Hạng D
21/12/08
2.695
45.162
113
tui m3 hứng lên xách xe chạy 1 mình 1 ngựa ra tới Nghệ An vòng vô m7 tới nhà. tính rq tiếp Thái Bình mà xe bắt đầu đông nên quay vào.
Dọc đường là bao nhiêu cảnh đẹp, cuộc sống người dân, thích là dừng lại đứng nói chuyện, hỏi họ về công việc, cuộc sống ... blabla. chứ ko đi mấy nơi sống ảo.
ăn 1 mình và ngủ lều tầm 1tr no nê
xăng 4tr, phí cầu đường 1tr5 ko đi hầm Hải Vân và Cù Mông.
Chuyến du lịch từ Trà Vinh - Nha Trang - Đà Lạt - Trà Vinh 4 ngày 4 đêm phê eeeee
Chuyến du lịch từ Trà Vinh - Nha Trang - Đà Lạt - Trà Vinh 4 ngày 4 đêm phê eeeee
Chuyến du lịch từ Trà Vinh - Nha Trang - Đà Lạt - Trà Vinh 4 ngày 4 đêm phê eeeee
Chuyến du lịch từ Trà Vinh - Nha Trang - Đà Lạt - Trà Vinh 4 ngày 4 đêm phê eeeee
 
Hạng B1
20/12/17
58
71
18
37
cung này bữa mình đi mà ngược lại, Nha Trang lái ngược trở vô cho thong thả, phải 6 ngày 5 đêm chơi và nghỉ mới đẽ (xuất phát từ SG), chứ TV mà còn 4 ngày 4 đêm thì lái xe còn nhiều hơn đi chơi quá :D:D:D:D:D, cung biển Bàu Trắng -> Vĩnh Hy tới Nha Trang là tuyệt vời của Việt Nam rồi
đẹp cực kỳ bác ơi dân miền tây sông nước đi ra mấy đường này thấy đẹp xuất sắc
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.235
123
48
Sài Gòn
cung này bữa mình đi mà ngược lại, Nha Trang lái ngược trở vô cho thong thả, phải 6 ngày 5 đêm chơi và nghỉ mới đẽ (xuất phát từ SG), chứ TV mà còn 4 ngày 4 đêm thì lái xe còn nhiều hơn đi chơi quá :D:D:D:D:D, cung biển Bàu Trắng -> Vĩnh Hy tới Nha Trang là tuyệt vời của Việt Nam rồi
Mình cũng đi tuyến này nhưng ngược lại, Dalat - Nha Trang - SG (từ SG mà nếu về TV thì chỉ có đạp thôi), cũng chỉ 2 ngày 1 đêm. Nếu đi tuyến này thì chủ yêu ngắm phong cảnh, tuyến đường ven biển thôi à. ĐL chơi đã đời thì không tính vào.
Sáng trả phòng ở ĐL, ăn uống cf, xong đi luôn vì muốn tránh sương mù quá nhiều ở đèo Khánh Lê vào cuối giờ chiều, đi từ từ, tấp vô ngắm cảnh chụp hình, ăn trưa khi vừa xuống chân đèo, tàn tàn tới Nha Trang đâu đó khoảng 16g. Lấy phòng, nghỉ ngơi chút, tối kéo nhau đi ăn hải sản ở quán Bến Cảng, ăn xong về tp rảo thêm 1 vòng nữa rồi kiếm quán cf ngồi nhâm nhi xong ngủ là hết một ngày.
Sáng ngày 2 lòng vòng Nha Trang 1 tí nữa (các điểm ở Nha Trang đã đi rồi cho biết thì không muốn đi nữa) xong theo đường đi thẳng ra sân bay Cam Ranh, tới đó qua cầu quá cảnh 1 đoạn QL1A xong tới ngã 3 Mỹ Thanh, quẹo trái bắt đầu khám phá hành trình đường ven biển (tuyệt đẹp). Nếu cái tuyên này mà mỗi chỗ đều dừng chân nghỉ qua đêm chắc cũng phải 2 đêm (nào Bình Hưng, nào Vĩnh Hy, rồi Cà Ná, kéo luôn tới Phan Thiết, ăn ngủ lại thì không biết bao nhiêu ngày mới đã). Nhưng mình đi thẳng xuống Phan Rang ăn cơm gà, xong lại đi tiếp ghé vườn nho chơi, xuyên qua cánh đồng điện gió, tới Bàu Trắng thì do thời tiết nên phải vòng ra QL1A (trong khi dự định ở lại Phan Thiết là thêm 1 đêm nữa) và đạp thẳng về tới SG là 23g30p (hơi đuối khúc này vì đi đêm nên bị ăn đèn pha với led bar liên tục).
Có lẽ bác chủ thớt đi giống mình, vì vậy 4 ngày 4 đêm tính luôn ĐL là khả thi. Đi cái tuyến ven biển này cũng giống như đi bộ ngắm cảnh (mặc dù ngồi xe), quá đẹp quá phê nên mọi người trên xe không cảm thấy chán. Tới lúc hơi chán chán thì có cánh đồng nho xuất hiện, kkk.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/9/08
2.039
2.210
123
Sáng mai M12 mình đi Phan Thiết...
Năm ngoái đi từ PT theo đường ven biển về ( Lagi gì đó về Hồ Tràm ...) nghe nói đẹp lắm mà thấy có 1 đoạn dọc bờ biển thôi ah ...mà tính ra cũng ko nhanh hơn QL1 mấy..ko biết có đi lộn ko ..đi theo Google map chắc là đúng rồi?
AE nào có đi qua cung đường này update giúp tình hình vài ngày gần đây ổn ko? sợ nhất là đoạn Đồng Nai như rùa bò.....thời tiết PT có ok ko mấy anh em?
 
Hạng D
21/12/08
2.695
45.162
113
Sáng mai M12 mình đi Phan Thiết...
Năm ngoái đi từ PT theo đường ven biển về ( Lagi gì đó về Hồ Tràm ...) nghe nói đẹp lắm mà thấy có 1 đoạn dọc bờ biển thôi ah ...mà tính ra cũng ko nhanh hơn QL1 mấy..ko biết có đi lộn ko ..đi theo Google map chắc là đúng rồi?
AE nào có đi qua cung đường này update giúp tình hình vài ngày gần đây ổn ko? sợ nhất là đoạn Đồng Nai như rùa bò.....thời tiết PT có ok ko mấy anh em?
đi sớm thì khỏi bò mà sớm là tầm 4h, trễ hơn thì chịu thôi vì đường nhỏ và cấm vượt trừ khi có cao tốc.
 
Hạng B1
20/12/17
58
71
18
37
Mình cũng đi tuyến này nhưng ngược lại, Dalat - Nha Trang - SG (từ SG mà nếu về TV thì chỉ có đạp thôi), cũng chỉ 2 ngày 1 đêm. Nếu đi tuyến này thì chủ yêu ngắm phong cảnh, tuyến đường ven biển thôi à. ĐL chơi đã đời thì không tính vào.
Sáng trả phòng ở ĐL, ăn uống cf, xong đi luôn vì muốn tránh sương mù quá nhiều ở đèo Khánh Lê vào cuối giờ chiều, đi từ từ, tấp vô ngắm cảnh chụp hình, ăn trưa khi vừa xuống chân đèo, tàn tàn tới Nha Trang đâu đó khoảng 16g. Lấy phòng, nghỉ ngơi chút, tối kéo nhau đi ăn hải sản ở quán Bến Cảng, ăn xong về tp rảo thêm 1 vòng nữa rồi kiếm quán cf ngồi nhâm nhi xong ngủ là hết một ngày.
Sáng ngày 2 lòng vòng Nha Trang 1 tí nữa (các điểm ở Nha Trang đã đi rồi cho biết thì không muốn đi nữa) xong theo đường đi thẳng ra sân bay Cam Ranh, tới đó qua cầu quá cảnh 1 đoạn QL1A xong tới ngã 3 Mỹ Thanh, quẹo trái bắt đầu khám phá hành trình đường ven biển (tuyệt đẹp). Nếu cái tuyên này mà mỗi chỗ đều dừng chân nghỉ qua đêm chắc cũng phải 2 đêm (nào Bình Hưng, nào Vĩnh Hy, rồi Cà Ná, kéo luôn tới Phan Thiết, ăn ngủ lại thì không biết bao nhiêu ngày mới đã). Nhưng mình đi thẳng xuống Phan Rang ăn cơm gà, xong lại đi tiếp ghé vườn nho chơi, xuyên qua cánh đồng điện gió, tới Bàu Trắng thì do thời tiết nên phải vòng ra QL1A (trong khi dự định ở lại Phan Thiết là thêm 1 đêm nữa) và đạp thẳng về tới SG là 23g30p (hơi đuối khúc này vì đi đêm nên bị ăn đèn pha với led bar liên tục).
Có lẽ bác chủ thớt đi giống mình, vì vậy 4 ngày 4 đêm tính luôn ĐL là khả thi. Đi cái tuyến ven biển này cũng giống như đi bộ ngắm cảnh (mặc dù ngồi xe), quá đẹp quá phê nên mọi người trên xe không cảm thấy chán. Tới lúc hơi chán chán thì có cánh đồng nho xuất hiện, kkk.
đúng vậy đèo khánh lê qua đà lạt sương mù dày đặc. tầm nhìn khoảng 20m thôi mà lạnh thì khỏi nói
 
Hạng B2
5/9/18
163
225
43
Đi chơi q/trọng nhất là không khí trong đoàn. Kết thúc chuyến đi mọi người đều vui vẻ là thành công rồi, còn lịch trình đi dài hay ngắn tùy mỗi người cảm nhận. Như mình đi VT có khi ở 3 ngày 2 đêm, có khi về trong ngày; có khi đi mấy điểm tham quan, cũng có khi chỉ tắm hồ bơi rồi lại đi ăn. như món ăn thôi, người thích mặn nhạt khác nhau. :D