23/10/06
14.638
5.121
113
F1 sau khi bỏ xe lại rừng và ngủ qua 1 đêm thì mặt mày có vẻ bớt sợ rồi :p

[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Chả Dũng Ngỗng đi cùng xe F1 lúc nào cũng túc trực trong bụi rậm tìm điểm neo tời, cũng là một tay hài :p

[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Đã là ngày thứ 5 kéo cáp toàn tập. Sự mệt mõi đã thoáng xuất hiện...

[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Mất cả nửa ngày để tời 3 xe lên khỏi con dốc trơn như mỡ bò, 12h trưa... điểm kế tiếp của con dốc là 1 cái hố lỡ sâu khoảng 4m thẳng tưng như vách tường. Không có giải pháp đường tránh... :( Nhóm mở đường quyết định làm cầu cho xe qua. 1 thân cây lớn được chia làm 2 khúc, xe đặt vào vị trí để cầu trượt trên 2 thân cây, 4 bánh không có tác dụng vận động và chỉ di chuyển bằng tời...

[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Địa hình ngày càng đa dạng, thử thách cao hơn. Giờ không thể bắt cầu, tẻ đường tránh cũng không được vì dốc quá cao, đành chọn phương án đi bằng bụng.

[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê