48 Lý Thái Tổ là Phường 2, quận 3 nha các Anh vì qua khỏi đường Nguyễn Đình Chiểu mới là Phường 1, Quận 3. Thân !Thành Phát, Yến Phong:
![]()
B-select Thanh Phat | Bridgestone Ho Chi Minh
48 Ly Thai To Street, Ward 1, District 3, Ho Chi Minh City , Vietnam, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh 700000www.bridgestone.com.vn
![]()
Car Tires and Truck Tires | Bridgestone Vietnam
Your journey to the top is full of twists and turns. Bridgestone tires are rigorously engineered to perform their best when you need them most.www.bridgestone.com.vn
Thành Long: https://www.bridgestone.com.vn/dealer/ho-chi-minh/ho-chi-minh/b-shop-thanh-long
Anh vào tìm theo location hoặc theo tên đều được.
Ông anh mình mua chiếc xe máy F... của HM, đi bảo dưỡng lần đầu, sau khi nhận xe trên đường chạy về gần đến nhà thì nó ì ra đó không chạy đựơc nữa, gọi điện cho Head sau một hồi nói này nọ thì đem xe về Head kiểm tra thì mới biết là nhớt cũ đã xả ra mà lại quên đổ nhớt mới. Head đòi nhận về sửa, nhưng cuối cùng cũng phải đổi xe mới khác cho khách. Chiếc xe hỏng được sửa và sau đó thấy rao bán dưới dạng xe "lướt". Nản thật...
Nếu Thủ Đức, bác chịu khó chạy qua bên Thanh Long gần Gigamall, em hay cân chỉnh thước lái, mâm lốp ở đây. Họ làm em chả cần phải kè kè kế bên, làm xong leo lên chạy ngon choét
cũng khó nói lắm bác.Kinh nghiệm cho mấy bác cứ mang xe tới gara rồi ra phòng chờ uống cafe , đọc báo nè . Không biết ở nước nào thì làm vậy đc chứ VN thì thua . Cái bệnh ẩu nó ăn sâu vào máu tất cả thế hệ người VN rồi .
do thiết kế chỗ bảo trì bảo dưỡng của đại lý nữa...
- 1 vài đại lý em biết như mazda, kia thì chỗ sửa chữa họ có làm cái hành lang, nếu mình không vào phòng lạnh để uống cf, đọc báo thì có thể ra ngoài hành lang và đứng quan sát thợ, kỹ nữa thì ra ngoài đứng gần thợ luôn.
- còn ở toyota thì nó lại thiết kế khác (phòng chờ tách biệt hoàn toàn với khu vực sửa chữa), nên mình ra đứng quan sát rất "vướng víu" cho thợ cũng như xe cộ nó chạy ra vào liên tục nên chính mình cảm thấy "dư thừa"....
Môt lần bảo dưỡng trong hãng Hyundai xong, chạy gần nữa tháng sau vô tính mở nắp capo, trời đất tụi nó quên đậy nắp nước giải nhiệt bình phụ (cũng may nữa tháng đó chỉ loanh quanh trong thành phố). Tuần trước cũng vào hãng làm bảo hiểm sơn thôi, vậy mà khi lấy xe ra về quên để ý, trời đất nó lấy hay làm mất tiêu cầu chì của hệ đèn xinhan, lỡ chạy rồi chạy liều luôn ko dám chuyển làn, quẹo phải trái gì cũng ko xinhan hay hazard được. Chiều quay lại nó kiểm tra ko thấy cầu chì.
Nv nó cứ bảo mình ra phòng chờ , mình ko muốn ra nhưng đứng chỗ làm cũng thấy ngạiKinh nghiệm cho mấy bác cứ mang xe tới gara rồi ra phòng chờ uống cafe , đọc báo nè . Không biết ở nước nào thì làm vậy đc chứ VN thì thua . Cái bệnh ẩu nó ăn sâu vào máu tất cả thế hệ người VN rồi .