Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
Đi thì đã quyết tâm. Vấn đề lớn nhất là con quá nhỏ. Lớn 3t, nhỏ 12tháng
+ Ngày 1 : 5h chiều đề pa đi Phú Yên ( Dự định ăn sáng ở đây. Ngủ bạ cây xăng 1h ở Tuy Phong. 5h Chiều cán đích Hội An hay Đà Nẳng. Ăn tối ngủ.
+ Ngày 2 : Chơi Bà Nà, Hội An. ( Vợ em nói chùa Linh Ứng gì đó vợ chồng không nên đi, nghe đâu đi về li dị gì đó. Vợ em không muốn đi, còn em thì muốn :D ).
+ Ngày 3 : Đi Huế. Thăm tất cả các Lăng, Đền Huế, Quốc Tử Giám... Ăn Đặt sản Huế. Em chưa rành dụ này và quán nàddeeef
+ Ngày 4 : Ngày dự trù cho tất cả các cái ở trên. Chậm nhất là 12h em đề pa về Nha Trang.
+ Ngày 5 : Em tính là mình sẽ ghé Đức Linh Bình Thuận. Tối đề pa về SG nghỉ ngơi mai đi cày bình thường như cân đường hộp sửa.
Xin ka ka cho em thêm tên quán ở Huế, điểm vui chơi ở Đà Nẳng.
 
Hạng B2
2/4/13
226
18
18
VCB bến Thành
Em nhiều chuyện tý .
Ngay 1,2 hợp lý , em nghỉ sẻ đến sớm hơn . Chạy luôn đến 4:30 hơn ghế cây xăng ngủ tạm , 6 giờ đề pa tiếp .
Ngày 3 đi đèo về hầm hải vân ,quay lại đà nẳng trong ngày . Vì Huế theo em tham quan trong 1 buoi là tuong đối hết . Tối đà nẳng hay hội an vui hơn .
Ngày 4,sao mấy ngày ăn chơi thì o nên đi nhiều km như vậy . Ngày thứ 4 thì nghỉ ở quy nhơn ra sông cầu làm 1 chập thì quá đả .
Ngày thứ 5 đua vềbsai gon tầm 12 gio khuya khỏi kẹt xe
Chia sẻ cùng cac Bác.
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
nguoiphutinh nói:
Đi thì đã quyết tâm. Vấn đề lớn nhất là con quá nhỏ. Lớn 3t, nhỏ 12tháng
+ Ngày 1 : 5h chiều đề pa đi Phú Yên ( Dự định ăn sáng ở đây. Ngủ bạ cây xăng 1h ở Tuy Phong. 5h Chiều cán đích Hội An hay Đà Nẳng. Ăn tối ngủ.
+ Ngày 2 : Chơi Bà Nà, Hội An. ( Vợ em nói chùa Linh Ứng gì đó vợ chồng không nên đi, nghe đâu đi về li dị gì đó. Vợ em không muốn đi, còn em thì muốn :D ).
+ Ngày 3 : Đi Huế. Thăm tất cả các Lăng, Đền Huế, Quốc Tử Giám... Ăn Đặt sản Huế. Em chưa rành dụ này và quán nàddeeef
+ Ngày 4 : Ngày dự trù cho tất cả các cái ở trên. Chậm nhất là 12h em đề pa về Nha Trang.
+ Ngày 5 : Em tính là mình sẽ ghé Đức Linh Bình Thuận. Tối đề pa về SG nghỉ ngơi mai đi cày bình thường như cân đường hộp sửa.
Xin ka ka cho em thêm tên quán ở Huế, điểm vui chơi ở Đà Nẳng.
Măm măm ở Huế:
http://kenhdulichhue.com/dia-chi-cac-quan-an-ngon-o-hue/
Măm măm ở Đà Nẵng:
http://hoidulich.com/index.php?topic=7694.0#.UWNIH6JyE8o
Ở Huế thì đừng có đi hết lăng mà chỉ đi Tự Đức với Khải Định là đủ, thêm chùa Linh Mụ, Đại Nội, đi đò nghe nhạc trên sông Hương, quỡn thì xuống biển Thuận An cũng đẹp, ghé qua Cồn Tè lai rai (có mấy cái quán nhậu trên bờ phá Tam Giang)...
Đà Nẵng thì ghé Bà Nà cũng tiêu cả buổi rồi!
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
AnhDung VCB nói:
Em nhiều chuyện tý .
Ngay 1,2 hợp lý , em nghỉ sẻ đến sớm hơn . Chạy luôn đến 4:30 hơn ghế cây xăng ngủ tạm , 6 giờ đề pa tiếp .
Ngày 3 đi đèo về hầm hải vân ,quay lại đà nẳng trong ngày . Vì Huế theo em tham quan trong 1 buoi là tuong đối hết . Tối đà nẳng hay hội an vui hơn .
Ngày 4,sao mấy ngày ăn chơi thì o nên đi nhiều km như vậy . Ngày thứ 4 thì nghỉ ở quy nhơn ra sông cầu làm 1 chập thì quá đả .
Ngày thứ 5 đua vềbsai gon tầm 12 gio khuya khỏi kẹt xe
Chia sẻ cùng cac Bác.
Do ngày 1 và ngày 3 di chuyển quá nhiều, nên dùng ngày 2 và 4 để ngủ cho lại sức để ngày 5 đi về thì tốt hơn. Như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của mẹ và bé............và cả thằng cha nó nữa
21.gif
 
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.802
604
113
tamtany nói:
nguoiphutinh nói:
Đi thì đã quyết tâm. Vấn đề lớn nhất là con quá nhỏ. Lớn 3t, nhỏ 12tháng
+ Ngày 1 : 5h chiều đề pa đi Phú Yên ( Dự định ăn sáng ở đây. Ngủ bạ cây xăng 1h ở Tuy Phong. 5h Chiều cán đích Hội An hay Đà Nẳng. Ăn tối ngủ.
+ Ngày 2 : Chơi Bà Nà, Hội An. ( Vợ em nói chùa Linh Ứng gì đó vợ chồng không nên đi, nghe đâu đi về li dị gì đó. Vợ em không muốn đi, còn em thì muốn :D ).
+ Ngày 3 : Đi Huế. Thăm tất cả các Lăng, Đền Huế, Quốc Tử Giám... Ăn Đặt sản Huế. Em chưa rành dụ này và quán nàddeeef
+ Ngày 4 : Ngày dự trù cho tất cả các cái ở trên. Chậm nhất là 12h em đề pa về Nha Trang.
+ Ngày 5 : Em tính là mình sẽ ghé Đức Linh Bình Thuận. Tối đề pa về SG nghỉ ngơi mai đi cày bình thường như cân đường hộp sửa.
Xin ka ka cho em thêm tên quán ở Huế, điểm vui chơi ở Đà Nẳng.
Măm măm ở Huế:
http://kenhdulichhue.com/dia-chi-cac-quan-an-ngon-o-hue/
Măm măm ở Đà Nẵng:
http://hoidulich.com/index.php?topic=7694.0#.UWNIH6JyE8o
Ở Huế thì đừng có đi hết lăng mà chỉ đi Tự Đức với Khải Định là đủ, thêm chùa Linh Mụ, Đại Nội, đi đò nghe nhạc trên sông Hương, quỡn thì xuống biển Thuận An cũng đẹp, ghé qua Cồn Tè lai rai (có mấy cái quán nhậu trên bờ phá Tam Giang)...
Đà Nẵng thì ghé Bà Nà cũng tiêu cả buổi rồi!
Đồng ý với xedaumalai, lịch đi của nguoiphuntinh khiếp quá, cần ăn nghỉ điều độ hơn. Ngày cuối có thể chạy nhiều chứ ngày đầu chạy quá thì sẽ làm delay cả chuyến. Nếu đi Phú Yên thì qua Sông Cầu có Nhà hàng, nhà nghỉ Bãi Tiên ngủ ké được (đã đi 6h chiều và đến Quy Nhơn gần 4h sáng bằng Previa 9x).
Măm măm ở Huế thì minh thích thịt luộc mắm tôm chua mấy quán cơm ở Nguyễn Tri Phương góc Bến Nghé, Đội Cung, các điểm ăn kể trên của bác tamtany thì chọn:
- Bánh bèo nm lc bà Đỏ (hơi nghịch đường nhưng đi qua cầu Tràng Tiền "nhớ xem giờ cấm", chợ Đông Ba, cầu Gia Hội có thể kết hợp lúc về ghé Huỳnh Thúc Kháng mua mè xửng...)
Địa chỉ: 71 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huế
Điện thoại: (84-54) 541182
- Bánh bèo Bà Cư (gần trung tâm, gần mấy quán bún bò, cơm hến, em nhớ quán bà này trong hẻm chứ không phải mặt tiền đường)
Địa chỉ: 47 Nguyễn Huệ, Huế
Điện thoại: (84-54) 832895
- Kết hợp đi tham quan Thành Nội và chùa Thiên Mụ thì ghé thịt nướng Kim Long là OK
- Ăn sáng đường Trương Định bún, cháo, cơm hến
- Cafe ra Hương Giang, Vỹ Dạ
- Đi đò nghe ca cũng là nét đặc trưng chơi cho biết

Măm măm Đà Nẵng:
- Bánh tráng cuốn thịt heo da hai đầu - Trần Gia hay gì đó cho dễ kiếm
- Hải sản bình dân qua Bé Mặn ở Hoàng Sa (từ Phạm Văn Đồng đi xuống rẽ trái), cá chìa vôi nướng.
- Ghẹ bự tổ chảng thì Thanh Hiền, hơi sang thì Mỹ Hạnh đều ở Hoàng Sa (từ Pham VĂn Đồng đi xuống rẽ phải)
- Bún cá Thu, Ngừ. Bún giò đêm Nguyễn Thái Học
- Bún chả cá Nguyễn Chí Thanh
- Gỏi cá mập.. Châu Văn Liêm
- Cơm Viet Nam Lý Tự Trọng

Măm Măm Hội An:
- Cao lầu ở Lê Lợi, hoặc trong hẻm ở Phan Chau Trinh (gần Nguyễn Huệ)
- Qua Cẩm Nam ăn hến xúc bánh đa, đập...
- Các món rau, hải sản... các món lề đường..
 
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.802
604
113
tamtany nói:

Em thì thích quán Sao Biển - Nếu đi từ Đà Nẵng qua đèo Hải Vân thì đến trước ngã ba gặp đường hầm bên nằm bên trái nên nếu đi đường hầm thì đến ngã ba rẽ trái về hướng đèo và quán nằm bên phải. Nhưng ở Lăng Cô nếu ăn trưa, nghỉ ngơi vào Resort Thanh Tâm ăn cho bé ngắm biển, tài xế ngủ - hải sản rẻ.
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
sjw nói:
tamtany nói:

Em thì thích quán Sao Biển - Nếu đi từ Đà Nẵng qua đèo Hải Vân thì đến trước ngã ba gặp đường hầm bên nằm bên trái nên nếu đi đường hầm thì đến ngã ba rẽ trái về hướng đèo và quán nằm bên phải. Nhưng ở Lăng Cô nếu ăn trưa, nghỉ ngơi vào Resort Thanh Tâm ăn cho bé ngắm biển, tài xế ngủ - hải sản rẻ.
Nó là 1 đó "Trùm đường"! Tên đúng là Sao Biển Bé Đen!!! :D
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng

chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
tamtany nói:
sjw nói:
tamtany nói:

Em thì thích quán Sao Biển - Nếu đi từ Đà Nẵng qua đèo Hải Vân thì đến trước ngã ba gặp đường hầm bên nằm bên trái nên nếu đi đường hầm thì đến ngã ba rẽ trái về hướng đèo và quán nằm bên phải. Nhưng ở Lăng Cô nếu ăn trưa, nghỉ ngơi vào Resort Thanh Tâm ăn cho bé ngắm biển, tài xế ngủ - hải sản rẻ.
Nó là 1 đó "Trùm đường"! Tên đúng là Sao Biển Bé Đen!!! :D
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng

chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
hình của Bác Tâm là muốn.....
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
 
Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
@SJW: Em muốn đi thật nhanh ra chổ chơi rồi về thật chậm. Tại theo em nghỉ, ban đầu còn sung chứ tới ngày thứ 3 là oải lắm rồi.
Thật ra em đi qua Huế 2 lần chứ chưa bao giờ đi chơi ở đó nên lăn tăng. Còn Đà Nẳng thì em có đi chơi ở đây 1 vài lần nên cũng dễ.
Riêng em: Thấy Hội An đi chừng 3h chiều tới 9h đêm là xong. Chả có gì nhiều, tham quan phố cổ lúc lên đèn, ăn 1 vài món ở đây. Xong chạy về Đà Nẳng ngủ cho nó bình dân.