Hạng C
4/5/07
902
484
63
44
TPHCM
Trưa này đang chạy trên đường Hoàng Hoa Thám vừa qua mặt 1 xe tải đang đậu thì gặp phải bác xe tải đi ngược chiều mặc dù đã nhá đèn nhưng vẫn thấy bác ấy lao tới mà không hề giảm tốc => bác ấy ngủ gục, chắc nhờ bác lơ kế bên la lên nên nguy hiểm đã không xảy ra. (ở phút thứ 2)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
19/6/14
194
131
43
40
Chúc mừng bác vẫn an toàn. Mà sao thằng tải hok đá nhanh phải chạy tiếp mà đứng lâu vậy bác?
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Nhìn trong clip vậy thôi chứ ở ngoài sát rạt rồi, anh ta lấy khăn lau mặt cho tỉnh rồi mới de nhẹ lại.
Bác chủ xài HP F210 thì lấy miếng giấy bìa hoặc bịch nilon gấp nhỏ lại nhét vào cái khớp hình chữ nhật khi quay sẽ không bị rung chứ clip của bác nhảy dữ quá. Em cũng xài f210 nhưng chạy qua gờ giảm tốc tinh ý mới thấy rung.
 
Hạng C
4/5/07
902
484
63
44
TPHCM
Nhìn trong clip vậy thôi chứ ở ngoài sát rạt rồi, anh ta lấy khăn lau mặt cho tỉnh rồi mới de nhẹ lại.
Bác chủ xài HP F210 thì lấy miếng giấy bìa hoặc bịch nilon gấp nhỏ lại nhét vào cái khớp hình chữ nhật khi quay sẽ không bị rung chứ clip của bác nhảy dữ quá. Em cũng xài f210 nhưng chạy qua gờ giảm tốc tinh ý mới thấy rung.
Bác tinh mắt quá, để em làm theo hướng dẩn của bác xem! cám ơn bác! chút xíu nữa là tiu con altis mới mua của em! sẳn bác cho em hỏi con f210 hay nhảy sai giờ quá ! (không biết cái GMT+ có đúng không)
 
Hạng B2
3/3/13
183
133
43
Anh tải chắc chưa hoàn hồn nên dừng lại lấy bình tỉnh rồi mới đi tiếp.