Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
tamtany nói:
sjw nói:
tamtany nói:

Em thì thích quán Sao Biển - Nếu đi từ Đà Nẵng qua đèo Hải Vân thì đến trước ngã ba gặp đường hầm bên nằm bên trái nên nếu đi đường hầm thì đến ngã ba rẽ trái về hướng đèo và quán nằm bên phải. Nhưng ở Lăng Cô nếu ăn trưa, nghỉ ngơi vào Resort Thanh Tâm ăn cho bé ngắm biển, tài xế ngủ - hải sản rẻ.
Nó là 1 đó "Trùm đường"! Tên đúng là Sao Biển Bé Đen!!! :D
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng

chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
Vậy đố bác quán này có đặc sản là món gì (họ hay giới thiệu là đặc sản với khách)? Và có ngon ko?
 
Hạng C
8/8/10
585
119
43
Q7, HCM City
Chẹp chẹp, nhìn thèm quá
Các bác đi nhiều nên bóng bàn cũng nhiều, em chỉ biết ngồi hóng rồi đu theo thôi
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
nguoiphutinh nói:
@SJW: Em muốn đi thật nhanh ra chổ chơi rồi về thật chậm. Tại theo em nghỉ, ban đầu còn sung chứ tới ngày thứ 3 là oải lắm rồi.
Kể bác nghe chuyện này. Cách gần 10 năm, lúc đó mới mua xe (brand new) luôn nha. Giống như bác bây giờ, đi cho mau tới, chạy cho đã cái cảm giác lái xe đi xa. Một ngàn km đi mất gần 9h (thường thì ngta đi khoảng 11h). Đến nơi, sau khi nhận phòng thì người giật giật như bị động kinh (giật 1/2 người mà ko thể kiểm soát được). Bs khách sạn chuẩn đoán xong chỉ ra phòng khám đa khoa, khám xong,,,chuyển thẳng vô bệnh viện chuyên khoa thần kinh luôn
21.gif
. Sau khi thăm khám 1 cách kỹ lưỡng kể cả chụp MRI não (nói chung là lâm sàng & cận lâm sàng làm đủ cả) cuối cùng cho kết quả là ko bị gì hết. Đây chỉ là phản ứng của cơ thể do thần kinh bị căng thẳng liên tục. Cần nghĩ ngơi vài ngày sẽ hết. Cô Bs xinh đẹp này giỏi thiệt
080402cool_prv.gif
Lúc đó ngồi nghiệm lại thấy quá đúng! Xe mới mua, đường thì lạ, chạy quá tốc độ liên tục ( đường cho phép 100-110km/h thì quất 150-160km/h, có khi lên 180). Vừa sợ cảnh sát, vừa sợ lật xe, sợ lạc đường vô sa mạc, sợ mấy thằng tây khùng,,,,,,,,nói chung là sợ đủ thứ=> stress.
Có 3 ngày nghĩ, 1 ngày đi, 1 ngày về và gần nữa ngày nằm trong bệnh viện. Thế là có 1 kỳ nghĩ,,,,,,,,,,,,,ko giống ai
21.gif
 
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
nguoiphutinh nói:
@SJW: Em muốn đi thật nhanh ra chổ chơi rồi về thật chậm. Tại theo em nghỉ, ban đầu còn sung chứ tới ngày thứ 3 là oải lắm rồi.
Thật ra em đi qua Huế 2 lần chứ chưa bao giờ đi chơi ở đó nên lăn tăng. Còn Đà Nẳng thì em có đi chơi ở đây 1 vài lần nên cũng dễ.
Riêng em: Thấy Hội An đi chừng 3h chiều tới 9h đêm là xong. Chả có gì nhiều, tham quan phố cổ lúc lên đèn, ăn 1 vài món ở đây. Xong chạy về Đà Nẳng ngủ cho nó bình dân.
Ở Hội An Bác đi khoảng 2 tiếng là ko còn chỗ để đi nữa chứ ko cần đến 6 tiếng đâu :):):):):).... đường về ghé Ngũ Hành Sơn chơi tí , xem đá tí rồi về Đà Nẵng nghĩ là lành nhất
 
Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
Xedaumalai nói:
nguoiphutinh nói:
@SJW: Em muốn đi thật nhanh ra chổ chơi rồi về thật chậm. Tại theo em nghỉ, ban đầu còn sung chứ tới ngày thứ 3 là oải lắm rồi.
Kể bác nghe chuyện này. Cách gần 10 năm, lúc đó mới mua xe (brand new) luôn nha. Giống như bác bây giờ, đi cho mau tới, chạy cho đã cái cảm giác lái xe đi xa. Một ngàn km đi mất gần 9h (thường thì ngta đi khoảng 11h). Đến nơi, sau khi nhận phòng thì người giật giật như bị động kinh (giật 1/2 người mà ko thể kiểm soát được). Bs khách sạn chuẩn đoán xong chỉ ra phòng khám đa khoa, khám xong,,,chuyển thẳng vô bệnh viện chuyên khoa thần kinh luôn
21.gif
. Sau khi thăm khám 1 cách kỹ lưỡng kể cả chụp MRI não (nói chung là lâm sàng & cận lâm sàng làm đủ cả) cuối cùng cho kết quả là ko bị gì hết. Đây chỉ là phản ứng của cơ thể do thần kinh bị căng thẳng liên tục. Cần nghĩ ngơi vài ngày sẽ hết. Cô Bs xinh đẹp này giỏi thiệt
080402cool_prv.gif
Lúc đó ngồi nghiệm lại thấy quá đúng! Xe mới mua, đường thì lạ, chạy quá tốc độ liên tục ( đường cho phép 100-110km/h thì quất 150-160km/h, có khi lên 180). Vừa sợ cảnh sát, vừa sợ lật xe, sợ lạc đường vô sa mạc, sợ mấy thằng tây khùng,,,,,,,,nói chung là sợ đủ thứ=> stress.
Có 3 ngày nghĩ, 1 ngày đi, 1 ngày về và gần nữa ngày nằm trong bệnh viện. Thế là có 1 kỳ nghĩ,,,,,,,,,,,,,ko giống ai
21.gif
Vậy là anh nặng lắm rồi đó.
Chứ ở VN, em đã từng chạy 1 mình ra Quảng Bình, cán đích 28h. 1.400km.
Chuyến vô y chang.
Nài sài tốt cho tới bi giờ. Nhà nghèo không có tiền du lịch = phi cơ mình đi bằng chuyên cơ mặt đất vậy.
 
Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
tieuho123 nói:
nguoiphutinh nói:
@SJW: Em muốn đi thật nhanh ra chổ chơi rồi về thật chậm. Tại theo em nghỉ, ban đầu còn sung chứ tới ngày thứ 3 là oải lắm rồi.
Thật ra em đi qua Huế 2 lần chứ chưa bao giờ đi chơi ở đó nên lăn tăng. Còn Đà Nẳng thì em có đi chơi ở đây 1 vài lần nên cũng dễ.
Riêng em: Thấy Hội An đi chừng 3h chiều tới 9h đêm là xong. Chả có gì nhiều, tham quan phố cổ lúc lên đèn, ăn 1 vài món ở đây. Xong chạy về Đà Nẳng ngủ cho nó bình dân.
Ở Hội An Bác đi khoảng 2 tiếng là ko còn chỗ để đi nữa chứ ko cần đến 6 tiếng đâu :):):):):).... đường về ghé Ngũ Hành Sơn chơi tí , xem đá tí rồi về Đà Nẵng nghĩ là lành nhất
Em cũng có cùng nhân xét y chang như anh với bà xã em.
Nhưng em đi tới 5L + 2N nên kéo thời gian ra chút. Chứ em biết Phố cổ chỉ đi 45p là hết, lạng xuống cặp mé sông ăn vài món dân dã vùng này. Ăn xong uống cafe trên lầu là về đc rồi.
Em chỉ muốn ở lâu khi đến Huế thôi. Vì nghe nói Huê nên thơ mộng và nhiều di tích muốn xem.
 
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
nguoiphutinh nói:
tieuho123 nói:
nguoiphutinh nói:
@SJW: Em muốn đi thật nhanh ra chổ chơi rồi về thật chậm. Tại theo em nghỉ, ban đầu còn sung chứ tới ngày thứ 3 là oải lắm rồi.
Thật ra em đi qua Huế 2 lần chứ chưa bao giờ đi chơi ở đó nên lăn tăng. Còn Đà Nẳng thì em có đi chơi ở đây 1 vài lần nên cũng dễ.
Riêng em: Thấy Hội An đi chừng 3h chiều tới 9h đêm là xong. Chả có gì nhiều, tham quan phố cổ lúc lên đèn, ăn 1 vài món ở đây. Xong chạy về Đà Nẳng ngủ cho nó bình dân.
Ở Hội An Bác đi khoảng 2 tiếng là ko còn chỗ để đi nữa chứ ko cần đến 6 tiếng đâu :):):):):).... đường về ghé Ngũ Hành Sơn chơi tí , xem đá tí rồi về Đà Nẵng nghĩ là lành nhất
Em cũng có cùng nhân xét y chang như anh với bà xã em.
Nhưng em đi tới 5L + 2N nên kéo thời gian ra chút. Chứ em biết Phố cổ chỉ đi 45p là hết, lạng xuống cặp mé sông ăn vài món dân dã vùng này. Ăn xong uống cafe trên lầu là về đc rồi.
Em chỉ muốn ở lâu khi đến Huế thôi. Vì nghe nói Huê nên thơ mộng và nhiều di tích muốn xem.
Đà Nẵng thì chỉ có Bà Nà là nghĩ ngơi , đi cáp , chụp hình cũng rất đẹp.....nếu Bác Toàn tài cứng thì thử cảm giá tự lái xe lên núi Bà Nà rất... rất....rất phê...., còn tắm biểm thì ra Bán Đảo Sơn Trà biển rất êm chứ tắm biển ở ngay Trung tâm thì sóng rất lớn = nguy hiểm cực kỳ ..... Nói chung Bác chỉ cần tốn khoảng 1 ngày là hết DN + Hội An : sáng đi Ngũ Hành Sơn....Hội An , chiều về ghé Bà Nà ( hoặc ngược lại ).....ngũ đêm tại DN xong hôm sau đi đường đèo Hải Vân ( đừng chuôi qua hầm ) để ngắm cảnh.....đến Huế ....tiếp tục cuộc chơi

Kỳ này em đã ĐK đi PT & DL chứ nếu ko em cũng đu theo Bác chơi 1 chuyến ôn lại kỹ niệm xưa
PS: tại Đà Nẵng nếu Bác cần trợ giúp gì thì mình liên hệ giúp Bác
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
tieuho123 nói:
nguoiphutinh nói:
@SJW: Em muốn đi thật nhanh ra chổ chơi rồi về thật chậm. Tại theo em nghỉ, ban đầu còn sung chứ tới ngày thứ 3 là oải lắm rồi.
Thật ra em đi qua Huế 2 lần chứ chưa bao giờ đi chơi ở đó nên lăn tăng. Còn Đà Nẳng thì em có đi chơi ở đây 1 vài lần nên cũng dễ.
Riêng em: Thấy Hội An đi chừng 3h chiều tới 9h đêm là xong. Chả có gì nhiều, tham quan phố cổ lúc lên đèn, ăn 1 vài món ở đây. Xong chạy về Đà Nẳng ngủ cho nó bình dân.
Ở Hội An Bác đi khoảng 2 tiếng là ko còn chỗ để đi nữa chứ ko cần đến 6 tiếng đâu :):):):):).... đường về ghé Ngũ Hành Sơn chơi tí , xem đá tí rồi về Đà Nẵng nghĩ là lành nhất
Bác đi bằng xe mới lẹ vậy!!! :D
Đi bộ dọc phố cổ, vô vài cái cửa hàng cho bả lượm đồ, thả dọc sông ngắm đò, ghé cái quán cao lầu nổi tiếng, xong kiếm quán cafe - kem đầu phố hướng ra sông... Chắc phải mất từ chiều tới 9-10g đêm!
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
 
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
em đi từ năm 2010 lận Bác Tâm ơi . sáng 8h em đi từ Mỹ Khê lên Bán Đảo sơn Trà chơi.....xong vòng lại Hội An......về ghé Ngũ Hành Sơn.....khoảng 12h về lại Bãi Biển Mỹ Khê
Hội An nè
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


Bãi biển Mỹ Khê
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng





tamtany nói:
tieuho123 nói:
nguoiphutinh nói:
@SJW: Em muốn đi thật nhanh ra chổ chơi rồi về thật chậm. Tại theo em nghỉ, ban đầu còn sung chứ tới ngày thứ 3 là oải lắm rồi.
Thật ra em đi qua Huế 2 lần chứ chưa bao giờ đi chơi ở đó nên lăn tăng. Còn Đà Nẳng thì em có đi chơi ở đây 1 vài lần nên cũng dễ.
Riêng em: Thấy Hội An đi chừng 3h chiều tới 9h đêm là xong. Chả có gì nhiều, tham quan phố cổ lúc lên đèn, ăn 1 vài món ở đây. Xong chạy về Đà Nẳng ngủ cho nó bình dân.
Ở Hội An Bác đi khoảng 2 tiếng là ko còn chỗ để đi nữa chứ ko cần đến 6 tiếng đâu :):):):):).... đường về ghé Ngũ Hành Sơn chơi tí , xem đá tí rồi về Đà Nẵng nghĩ là lành nhất
Bác đi bằng xe mới lẹ vậy!!! :D
Đi bộ dọc phố cổ, vô vài cái cửa hàng cho bả lượm đồ, thả dọc sông ngắm đò, ghé cái quán cao lầu nổi tiếng, xong kiếm quán cafe - kem đầu phố hướng ra sông... Chắc phải mất từ chiều tới 9-10g đêm!
chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng


chương trình du hí nội địa mừng ngày chiến thắng
 
Last edited by a moderator: