Hạng D
18/3/07
1.606
477
83
53
Cái thú đi đây đó tự do lái xe trải nghiệm mà theo sáng kiến của anh thì ở nhà xem tv cho khoẻ :D . Cứ như bố em: chúng bây thuê tài xế chở đi cho khoẻ :eek: sao lại tự hành xác chi??
Anh nói chuyện như mứt vậy
Thứ 1, vẫn có lái xe trong bình luận của tôi
Thứ 2, anh có thể thích lái, nhưng vợ con anh chưa chắc đã thích ngồi xe trên hành trình dài như vậy
Thứ 3 nhìn cái lịch trình mà phát nản, toàn lái xe chứ đi chơi gì được
Thứ 4, tôi là một driver đích thực, tôi chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã từng lái xe xuyên bờ đông tây Mỹ, chạy big lap 15k km của Úc, vòng quanh 2 đảo bắc nam của New Zealand. Chuyện 1 ngày tôi lái 1400km là chuyện không hiếm, anh search thử Brisbane tới Townville mà xem. Vì thế anh không cần dạy tôi về “đam mê” hay “trải nghiệm”
Thứ 5, đi chơi sao mà đi cho đáng, đi đến đâu thấy hết cái đẹp ở chỗ đó, như thằng Đăng Khoa đi vòng quanh thế giới đó, nó thấy đẹp là nó dừng, nghỉ, chơi có khi cả mấy ngày. Tôi nói đơn giản, ở miền Bắc đi Hạ Long, Hải Phòng mất 3 ngày, đi Hà Nội 2 ngày, đi Mộc Châu 2 ngày, Sapa 3 ngày, Hà Giang 3-4 ngày là hết mie thời gian rồi. Chạy mà lấy được thì qua Úc đi đua với tôi, 3 ngày tôi quất từ Melbourne tới Darwin cho mà trải nghiệm. Lên google map mà xem nó xa cỡ nào. Đi làm sao để lần sau rủ rê vợ con còn muốn đi cùng mình nữa chớ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/2/18
3.406
5.004
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Anh nói chuyện như mứt vậy
Thứ 1, vẫn có lái xe trong bình luận của tôi
Thứ 2, anh có thể thích lái, nhưng vợ con anh chưa chắc đã thích ngồi xe trên hành trình dài như vậy
Thứ 3 nhìn cái lịch trình mà phát nản, toàn lái xe chứ đi chơi gì được
Thứ 4, tôi là một driver đích thực, tôi chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã từng lái xe xuyên bờ đông tây Mỹ, chạy big lap 15k km của Úc, vòng quanh 2 đảo bắc nam của New Zealand. Chuyện 1 ngày tôi lái 1400km là chuyện không hiếm, anh search thử Brisbane tới Townville mà xem. Vì thế anh không cần dạy tôi về “đam mê” hay “trải nghiệm”
Thứ 5, đi chơi sao mà đi cho đáng, đi đến đâu thấy hết cái đẹp ở chỗ đó, như thằng Đăng Khoa đi vòng quanh thế giới đó, nó thấy đẹp là nó dừng, nghỉ, chơi có khi cả mấy ngày. Tôi nói đơn giản, ở miền Bắc đi Hạ Long, Hải Phòng mất 3 ngày, đi Hà Nội 2 ngày, đi Mộc Châu 2 ngày, Sapa 3 ngày, Hà Giang 3-4 ngày là hết mie thời gian rồi. Chạy mà lấy được thì qua Úc đi đua với tôi, 3 ngày tôi quất từ Melbourne tới Darwin cho mà trải nghiệm. Lên google map mà xem nó xa cỡ nào. Đi làm sao để lần sau rủ rê vợ con còn muốn đi cùng mình nữa chớ.
Sao anh nói nặng thế? Em có dám dạy anh bao giờ đâu?mỗi người một suy nghĩ và cuộc sống khác nhau, theo suy nghĩ anh đúng thì anh không sai!! Thôi chúc anh vui vẽ trên mọi cung đường nhé.
 
Hạng B2
19/12/16
343
8.971
108
Anh nói chuyện như mứt vậy
Thứ 1, vẫn có lái xe trong bình luận của tôi
Thứ 2, anh có thể thích lái, nhưng vợ con anh chưa chắc đã thích ngồi xe trên hành trình dài như vậy
Thứ 3 nhìn cái lịch trình mà phát nản, toàn lái xe chứ đi chơi gì được
Thứ 4, tôi là một driver đích thực, tôi chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã từng lái xe xuyên bờ đông tây Mỹ, chạy big lap 15k km của Úc, vòng quanh 2 đảo bắc nam của New Zealand. Chuyện 1 ngày tôi lái 1400km là chuyện không hiếm, anh search thử Brisbane tới Townville mà xem. Vì thế anh không cần dạy tôi về “đam mê” hay “trải nghiệm”
Thứ 5, đi chơi sao mà đi cho đáng, đi đến đâu thấy hết cái đẹp ở chỗ đó, như thằng Đăng Khoa đi vòng quanh thế giới đó, nó thấy đẹp là nó dừng, nghỉ, chơi có khi cả mấy ngày. Tôi nói đơn giản, ở miền Bắc đi Hạ Long, Hải Phòng mất 3 ngày, đi Hà Nội 2 ngày, đi Mộc Châu 2 ngày, Sapa 3 ngày, Hà Giang 3-4 ngày là hết mie thời gian rồi. Chạy mà lấy được thì qua Úc đi đua với tôi, 3 ngày tôi quất từ Melbourne tới Darwin cho mà trải nghiệm. Lên google map mà xem nó xa cỡ nào. Đi làm sao để lần sau rủ rê vợ con còn muốn đi cùng mình nữa chớ.
Lái xe bên mĩ, úc dễ hơn ở VN anh dai...
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng B2
27/8/19
200
264
0
40
Anh nói chuyện như mứt vậy
Thứ 1, vẫn có lái xe trong bình luận của tôi
Thứ 2, anh có thể thích lái, nhưng vợ con anh chưa chắc đã thích ngồi xe trên hành trình dài như vậy
Thứ 3 nhìn cái lịch trình mà phát nản, toàn lái xe chứ đi chơi gì được
Thứ 4, tôi là một driver đích thực, tôi chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã từng lái xe xuyên bờ đông tây Mỹ, chạy big lap 15k km của Úc, vòng quanh 2 đảo bắc nam của New Zealand. Chuyện 1 ngày tôi lái 1400km là chuyện không hiếm, anh search thử Brisbane tới Townville mà xem. Vì thế anh không cần dạy tôi về “đam mê” hay “trải nghiệm”
Thứ 5, đi chơi sao mà đi cho đáng, đi đến đâu thấy hết cái đẹp ở chỗ đó, như thằng Đăng Khoa đi vòng quanh thế giới đó, nó thấy đẹp là nó dừng, nghỉ, chơi có khi cả mấy ngày. Tôi nói đơn giản, ở miền Bắc đi Hạ Long, Hải Phòng mất 3 ngày, đi Hà Nội 2 ngày, đi Mộc Châu 2 ngày, Sapa 3 ngày, Hà Giang 3-4 ngày là hết mie thời gian rồi. Chạy mà lấy được thì qua Úc đi đua với tôi, 3 ngày tôi quất từ Melbourne tới Darwin cho mà trải nghiệm. Lên google map mà xem nó xa cỡ nào. Đi làm sao để lần sau rủ rê vợ con còn muốn đi cùng mình nữa chớ.
Bác nói vậy chứ với em và vợ con em lại thích rong ruổi trên những chặng đường dài, Cho dù đó chỉ chạy xe về quê ăn Tết chứ không phải du lịch.
Mỗi người 1 sở thích thôi, Có người phải chen lấn bằng được để vào sân xem bóng đá dù mưa, nắng. Còn có người lại ung dung ở nhà nằm xem trên TV. Đó là sở thích và đam mê. Còn các bác chạy xe khách , xe tải đường dài thì ớn là đúng rồi. Ở đây là thỉnh thoảng nó mới vui
 
Hạng B2
19/12/16
343
8.971
108
Ủng hộ thớt xuyên việt. Hãy làm điều mình thích và mang lại niêm vui cho cả nhà...
 
Hạng B2
8/5/09
224
493
63
Thớt chia sẻ mà mọi người cứ lấy cảm nhận/ sở thích/ ý kiến chủ quan của mình mà phán xét người khác.

Cảm nhận chủ thớt có một gia đình hạnh phúc, có cùng sở thích và có điều kiện trải nghiệm. Làm được gì thú vị thì cứ làm ngay nhé

P/s: Mình cảm nhận chạy xe ở Mỹ 1,000km tương đương 300-400km ở Việt nam thôi (cả về thời gian lẫn độ mệt)
 
Hạng D
18/3/07
1.606
477
83
53
Sao anh nói nặng thế? Em có dám dạy anh bao giờ đâu?mỗi người một suy nghĩ và cuộc sống khác nhau, theo suy nghĩ anh đúng thì anh không sai!! Thôi chúc anh vui vẽ trên mọi cung đường nhé.
Anh cũng nói được câu “mỗi người một ...” cơ đấy. Dĩ nhiên ông chủ thớt muốn đi thế nào kệ ông chủ thớt. Tôi cũng chỉ ý tốt mong ông chủ thớt chơi được vui được nhiều thôi, chứ nghe theo lời tôi thì ông chủ thớt đi chơi mất vui à? Hay là đi như tôi nói thì thà ở nhà xem TV còn hơn như anh nói. Anh ỉa vào cái comment của tôi xong anh bảo “không dám dạy bao giờ”. Bớt đạo đức giả giùm.
 
Hạng D
18/3/07
1.606
477
83
53
Bác nói vậy chứ với em và vợ con em lại thích rong ruổi trên những chặng đường dài, Cho dù đó chỉ chạy xe về quê ăn Tết chứ không phải du lịch.
Mỗi người 1 sở thích thôi, Có người phải chen lấn bằng được để vào sân xem bóng đá dù mưa, nắng. Còn có người lại ung dung ở nhà nằm xem trên TV. Đó là sở thích và đam mê. Còn các bác chạy xe khách , xe tải đường dài thì ớn là đúng rồi. Ở đây là thỉnh thoảng nó mới vui
Mình chạy đi chơi thôi bạn chứ không phải tài xế gì đâu. Trước mình chạy giống bạn vì hồi đó còn trẻ máu lái xe, giờ chắc già rồi lại thích dừng ở mỗi điểm để chơi cho kĩ. Ví dụ cũng là đi Hạ Long, bác chạy xe nhiều thì chỉ nhảy lên tàu đi xong về chứ đâu có leo núi Bài Thơ được, đâu có ăn bánh cuốn chả mực được, đâu có chơi Sun World được đúng không. Mình hoàn toàn ủng hộ chạy xe xuyên Việt nếu bạn có từ 1 tháng. Anyway nếu đây là chuyến đi đầu tiên xuyên Việt của bạn thì bạn cứ đi thử đi rồi về suy nghĩ về ý tưởng của mình, biết đâu làn sau đi vui hơn. Chúc cả nhà vui vẻ!
 
  • Like
Reactions: TomTim
Hạng D
9/2/18
3.406
5.004
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Anh cũng nói được câu “mỗi người một ...” cơ đấy. Dĩ nhiên ông chủ thớt muốn đi thế nào kệ ông chủ thớt. Tôi cũng chỉ ý tốt mong ông chủ thớt chơi được vui được nhiều thôi, chứ nghe theo lời tôi thì ông chủ thớt đi chơi mất vui à? Hay là đi như tôi nói thì thà ở nhà xem TV còn hơn như anh nói. Anh ỉa vào cái comment của tôi xong anh bảo “không dám dạy bao giờ”. Bớt đạo đức giả giùm.
Đạo đức giả gì nữa hả anh? Em xúc phạm anh như thế nào mà anh nói em ỉa vào anh?? Anh em nói cho vui chứ làm gì sân si quá?? Bị vợ chửi hay bị vợ cắm sừng mà gào lên ghê thế??
Thua!! :(:(