Hạng B2
19/4/14
191
12
28
30
Sao không thấy hai vợ chồng anh chũ tắm biễn nhĩ?
 
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 4:
- 4:30am thức dậy, 2 vc dắt díu nhau ra bãi Môn rồi leo lên hải đăng. Em chụp được vài tấm hình bình minh.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Em quyết định ra mũi Điện trước rồi mới lên hải đăng sau. Rẽ đây thì đi ra mũi Điện.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đây là lối lên hải đăng.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Hải đăng mũi Điện này thấp hơn hải đăng Kê Gà, đang trong quá trình trùng tu. Các bậc thang được làm bằng gỗ, đi lên rất thoải mái chứ không ghê rợn như đường lên hải đăng Kê Gà. Khi lên tới đỉnh, có thể phóng một tầm nhìn bao quát ra một vùng rộng lớn xung quanh, đặc biệt là trong ánh nắng sáng sớm dịu nhẹ và đầy sức sống.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Em làm vài tấm bốn phương tám hướng khi đứng trên đỉnh hải đăng
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Từ trên nhìn xuống, em lén chụp khung cảnh uống trà đàm đạo buổi sớm của ba người lính gác. Ở hải đăng, bác trực nói thu phí 10k/người, em biếu bác ấy 100k luôn (các bác muốn lên cắm trại ở hải đăng Đại Lãnh có thể liên lạc bác Thạo - 0977036565). Trên hải đăng phòng mát mẻ, phòng ốc sạch sẽ hơn ở nhà chú 10.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Ở đây được trang bị thiết bị thu năng lượng mặt trời, sóng điện thoại ở trên cao cũng ổn định hơn ở dưới bãi Môn. Duy chỉ có nguồn nước sinh hoạt là phải sử dụng tiết kiệm.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Xa xa thấp thoáng sau quả đồi là khu nhà của chú 10, còn con đường phí trên chính là con đường Phước Tân - Bãi Ngà đi thẳng đến sân bay Tuy Hòa rồi băng qua cây cầu Hùng Vương mới xây để vào Tp. Tuy Hòa
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 7:30am rời hải đăng, 2 vc xuống bãi Môn tắm biển. Biển tuyệt vời, cát trắng, biển trong veo, yên tĩnh, hy vọng sẽ mãi giữ được nét hoang sơ như vậy.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Con suối nhỏ chạy thẳng ra bờ biển.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Chỗ này hình như các ngư dân cúng bái trước khi ra khơi, em cũng leo lên khấn mấy cái cầu chúc cho các bác ấy được mùa và góp phần giữ vững bờ cõi lãnh thổ Việt Nam.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Khi 2 vc em chuẩn bị về thì có một đoàn các cô bác từ Hà Nội vào.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Mãi mê tắm biển nên đến 8:30am mới về lại nhà chú 10, ăn sáng phần cua Huỳnh đế đã dặn trước tối qua (1kg – 450k).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Còn đây là cây dứa biển, nấu nước uống chữa được bệnh gì đấy (theo lời con chú 10).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Em Swift sau một đêm nghỉ mệt lại chuẩn bị lên đường và chiến đấu một hành trình cực kỳ dài và gian khổ ngày hôm nay.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đây là khu nhà chú 10, rất thanh bình và yên ắng nhưng cũng không kém phần chặt chém :eek:
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Cật lực chiến đấu với 2 con cua đến 9:45am em mới khởi hành được, thẳng tiến đường Phước Tân - Bãi Ngà đến Tp. Tuy Hòa.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Mấy cái đường đen đen ở dưới là những lồng nuôi hải sản của người dân. Em và bà xã có mang theo ao phao, chân vịt, và ống thở nên bơi ra đến tận thuyền của ngư dân để tham quan.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 10:05am đến cầu Đa Nông, cảnh rất đẹp nhưng tiếc là đã rất trễ so với hành trình nên em phóng đi luôn.
- 11:00am sau một hồi loay hoay tìm đường (tránh con đường đau khổ đang làm), xe em đã đến cây cầu Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa. Thấp thoáng chỗ mấy chiếc xà lan và tàu thuyền đang đậu chính là cửa sông Đà Rằng.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 11:20am ghé nhà thờ Tuy Hòa ngắm nghía rồi thẳng tiến tháp Nhạn. Gửi xe 20k, tham quan, đến 11:45am tìm chỗ ăn trưa.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Từ trên tháp Nhạn có thể phóng tầm mắt rộng khắp Tp. Tuy Hòa.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Và đây là chỗ em chọn mặt gửi vàng để lấp đầy bao tử. 30k tiền cơm + 20k nước mía.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 12:50pm thẳng tiến QL1, đến ngã 3 Phú Điềm rẽ phải tìm đường vào hòn Yến. Đường vào hòn Yến khá đơn giản, nhưng do cái Garmin đến đây mù tịt, còn google map cũng không có sơ đồ chi tiết nên 2 vc loay hoay 1h mới vào được đến nơi.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Từ ngã 3 Phú Điềm đi thẳng cho đến khi gặp cầu An Hòa bên phía tay phải (nếu rẽ qua cầu sẽ là đường đi Gành đá dĩa). Tiếp tục đi cho đến khi gặp một cây xăng Petrolimex, ở phía sau cây xăng có một con đường, nếu thẳng tiến con đường đó sẽ đi thẳng đến hòn Yến.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 2:00pm đến hòn Yến. Em thề là không uổng công lặn lội đến đây, mở ra trước mắt là 2 hòn đảo nhỏ xinh xắn nằm kề bên một làng chài. Đường vào hơi nhỏ, sedan và hatchback có thể đi thẳng vào tới đình, rồi đi bộ xuống hòn Yến.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- “Hòn Yến thuộc thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên khoảng 30 km về hướng Đông Bắc. Trải qua thời gian và sự bào mòn của sóng biển, dãy núi nhô ra biển giờ chỉ còn là hai hòn đảo nhỏ ở cách bờ khoảng 100m, một lớn gọi là Hòn Yến, nhỏ hơn là hòn Sụn, tạo nên một hình ảnh có đôi thật tình tứ. Khi nước thủy triều rút, du khách có thể đi bộ ra đến chân Hòn Yến, chúng ta có thể nhìn thấy các sinh vật biển như san hô, cầu gai bám vào các vánh đá thật ấn tượng” (Trích)
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đố các bác con gì đây?
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Em cũng tranh thủ tự sướng một phát bên thắng cảnh này.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Còn đây là chiến tích của bà xã sau khi lội bộ ra vào hòn Yến + đính kém video
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Sau khi tham quan em Swift thân yêu đã gặp một sự cố to bự. Khi đang loay hoay lùi xe rời khỏi hòn Yến thì xe em bỗng bị lún cát. Sau một hồi loay hoay hì hục đẩy ra với sự trợ giúp của bà con xung quanh, em Swift vẫn không lết ra khỏi cái bẫy cát. Phải nói là người dân ở đây rất là thân thiện và nhiệt tình, theo thông tin em hỏi thì chỗ này chủ yếu dân phượt xe máy và du khách nước ngoài đến, và cũng đã có nhiều xe bị sụp bẫy cát lún (từ 1 cầu cho đến 2 cầu, sedan cho đến SUV). Cuối cùng em nhờ một anh gọi giùm xe kéo tới trợ giúp cho em Swift. Năn nỉ mãi bác xe kéo mới nhận 100k gọi là tiền xăng xe. Em xin số đt các bác các anh, chụp vội tấm hình rồi tức tốc hỏi đường đi Gành đá dĩa vì lúc này đã 4:00pm, trễ hơn rất rất nhiều so với lịch trình của em.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Em phải công nhận Su Swift này có điểm yếu là không đi địa hình được nhưng mà trong cái rủi có cái may các bác ạ. Em nó mình dây dáng ngon nên chỉ nặng vỏn vẹn có 1.050kg, nhờ vậy có thể dễ dàng nhận được sự trợ giúp từ các anh to khỏe khác.
- Quay trở lại cầu An Hòa, chụp vội tấm hình đầm Ô Loan, rồi theo đường nhựa mà thẳng tiến. Những ngôi nhà ngói nằm bên bờ của Đầm Ô Loan thật là thanh bình.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đi ngang cầu An Hải, em dư định ghé chỗ này thưởng thức hải sản nổi tiếng như một số bác giới thiệu nhưng quỹ thời gian không còn bao nhiêu nên em dằn bao tử mà chiến tiếp. :mad:
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Hết phần 1 của ngày 4 - Nhiều hình quá nên diễn đàn hổng cho em post.:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
(tiếp tục)
Ngày 4 - phần 2
- 4:40pm đến Gành đá dĩa, lúc này trời đã bắt đầu lặn. Gửi xe 10k, mua một trái dừa giải khát 20k, leo xuống tham quan và rời khỏi lúc 5:15pm.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Giống nấc thang lên thiên đàng không nhỉ?
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Và đây là một số tấm em bị bà xã bắn lén khi đang thực hiện nghĩa vụ.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 5:45pm đến nhà thời Mằng Lăng. Theo lịch trình thì tối nay về ngủ lại Nha Trang, nghĩ đến quãng đường còn rất xa nên em thấy nản ghê gớm. Nhà thờ Mằng Lăng là nơi cha Alexandre de Rhodes đã từng sinh sống và làm việc. Nhà thờ mang một kiến trúc cổ kính nằm bên trong một ngôi làng hiền hòa. Khi đến nơi trời đã tối, nhưng 2 vc em năn nỉ cha xứ mở cửa vào tham quan cuốn kinh thánh đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Bên trong khu nhà nguyện (nằm bên dưới một ngôi đồi)
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 6:10pm lên đường về Nha Trang sau khi uống xong 2 ly nước mía (10k).
- Quãng đường rất xa, lại chạy xe vào ban đêm (em thề là các xe khách và xe tải có bao nhiêu đèn bật hết bấy nhiêu) nên em chỉ dám chạy 50-60km/h. Sau khi kiên trì vượt qua đèo Cả, đèo Cổ Mã, ghé lại ăn tối (80k), vượt qua 2 trạm thu phí (15k + 15k), 11:15pm đến được khách sạn Công đoàn.
- Xin nói thêm là theo lịch trình em sẽ quay về Đầm Môn ở bán đảo hòn Gốm, ngủ lại một đêm và thuê tàu đi mũi Cực Đông. Nhưng vì quá mệt mỏi nên em chạy thẳng một mạch về Nha Trang, hẹn lần sau sẽ đi mũi cực Đông. Ở Nha trang ban đầu bà xã liên hệ với bạn học cũ đang kinh doanh ks tại đây, ks VietSky, nhưng sau khi tham khảo mức giá em ngậm ngùi gọi điện xin sự trợ giúp và cuối cùng đã chọn ks Công đoàn.
- Mua 2 hộp xôi, tắm rửa, ăn xôi rồi lăn lên giường ngủ một giấc thật say. Kết thúc hành trình một ngày với quá nhiều sự kiện và hoạt động. Có thể nói đây là ngày đốt nhiều calorie nhất trong suốt hành trình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 5:
- Ngủ một đêm thật đã, 7:00am dậy ăn sáng ở ngay trước ks Công đoàn (49k). Lúc này em tạm chia tay Swift và rước về một người bạn 2 bánh mới để làm phương tiện lên Núi Hòn Bà. (100k tiền thuê xe + 100k đổ xăng).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Thẳng tiến QL1C, quẹo QL1, rồi ghé ngang thành cổ Diên Khánh làm vài pô hình.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đi khoảng vài km theo hướng Nam, em rẽ vào cầu Suối Cát, dẫn vào khu bảo tồn Hòn Bà. Từ đây bắt đầu quá trình leo dốc 36km để đến với nơi bác sĩ Yersin đã từng sinh sống và làm việc.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đường lên núi thật quanh co. Đoạn đầu còn bắt gặp cảnh bà con làm nương rẫy, nhưng càng lên cao thì chỉ còn mình ta với ta. Một bên là vách núi một bên là vực, dưới vực là cây cối và một dòng suối quanh co uống lượn.

- Hồ Suối Dầu
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Bà con làm rẫy dữ quá. Chẳng biết sau này còn rừng để cho con em chúng ta đi du lịch nữa không
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Chỗ này khi đi xuống em sẽ tắm tiên ;)
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Lần lượt vượt qua các cao độ của đoạn đường. Sau mấy cưỡi xế hộp, hôm nay em lái con ngựa sắt này phải nói cảm giác rất yomost, mông ê ẩm, hai tay thì cứng ngắt vì bánh xe nhỏ, chạy qua các khúc có đất cát em phải chú ý giữ tay lái thật chặt. Thôi kệ tốn sức mình chút chứ mà chiến em Su Swift đi hết đoạn đường này chắc em cũng xót lắm.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Làm vài pô hình lúc nghỉ chân giữa dốc. Xa xa phía sau tấm hình chính là Nha Trang, mắt thường có thể nhìn thấy được biển và tp Nha Trang chứ còn lên hình thì pó tay.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Em tranh thủ làm đại bàng giữa núi.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 11:00am đến khu nhà của bác sỹ Yersin. Gửi xe và mua vé (30k/người). Hai 2vc tranh thủ nhờ một bác chụp giùm tấm hình. Sau đó mới biết bác này là cán bộ đang đi khảo sát, bác này vip đi xe biển xanh và được mấy chú kiểm lâm phục vụ tận răng. Hai 2 vc cũng bám càng đoàn này vô rừng tham quan.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Mấy cái đẹp đẹp sau lưng bà xã em là mấy cái nhà chòi cho khách ở lại qua đêm (hình như giá cả cũng phải chăng 250k/1 đêm). Nếu muốn tiết kiệm có thể mang theo lều hoặc túi ngủ, có một bãi xi măng ở giữa rừng các bác cứ thế mà chiến (nhưng mà em không biết có hổ báo, chó sói, hay gấu đến tha các bác vô rừng hay không nhé :D).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Còn sau đây là một số loại thực vật và cảnh vật em thu lượm được.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Con này em có sẵn rồi nên không cần thu lượm.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Theo lời các bác Kiểm lâm thì cái cây này được ví như rau mồng tơi rừng.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Còn đây là Lan hài trứ danh, trăm nghe nhưng hôm nay em mới được tận mắt thấy.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đường đi khá xa, dốc, ẩm ướt khá khó khăn. Lâu lâu có vài khúc cây đổ nát chắn đường như thế lày
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Còn cái cây này thì được gọi là bạch thông. Em đi nhiều vùng rừng núi mà hình như chưa thấy bao giờ (hoặc không để ý)
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Mấy bác Kiểm lâm và mấy bác cận vệ của Bác VIP kia rất là cừ khôi, kể tên vanh vách các loại thực vật trong rừng. Bác VIP này cũng rất vui vẻ, thấy 2 vc em ngập ngừng bám càng liền lên tiếng mời gọi nhập bọn. Sau một hồi leo xuống dốc, cuối cùng đoàn cũng tới được một nơi được cho là nơi mà Bs Yersin đã áp dụng những phương pháp khoa học nào đó để lấy nước lên sinh hoạt. Mấy bác cũng thấm mệt nên quyết định rút quân.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Còn đây là chiến lợi phẩm của 2 vc em sau chuyến đi, một loại lan rừng hay thực vật nào đó ở dưới đường. Em mặc kệ lụm về trồng thử xem có lên không.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Trên đường về bắt gặp mấy cái tổ đất lạ lạ.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- 12:30pm trở về khu nhà, tham quan và chụp hình một hồi thì rút cùng với chiến lợi phẩm thu được sau chuyến đi rừng.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Lại thêm một món chiến lợi phẩm của chuyến đi (em lụm chứ không hái nhé).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Bắt đầu vào tham quan ngôi nhà Bs Yersin đã từng sinh sống và làm việc.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Một phong cách rất Đông Á để tưởng nhớ về một người thuần chủng Tây phương.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Trên đường đi xuống, em bắt gặp một vườn mít trĩu quả như thế này.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Gần xuống chân núi thì em quyết định tấp vô một quán ven đường, kêu mì gói + nước ngọt (40k) ăn lót dạ rồi nhảy xuống tắm suối.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Ngoài suối có mấy thiếu nữ dân tộc đang tắm
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Trời quá nóng, em lại không mang đồ theo, nên quyết định tắm tiên luôn (các thiếu nữ đã cao chạy xa bay trước đó :D)
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Đến khoảng 2:30pm thì tiếp tục lên đường về lại Nha Trang. Thay vì đi lại đường cũ, em chọn một cung đường mới. Đi về hướng Nam của QL1, rẽ trái ở ngả 3 Đàn bò (hay Chuồng bò gì đó), đi theo tỉnh lộ 4 tới ngã 4 An Lạc, tiếp tục rẽ trái đi về Nha Trang. Con đường khá là vắng vẻ xe cộ, lâu lâu lác đác mấy chiếc xe tập lái và xe ben, nhưng mà vẫn có một chốt CSGT. Gần cuối hành trình về tới Nha Trang thật sự là một cuộc hành xác, con đường bị đào bới, lởm chởm, em chạy xe máy mà hai tay tê rần vì phải giữ vững tay lái. Em thề lần sau cứ đường to mà đi, không chui vào mấy đường bé nữa.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Về đến Nha Trang lúc khoảng 4:00pm. Gần đến ks em tấp vào một quán bún cá ven đường. Tổng thiệt hại là 70k + 19k tiền nước (tối về search google mới biết đây là quán Nguyên Loan, một trong những quán bún cá nổi tiếng ở Nha Trang).
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, 2 vc phi Swift đi mua quà và đến thăm một người bạn học đh cũ. Đến 7:00pm thì xin phép chia tay và thẳng tiến quán Vịt ngon (178 Đường 2 tháng 4, Tp. Nha Trang). Quán này bình dân, chủ quán là em ruột của ông chủ quán Gà Ngon, em ghé quán vì chủ yếu ủng hộ người quen. Tổng thiệt hại cho buổi tối là 139k (chân vịt + đĩa vịt hấp + nước uống). Sau đó về khách sạn cất Swift và cưỡi xe máy đi chơi vòng vòng Nha Trang. Và đây là chiến tích của em, em bắt gặp được một cặp đang đóng phim nóng ở ngoài bãi biển Trần Phú.
Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

Chuyến du lịch SG-Phú Yên bằng Suzuki Swift.

- Tới khoảng 10:30pm về ks ngủ và chuẩn bị cho ngày kế tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
28/4/09
825
37
48
40
chụp máy gì đẹp quá bác chủ ơi

Swift thì ngon quá rồi