hỏi rõ các ông thế nào, chắc đi làm xa hoặc phải ra nương rẫy
46731006042_460b6d7a2a_b.jpg


Chèo khỏe phết, đẩy thuyền ra giữa dòng xong sẽ bật máy lên chạy
46731006862_88000532c2_b.jpg


Đi trên sông phía xa thấy biển treo Oxalis, chỗ này có bán tour đi Sơn Đoòng, em có nhắn ông bạn đăng ký, chắc phải 1 2 năm nữa mới đi được, sức khỏe cũng kiểu phải vượt trội như kiểu năm nay 2019 em đã cải thiện sức khỏe, đi trekking cũng khá, leo núi Nam Kang Ho Tao top 10 Việt Nam, các bác có thể theo dõi phần đi leo núi trekking trong năm 2018 của em ở đây Link phần 1 Link phần 2 còn các phần cuối trở về, em lười viết quá - đầy ấp kỷ niệm, đổ đâu cũng không thấy vừa
45868693895_ce0bbc14a8_b.jpg


Liên kết video tới khúc quanh vào cửa động, gần tới nơi cửa động thì thuyền chèo tay, tắt máy, đi hết động thì xuống đi bộ tự do ngắm cảnh các bãi cát và khám phá động phía trên cao đi bằng bậc thang, cũng dễ, đi cái rẹt tới nhưng nếu lười thể dục thì cũng phải thở không ít

Tới cửa động rồi, nhìn mà em hồi hộp quá, chưa bao giờ biết cái chỗ này, toàn thấy đi hàng không người ta quảng cáo và coi TV nước ngoài thấy họ nói về VN chỗ này
46731003822_76c9390910_b.jpg


Vào trong động tối thui, camera em chịu thua, nên chỉ có lúc đi bộ thì phơi sáng nhìn còn đỡ mắt
46731002832_c820216217_b.jpg


Trong động lung linh con đà điểu các kiểu
45868696915_98d982fb5e_b.jpg


Em ra các bãi cát sát mép nước động, nơi có rọi đèn, làm vài cái ghi lại kỷ niệm ta đây đã ở trong động chui ra
46731007412_7e61098dd0_b.jpg


Hết 1 vòng động để lại nhiều khoái cảm, vì cái tour này là bình dân, chỉ đi vô đi ra bằng thuyền trèo, cỡi ngựa xem hoa, trong động còn có các tour khác nhưng cần phải chuẩn bị bơi, bò, thám hiểm với chuyên gia có đèn đuốc đàng hoàng, em chỉ tặt lưỡi, thôi lần này đi cho biết vậy, lần sau thám hiểm
45868696485_b0d9a53f24_b.jpg


Em đi bộ ra ngay chỗ vào, chuẩn bị đi bộ lên động trên cao
46731003522_bcf80ab1ec_b.jpg


Đường lên cao có bậc thang như vầy, anh em thở hổn hễn
31841864717_71acf4a8f8_b.jpg


Em đi xa xa lát phải chạy ngược xuống coi người yêu đi đến đâu rồi lại chạy ngược lên, may có bậc thang chứ không chết mất
45868693605_1ed9be520c_b.jpg


Em ngồi nghĩ quán nước chờ người yêu đi ngược xuống, tiện thì ngắm hoa mọc trên núi luôn hihihi
46731006422_51fcd652ca_b.jpg


Post sau em tiếp chứ thấy cũng dài quá, giờ đi up hình lên host đã
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
29/10/14
8.534
11.206
113
Sáng hôm sau đi Quảng Trị, em chọn đường tránh Huế, đi vòng đường núi, đường đẹp và nên thơ, đi ngang các khu nghĩa trang và các khu đường vào lăng tẩm, bóng tre che mát cả con đường, đi qua các con đèo nhỏ em không chọn hầm mà chọn đi đèo để nhìn được cảnh, mặc dù hầm qua đèo là cách mạng giao thông cho dân địa phương trong khu vực và các tỉnh lân cận chuyển hàng về Đà Nẵng hay ngược lại về Hà Nội - nhưng nhìn toàn bê tông không hứng thú
Nhìn từ đèo Phú Gia xuống hầm qua đèo (link tới video) bên phải là rừng Bạch Mã
45868695235_7719df5071_b.jpg


Dừng mua cafe chỗ thoáng mát, đoạn này sắp tới hầm Phước Tượng, là con đèo nhỏ, nhưng cung đèo cũng khá gắt, giờ có hầm nên vắng xe, đi vui là chính
46731005682_0c4847f8a2_b.jpg


Tới ngã 3 Mỹ Chánh không thể không mua bánh lọc nổi tiếng cả khu này
46731005282_ed1f5a0b8a_b.jpg


một lần một giỏ bánh lọc, ngồi trên xe nhóp nhép thiệt là sướng
45868694805_aff920c647_b.jpg


Bánh lọc trong vắt, thêm con tôm bên trong, hết bao này tới bao khác, khỏi ăn trưa ăn xế gì hết, em chạy thẳng luôn
45868694595_22bdcd7704_b.jpg


Đoạn này đã ở xa Vĩnh Hà, em cho flycam chụp toàn cảnh cây cầu, lúc này trên các cành cao có rất nhiều chim lớn, vừa thấy flycam chúng bay ào ào ra tấn công, làm mình bật chế độ sport cho flycam đua vật vã (liên kết đang quay video Sông Côn bị chim to dí)
46731003382_8e8ae62d99_b.jpg


Ra khỏi Quảng Trị em đi về phía Quảng Bình, tới Cự Nẫm, có cái hồ không tên nhìn đẹp quá, đường cứ lên dốc và 2 bên làng xóm rồi từng rừng (đường vào Phong Nha)
46731003142_ac9de7e8e5_b.jpg


Tới Phong Nha cũng là trời tối, vào Cocohouse homestay, em chả biết cái Phong Nha ra sao, chỉ thấy ở ngoài có cái núi cao ghi chữ bảng đèn Phong Nha, mọi thứ xung quanh đen thùi nên cũng ko rõ là cái nơi heritage cả thế giới mò tới nó ra sao cả, em chờ sáng mai coi sao
45868693245_5d44fab31e_b.jpg


Ngồi làm ít thịt nướng với chai bia Sài Gòn
46731004922_7fbf032c91_b.jpg


Vào homestay sạch sẽ, chuyến hành trình khá dài, đặt mình xuống nghĩ là ngủ ngay chưa kể cũng háo hức ngủ sớm để biết cái Phong NHa buổi sáng nó ra sao, tờ mờ sáng em đã thức dậy khi cả dân địa phương còn mới chuẩn bị, em xuống bến sông nhìn hay ho quá
46731004652_ec973b1f3b_b.jpg


Khung cảnh rất hữu tình, em bắt đầu nhận thấy mấy con ghe du lịch này nhiều dễ sợ, neo khắp bến sông (trời vẫn còn tờ mờ sương, em cho fly lên )
45868694355_c7ba02892a_b.jpg


Tức cảnh si tình trong lúc ngồi chờ đồ ăn sáng em quạt vài đường bolero, ảnh người yêu
em chụp
45868694175_2dfac2f668_b.jpg


Ăn sáng xong em quyết đi động Phong Nha cho biết
46731004292_0be2ef19d2_b.jpg


Ảnh tương tác VR 360 toàn cảnh khu vực Phong Nha từ chỗ Coco Homestay nhìn ra, liên kết ở đây

Em ra tới chỗ bán vé, rất tấp nập, ở sân trước khu vực bán vé cũng đang tổ chức hội xuân, nhiều đặc sản địa phương, ở đây rất vui ngoài những cái không tích cực là các bác chạy biển số xe 9x 7x em không biết rõ tỉnh nào, nói chung các bác này chạy kiểu khá là bạo lực, kém lịch thiệp và không tử tế, ngay cả việc dừng đỗ xe, nhưng việc này cũng không làm mình kém vui, mua vé được rồi em ra bến thuyền, tấp nập
45868693995_84042bd911_b.jpg


Các chị ở đây nhờ cái động mà bớt làm nông dân, mỗi ngày cũng kiếm được ít cơm cháo, chưa nói đến làm chụp hình, làm du lịch, gần như là các chị hết - cũng chưa hỏi rõ các ông thế nào, chắc đi làm xa hoặc phải ra nương rẫy
46731006042_460b6d7a2a_b.jpg


Chèo khỏe phết, đẩy thuyền ra giữa dòng xong sẽ bật máy lên chạy
46731006862_88000532c2_b.jpg


Đi trên sông phía xa thấy biển treo Oxalis, chỗ này có bán tour đi Sơn Đoòng, em có nhắn ông bạn đăng ký, chắc phải 1 2 năm nữa mới đi được, sức khỏe cũng kiểu phải vượt trội như kiểu năm nay 2019 em đã cải thiện sức khỏe, đi trekking cũng khá, leo núi Nam Kang Ho Tao top 10 Việt Nam, các bác có thể theo dõi phần đi leo núi trekking trong năm 2018 của em ở đây Link phần 1 Link phần 2 còn các phần cuối trở về, em lười viết quá - đầy ấp kỷ niệm, đổ đâu cũng không thấy vừa
45868693895_ce0bbc14a8_b.jpg


Liên kết video tới khúc quanh vào cửa động, gần tới nơi cửa động thì thuyền chèo tay, tắt máy, đi hết động thì xuống đi bộ tự do ngắm cảnh các bãi cát và khám phá động phía trên cao đi bằng bậc thang, cũng dễ, đi cái rẹt tới nhưng nếu lười thể dục thì cũng phải thở không ít

Tới cửa động rồi, nhìn mà em hồi hộp quá, chưa bao giờ biết cái chỗ này, toàn thấy đi hàng không người ta quảng cáo và coi TV nước ngoài thấy họ nói về VN chỗ này
46731003822_76c9390910_b.jpg


Vào trong động tối thui, camera em chịu thua, nên chỉ có lúc đi bộ thì phơi sáng nhìn còn đỡ mắt
46731002832_c820216217_b.jpg


Trong động lung linh con đà điểu các kiểu
45868696915_98d982fb5e_b.jpg


Em ra các bãi cát sát mép nước động, nơi có rọi đèn, làm vài cái ghi lại kỷ niệm ta đây đã ở trong động chui ra
46731007412_7e61098dd0_b.jpg


Hết 1 vòng động để lại nhiều khoái cảm, vì cái tour này là bình dân, chỉ đi vô đi ra bằng thuyền trèo, cỡi ngựa xem hoa, trong động còn có các tour khác nhưng cần phải chuẩn bị bơi, bò, thám hiểm với chuyên gia có đèn đuốc đàng hoàng, em chỉ tặt lưỡi, thôi lần này đi cho biết vậy, lần sau thám hiểm
45868696485_b0d9a53f24_b.jpg


Em đi bộ ra ngay chỗ vào, chuẩn bị đi bộ lên động trên cao
46731003522_bcf80ab1ec_b.jpg


Đường lên cao có bậc thang như vầy, anh em thở hổn hễn
31841864717_71acf4a8f8_b.jpg


Em đi xa xa lát phải chạy ngược xuống coi người yêu đi đến đâu rồi lại chạy ngược lên, may có bậc thang chứ không chết mất
45868693605_1ed9be520c_b.jpg


Em ngồi nghĩ quán nước chờ người yêu đi ngược xuống, tiện thì ngắm hoa mọc trên núi luôn hihihi
46731006422_51fcd652ca_b.jpg


Post sau em tiếp chứ thấy cũng dài quá, giờ đi up hình lên host đã
Chạy sg ra bắc quẹo vô phong nha xa ko pác? Em ngại quẹo vô xa quá
 
Tập Lái
23/11/18
12
1
3
47
[Update - đang sửa liên kết hình dần để khoe với mọi người :D]
Năm nay đang hẹn hò với bạn bè các gia đình cùng nhau đi tết này 2019 từ tp. HCM ra Đông Bắc rồi sang Tây Bắc, sau đó vòng về Ninh Bình thăm Hạ Long trên cạn cho biết, tới Quảng Bình coi cave rồi sẽ ở lại Đà Nẵng ăn tết Kỷ Hợi, phần còn lại thì về SG kịp các con vào học. Năm nay các con nghĩ học sớm nên nếu đi sẽ là tuần sau là đi. Lịch làm sao tới 29 tết ở Đà Nẵng là bắt đầu ăn tết.
Mùng 3 đi bắn cá và ở trên núi Bà Nà hill, ngủ lều mà các gia đình và các con đều thích.
Clip ngủ lều trên Instagram ở rừng thông Cầu Đất, Lâm Đồng hôm đầu năm 2019, làm hết 1 cái chân dê, 2 con gà và cháo gà với nấm cùng nhiều khoai nướng. Một đống củi, 3 cái lều là tất cả đều cùng đếm sao, nếm rượu vang Đà Lạt trong gió phành phạch, lạnh 13 độ.
Mình chợt nhớ chuyến đi năm ngoái tàn tàn thật vui, cùng chia sẻ với mọi người hình ảnh đất nước mình đẹp quá, năm ngoái mình ăn sáng phở Hòa, đi về phía bắc thành phố, xuyên qua Bình Dương, đi tới Bình Phước để vào quốc lộ 14 và bắt đầu hành trình đường Hồ Chí Minh, dùng google hướng dẫn là chính
46771430561_a0546d5c42_c.jpg


đổ xăng ở Tân Uyên, lúc này đã hiện ra đồi núi rình rang, vào một cây xăng rộng lớn, có nhà toalet siêu mát siêu sạch và sân vô cùng rộng lớn, phía sau có view ngắm cảnh tuyệt đẹp, được cắm bảng cảnh báo để an toàn

46771430111_6826637561_b.jpg


Cây xăng mát mẻ, sạch

46718506002_80af76717e_c.jpg


xong rồi bắt đầu khởi hành đi đường Hồ Chí Minh tới gần đèo trên đường đi Buôn Mê Thuột thì lành lạnh, thật vui và thật lãng mạn, mặt trời chiếu chiếu xuyên lá ấm vàng
40448385682_e6d20226c9.jpg


Đi ngang chợ Kiến Đức ở Đắck Nông, không khí tết rất sôi nổi, lúc này tầm trước tết, hoa đang rao bán khắp nơi, nhộn nhịp chợ vui, em dừng lại mua cafe miền trung du thưởng thức
46718505842_fb1ea768e7_b.jpg


Rồi lại lên đèo, các hướng nắng từ hướng tây thường thấy mộ phần giữa các khu rừng thông, rồi trời thì lành lạnh lại làm liên tưởng đến bài đồi thông 2 mộ
46718505742_796c14b96d_c.jpg


Đi lên cao hơn trên tây nguyên thì đất càng đỏ dần pha lẫn màu nắng màu lá cây chuẩn bị vào xuân, khu Trường Xuân, em cho máy bay lên cao chụp, những rẫy phần hiện ra, chắc là cafe xen những rừng thông

46771430801_8061fa172f_b.jpg


Em tới Buôn Mê Thuột trời đã tối, đến trạm dừng nghĩ tìm chút cơm, ở đây sắp tết nên cũng vắng thưa người, xe đưa dân về quê cũng rãi rác đến đón khách, không còn tấp nập, hôm nay đã tối 28 tết
46718505452_48cb0ec29d_b.jpg


Trước giờ đi xa với gia đình, cũng chỉ mang mền gối theo ngủ ở cây xăng, vì dọc các tuyến đường cây xăng thường rất sạch, giới xe tải cũng thường xuyên nghĩ qua đêm, hay xe cán bộ, xe đi công tác cũng tá túc ngủ cái sáng đi, toalet kế bên, em cũng thích thế, tối lock cửa, mở hé cửa sổ, đắp mền trên cao nguyên lành lạnh cả nhà ngủ, năm nay em trang bị thêm túi ngủ mỗi đứa 1 cái, tha hồ mà phê pha. Cây xăng năm ngoài nghỉ lại
46718505422_88d6275770_b.jpg

Em tiếp ở post sau
Bác có thời gian và lịch trình cụ thể chưa?
 
Hạng B2
20/5/15
129
156
43
39
tuyệt quá, hình ảnh đẹp mà cách hành văn của bác chủ thì chân thành, mộc mạc, dí dỏm quá!!!
Em xa quê mà mãi chưa đc XV 1 lần nên những bài như này là thích lắm
 
Hạng B1
14/8/09
79
233
63
41
Ho Chi Minh
www.rainstormfilm.com
Chạy sg ra bắc quẹo vô phong nha xa ko pác? Em ngại quẹo vô xa quá
Chắc cũng 1 đoạn đó bro :) Google Maps chỉ ok

Bác có thời gian và lịch trình cụ thể chưa?
Mình thích thì mình đi thôi :D


Bác chủ Pro quá
lái xe thì tập tễnh thôi nhưng ảnh ọt thì tks bro nha :D

tuyệt quá, hình ảnh đẹp mà cách hành văn của bác chủ thì chân thành, mộc mạc, dí dỏm quá!!!
Em xa quê mà mãi chưa đc XV 1 lần nên những bài như này là thích lắm
Cứ đi thôi sẽ đến
 
Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
Mình biết rồi. Cám ơn bạn, mình đang coi cách nào host hình mà dùng được lâu dài ;)
[Update - mình đang sửa liên kết dần rồi nhé, được tới đâu hiện ra tới đó :)]
OtoSaigon có hỗ trợ up ảnh lên mà bác. Bác up lên và chèn vào bài luôn cũng được nhé.
 
Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
Đi chơi Tết 2018 đến gần Tết 2019 mới post. Vậy chắc là chuyến Tết 2019 thì phải đến Tết 2020 hả bác? :D