Hạng B2
7/11/16
220
96
28
Tết là để trở về, sao các bác ko về thăm quê, đi đâu cho mệt, ăn cái Tết ở quê hương ko gì bằng
 
Tập Lái
13/12/18
11
7
3
46
Có cụ nào cùng chí hướng
19h30 25.1: SG - dự kiến 19h00 26.1 đến Đà Nẳng
27.1: Bà Nà + lanh quanh Đà Nẳng
28.1: Đà năng-Huế (Phá Tam Giang)-Quảng Trị
29.1:Quảng TrỊ-Phong Nha-Hà Tĩnh
30.1:Hà Tĩnh-quê Bác-Thanh Hóa
31.1:Thanh Hóa (suối cá thần)-tp Hòa Bình
1.2:Hòa Bình (thủy điện HB)-Phú Thọ
Chuyển về chắc đi thẳng.
 
Hạng B1
14/8/09
79
233
63
41
Ho Chi Minh
www.rainstormfilm.com
Đi chơi Tết 2018 đến gần Tết 2019 mới post. Vậy chắc là chuyến Tết 2019 thì phải đến Tết 2020 hả bác? :D

Chắc vậy kkkkk phải cảm thấy nhớ lại thì mới tràn đầy hoài niệm mới hứng post chứ, mình làm thêm cái nữa nhé

Bác đi có F1 không hay với người yêu thôi ?

xum vầy chứ, tết mà

Hóng ỉn vk2 bác chủ..!

chỉ là cái phương tiện, đến được đâu và trãi nghiệm gì mới thú vị

em lót dép ngồi hóng.

cũng thèm đi qua mà kẹt thằng ku mới 8 tháng đi xa vợ cứ la hoài :(

giống bạn mình, nhưng ko bị vợ la gì cả, hắn chỉ là chưa thể cho con hắn đi

Tết là để trở về, sao các bác ko về thăm quê, đi đâu cho mệt, ăn cái Tết ở quê hương ko gì bằng

xum vầy thì ở đâu có gia đình là hạnh phúc chứ bác ?!

Trời, V1 mà bác chủ gọi bằng người yêu, yêu bác quá đi mất

mình yêu người yêu mình rồi, không yêu thêm được nữa kkkkk

Đang thắc mắc là vk2 bác là xe gì :D

chỉ là cái phương tiện, bác có xe, bác nên đi đi
 
  • Like
Reactions: wuynhzu
Hạng B1
14/8/09
79
233
63
41
Ho Chi Minh
www.rainstormfilm.com
Từ trên động khô trên cao mình đi xuống, nhìn cảnh lấp ló non nước hữu tình mà chợt lại thèm nhớ các bài thơ
"Non nước hữu tình quê mình xinh đẹp quá
Từ những câu hò ý nhạc thành bài ca"

31915387687_8682d035ed_b.jpg


cửa vào động khô, cũng là loạt thạch nhũ và hệ thống hang động đã được khai thác, đặc điểm ở Phong Nha thực ra là từ thời kháng chiến, quân dân mình đã từng lập trại và các căn cứ ở đây nên thật ra nó cũng không hẳn là còn nguyên, nay người ta làm thêm hệ hạ tầng để dân du lịch để đi, mình đánh giá rất là vui vẻ, người yêu em bóng dáng thấp thoáng vào động
39891743063_f0a4652b37_b.jpg


từ cửa động nhìn ra là cả 1 khung trời, nếu như ai đó bị nhốt ở đây, mỗi ngày nhìn vậy chắc cũng lắm tràn đầy hy vọng
39891744343_3cd58ee899_b.jpg


Hệ thống hang động ở đây nó thiếu sự đa dạng của thực vật, động vật vì là động khô, người dân ở đây nói mùa nước lên trong động ướt ở Phong Nha cá rất nhiều, dân thường hay ra vào bắt, sau này vào làm du lịch thì không được đánh bắt nữa.
Ở đây triệu năm mới ra được 1 ít thạch nhũ, nhưng tình yêu của con người luôn lớn hơn so với thiên nhiên, tình yêu đôi giới có thể không vĩnh cửu nhưng dấu vết để lại thì muôn đời sau
39891744213_ac5c59bb8c_b.jpg


Đi lên đi xuống cầu thang vào động, phải nói cảnh bá chấy con bọ chét
31915386927_164573659d_b.jpg


Hành trình đến đây tham quang động là hết, mình xuống bãi cát ghi lại vài hình ảnh kỷ niệm, xung quanh khu Quảng Bình là quần thể động rất lớn, nếu coi trên google sẽ thấy số lượng rất phong phú lên tới hàng trăm động lớn nhỏ, ướt khô, bùn có cả, trong đó Sơn Đoòng là hang động lớn nhất. Bãi cát bến thuyền
31915387837_0327d351eb_b.jpg


Cũng là hết giờ làm, khám phá hang động nói chung là từ sáng tới chiều, đến giờ này các chị em làm chụp hình cũng ra về vui như trẫy hội hòa vào trong dòng khách ra bến tàu về chung
39891743943_631706ec84_b.jpg


Toàn cảnh từ cửa động nhìn ra bến tàu và bãi cát
31915387487_322696107a_b.jpg


Lúc thuyền chạy về, chạy ngang em để ý cái cột được trang trí đẹp, sau mới biết đó là nơi người ta đánh dấu vị trí sự tích 1 cái khu như kiểu di tích, di chỉ tên là Sự Tích Trầu Cau
39891743693_6a2690367b_b.jpg


zoom vô nó như sau, chắc tới đó hái trầu rồi lấy vôi ngồi nhai tại chỗ
31915387367_622c7f2251_b.jpg


Em về, không quên ghi lại tấm hình toàn cảnh chỗ tham quan (có ảnh gif bà con tàu bè ăn gian, kiểu như vào động phải tắt máy nhưng chèo mệt, nên mọi ng cho tàu chạy nhanh mạnh đến gần đó tắt máy thả trôi rồi chèo sau https://photos.app.goo.gl/LLB4KSdC4S5XTDx59) - mấy cái chòi trên núi là chỗ dừng chân tạm mỗi lần bước lên 1 mớ bậc thang được xây sẵn cho anh chị em cô bác đi tham quan đứng thở
31915387157_f8b8aa1ae7_b.jpg


Tạm biệt Phong Nha, nói chung là đẹp, hay, thú vị, gợi nhớ, tới giờ 2019 mà em kể vanh vách là biết nó ấn tượng rồi
31915387297_84ff4ba08b_b.jpg


Về Quảng Trị trong buổi chiều tới tối nên đường tối, ko có gì chụp choẹt, tới đường Lê Duẩn ở Quảng Trị chỗ ngã 4 giao cắt với Điện Biên Phủ em không quên ghé ăn cái chả và hột vịt lộn ngon lành ở đây
39891743363_23f45256dd_b.jpg


Post sau em dắt các bro đi tiếp
 
Chỉnh sửa cuối: