Hạng B2
15/3/18
113
340
63
đi dọc miền đất nước rồi nên bác cho mình hỏi là sedan đi có ổn ko bác? Cái lốp runflat của xe mình đi nơi vắng hơi lo :(
 
Hạng D
5/5/15
1.243
4.461
113
Hình rất đẹp, văn rất duyên. Cảm ơn tác giả. Tiếp nhé bro!
 
Hạng B2
10/6/18
168
139
43
59
đi dọc miền đất nước rồi nên bác cho mình hỏi là sedan đi có ổn ko bác? Cái lốp runflat của xe mình đi nơi vắng hơi lo :(
Bác đi vô tư nhé , tôi đã từng.
 
Hạng B2
5/11/13
229
125
43
đi dọc miền đất nước rồi nên bác cho mình hỏi là sedan đi có ổn ko bác? Cái lốp runflat của xe mình đi nơi vắng hơi lo :(
Matiz 2005 em còn đi Vũng Tàu - Quảng Ngãi mà bác. Cứ bảo dưỡng tốt là quất thôi :)
 
Hạng C
28/8/16
559
358
63
Đọc chuyến đi của bác mà không kiềm lòng nổi. Chúc bác đi chuyến 2019 thành công.
 
Hạng B2
15/3/18
113
340
63
Bác đi vô tư nhé , tôi đã từng.

Matiz 2005 em còn đi Vũng Tàu - Quảng Ngãi mà bác. Cứ bảo dưỡng tốt là quất thôi :)

Cám ơn các bác, mình đó giờ chỉ mới lái từ SG đi Đà Lạt, SG-Ninh Chữ là hết rồi, nên không biết sedan đi lên tới Tây Bắc, Đông Bắc có trở ngại không thôi à :). Mình cũng thích đi 1 chuyến xuyên Việt lắm mà vì công việc, con gái còn nhỏ nên chưa đi được, hè năm nay bé 2 tuổi chắc xung phong làm 1 chuyến :)
 
Hạng B2
29/7/13
154
98
38
sáng ra, vệ sinh tí, trời còn tờ mờ sáng, em đạp thẳng lên Kon Tum uống cafe
46718505262_58634456d0_b.jpg


hừng đông lên ở Kon Tum, núi xa nhịp nhàng trong cái lạnh se se
46771430721_40cac91a86_b.jpg


một cái khách sạn có vẻ "hịn" ở Kon Tum (link video xem bình minh rạng rỡ ở Kon Tum)
46771430951_cca7c85d59_b.jpg


46046214764_fd02d727f8_b.jpg


cả nhà em cafe vui vẻ buổi sáng ở cái quán này, đối diện khách sạn, ngay con kênh, nhân viên làm việc rất sớm, em tới đã thấy lát đát có người bán cafe cho em uống
46771429141_02238ca2ec_b.jpg

Chạy vào các đường nhỏ em thấy mọi người ăn sáng ở quán bên đường, em cũng tìm được cách đỗ xe rồi thưởng thức chung với mọi người (video link
Nkhá vui vẻ)
46718504912_324e61293c_b.jpg


Nhìn mớ giò heo mà thèm thuồng, không chê được, đói cắm đầu, cả đêm ngủ bụi, ăn quán cơm ở Buôn Mê cũng không ngon, sáng giờ chỉ mỗi cafe, còn gì ngon bằng quất vài cái giò này
46771428631_63264ea7ae_b.jpg

Đi dọc đường ra Dak Mil tiếp tục thấy các lẳng hoa vội về tết
39806095423_a282cb6de8_b.jpg


đoạn đường tới khu vực gần các đập nước đi sâu vào Dak Lak và lên các khu rừng nguyên sinh Ngọc Linh thì em lại ngỡ ngàng trước khung cảnh quê hương mình, giữa nắng nôi chói chan, nhìn những cây cầu bắc qua giữa khu làng mà thích thú
46771431791_e99d06798f_b.jpg

Em đã tới mốc biên giới của địa phận tỉnh Kon Tum và Quảng Nam giao nhau, chuẩn bị vào các cung đường của đèo Lò Xo
31829810067_515b35af7f_b.jpg

Em tiếp ở post dưới vào khu vực Quảng Nam


ngủ ở BMT dậy mấy giờ để xuất phát mà sáng sớm đã điểm tâm ở Kontum ?
Tp pleiku cũng hay mà ?
 
Hạng B1
14/8/09
79
233
63
41
Ho Chi Minh
www.rainstormfilm.com
Mình nhầm đó anh, mình ngủ ở cây xăng MiPec trước khi tới Pleiku, thành phố Pleiku rất giàu đẹp và phát triển, có sân và trường dạy bóng đá Hoàng Anh Gia Lai rất hoành tráng, thấy nhiều người nước ngoài đi lại trên đường và ngoại ô. Nhưng mình không tìm thấy chất quê hay cảm giác chất quê không khí đang vào tết, mình ở Sài Gòn ra nên thấy vậy mình đi thẳng. Kon Tum mình thấy hay hay nên dừng lại ăn sáng cafe tết.

Trong lúc viết những dòng này mình cũng đã bắt đầu đi được 2-3 ngày nay, ở khách sạn Indochine và đang chụp mặt trời lên ở Kontum
 
Hạng B1
14/8/09
79
233
63
41
Ho Chi Minh
www.rainstormfilm.com
Bữa giờ gia đình mấy đứa bạn qua rũ đi nên từ Sài Gòn ra Ninh Thuận mình ở TTC Resort Ninh Thuận, mình đánh giá chỗ này rất kém, phòng hôi, nấu ăn dzở, giá trên Agoda là 9xx K nhưng giá niêm yết cũng cỡ 1tr2 hơn. Đối với mình vậy là quá mắc

Ra Nha Trang mình ghé Yasaka, đồ ăn bình thường, Trung Quốc đông như trẫy hội, nhưng họ không mất nết kiểu gặp mùa lễ, mùa này họ cũng lịch sự, giống Việt Nam

Tới Kon Tum ở ks Indochine, phòng ốc xuống cấp, ít được bảo dưỡng, ở quê như vầy chắc đã là ổn hơn mức bình thường, giá rất tốt, có 600k một đêm, đồ ăn sáng rất ngon, đầu bếp nấu tuyệt vời, ít món nhưng chất.