Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Thời điểm từ mùng 3 là có quán phục vụ rồi đỡ mệt khâu này, nhất là mấy bé phải có thời gian cho chúng ăn nữa. Bác mà đi mùng 1 chắc tìm cũng hơi bị căng.
 
Hạng D
5/5/15
1.242
4.461
113
Á, ai kêu tui đó, anh Alves đập chai uống yếu đây roài.:) Nhớ cho em chữ ký nha! Tiếp đi anh.:D

P/s: không biết chú ghé BMT chơi, chớ mùng 3 tớ cũng ở BMT nhưng chú bảo chú chạy thẳng Gia Lai nên hổng rủ.
 
  • Like
Reactions: Dinh_H-O and Alves
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Á, ai kêu tui đó, anh Alves đập chai uống yếu đây roài.:) Nhớ cho em chữ ký nha! Tiếp đi anh.:D

P/s: không biết chú ghé BMT chơi, chớ mùng 3 tớ cũng ở BMT nhưng chú bảo chú chạy thẳng Gia Lai nên hổng rủ.
Về SG uống trà xanh có bọt ko đã bằng lên núi phong cảnh hữu tình anh nhỉ kaka, mà lái xe ko có dám uống. Thèm muốn chết anh ơi :D
 
  • Like
Reactions: Dinh_H-O
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Ngày 2: Kontum – Đà Nẵng (300km)
  • Tham quan & ghé thăm: nhà thờ gỗ, cầu Kon Klor, Cột mốc ngã ba Đông Dương, cửa khẩu Bờ Y, khu du lịch núi Thần tài (ĐN)
Ngủ 1 giấc thật đã, dậy sớm đi dạo 1 vòng và làm 1 cốc cafe cho tỉnh táo:TP.Kontum còn đang ngái ngủ, khá yên ắng.
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0


Cả nhà đã dậy, hai nhóc vẫn còn ổn (trộm vía) sau ngày đầu tiên dài nhất hành trình, vẫn phá và cãi nhau om xòm

1.jpg


Đi ăn sáng thôi. Ghé quán phở khô 2 tô, chỗ này khác phở khô Gia Lai khác là họ bán phở gà, em hơi hụt hẫng xíu, nhưng thấy dân địa phương đông, ăn quá chừng nên cũng thử và ngon thiệt, Số 4 Phan Chu Trinh, Kontum. Gần nhà thờ Gỗ luôn, tiện cho việc tham quan. Bảng giá
4.jpg

3.jpg

Tô phở khô thơm ngon, nhắc còn thèm
6.jpg

5.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Thế là xong, bye bye Kontum nhà em hướng thẳng đường Hồ Chí Minh đi tham quan cửa khẩu bờ Y và cột mốc 3 nước Đông Dương tiếp đây.
Thời tiết mát mẻ, cảnh vật yên bình. Hoa lá đua nở, Cứ thế nhà em cứ enjoy chuyến đi
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0


Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Đi vào Ngọc Hồi, và cửa khẩu Bờ Y đây rồi. Em Outlander nhìn sao dơ thế này, chắc là do "cơn mưa ngang qua" của chuyến đi đây mà. Không sao, xấu xấu chút nhưng em ấy vẫn rất là khoẻ mạnh và "xung".
Đến cửa khẩu, xuống xe nói chuyện với anh bộ đội biên phòng cuối cùng nhà em cũng được vào. Từ cửa khẩu Bờ Y lên cột mốc 3 nước phải đi thêm khoản 6 km đướng hẹp, nhỏ vừa đủ 2 xe oto con tránh nhau thì mới tới được. Lúc này, thấy cũng hơi trùng bước, nhưng dân chơi mà sợ gì mưa rơi nên đi luôn :D
Và em ấy cuối cùng cũng đã chở gia đình em lên tới đỉnh. Ghi dấu nào, tuyệt vời lắm em Out
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0


Ghi dấu
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Quang cảnh thật là hùng vĩ khi đứng từ đây. Người ta bảo khu vực này là Gà gáy 3 nước đều nghe ^^
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0


Quay ngược trở ra cửa khẩu, dừng đi vệ sinh. Khu vực này có vòi nước công cộng, ghi rõ ràng bằng 3 ngôn ngữ, cho người dân xài free. Thế thì còn gì bằng, xách xô & khăn ra tắm táp sơ sơ cho em Outlander tí nào ^^
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Rời khỏi cửa khẩu nhà em phải tranh thủ đi thôi, vì đoạn đường còn xa, đích đến là Đà Nẵng. Cung đường được dự báo là đẹp, nhưng cũng rất là gay cấn với đoạn qua đèo lò xo, đường Hồ Chí Minh bên rừng, bên suối đi thôi nào. Đường quá đẹp, đèo lò xo tuy quanh co nhưng đường đẹp nên ko có gì phải lo lắm. Đường Hồ Chí Minh cũng quá Oki, Thẳng tắp, Núi rừng trùng điệp
26.jpg

27.jpg

28.jpg

Tời giờ trưa rồi, mà đang lạc giữa núi rừng. Giờ sao đây...đâu sao lương khô, nước uống có sẵn mà, ta bày ra giữa rừng vừa ăn vừa ngắm cảnh thôi
29.jpg

30.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Ăn no, mọi người trên xe ngủ 1 giấc, chỉ mình em cầm lái xe dọc núi rừng, đến đích là khu du lịch núi Thần tài Đà Nẵng, nên khúc này ít hình. Tụi em tới nơi lúc 5h chiều, mọi người lục tục đi về, nhà em thì cứ xông vào bơi thôi ^^.

Đi trễ cũng có cái lợi, ko ai tranh giành, xe điện đưa đón tận cổng tới khu mua vé, rồi từ đó tới khu thay đồ luôn hehe
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chơi cũng ko ai dành, chỉ có đều đến 6h30 là bị đuổi về rồi. Khu du lịch núi Thần tài có diện tích khá lớn, có khu suối khoán nóng, trò chơi con nít, biển nhân tạo, khu trò chơi cảm giác mạnh và cảnh vật rất đẹp. Cảm giác bơi lội, vui chơi giữa núi rừng rất thích
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0


Sau khi tắm xong thì trời đã tối hẳn, chạy ngược ra lại Đà Nẵng kiếm gì ăn thoai. Và bánh tráng Trần là lựa chọn hợp lý
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

No bụng, ta về khách sạn dạo 1 tý rồi nghỉ ngơi thôi
Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0

Chuyến du xuân 7 ngày – 6 đêm, xuyên nửa Việt cùng Mitsubishi Outlander 2.0
 
Chỉnh sửa cuối: