Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
do le tuan nói:
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Chế tạo đàn bà - Henry Ford vs Chúa Trời.
Dù sao thì đàn bà cũng vẫn là sản phẩm được thiết kế & chế tạo kém nhất nhưng ai cũng cần phải sử dụng.

Nói đúng hơn, có 12 lý do nên có vợ:
1. Vợ giúp cho ta tính phục thiện.
(sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả...)
2. Vợ giúp cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt mõi.
(chờ vợ sửa soạn đi Lễ hay đi shopping...)
3. Vợ giúp cho ta biết giữ gìn sức khỏe.
(không hút thuốc lá, uống bia, đi chơi khuya với bạn bè...)
4. Vợ giúp cho ta tính tế nhị.
(không bao giờ chê bai dù cơm khét, canh mặn...)
5. Vợ giúp cho ta ăn nói lễ phép.
(đi thưa về trình...)
6. Vợ giúp cho ta tính rộng lượng.
(kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết...)
7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta.
(làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt áo quần, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố...)
8. Vợ giúp cho ta tính gọn gàng, trật tự.
(chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho...)
9. Vợ giúp cho ta tính công chính.
(ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chổ có nhiều... chân dài...)
10. Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu.
(thay tả, tắm rửa, cho con bú, cho con ngủ...)
11. Vợ giúp cho ta biết giá trị của hai chữ "tự do".
(nay đã không còn nữa...)
12. Vợ giúp cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh.
(muốn chết nhưng cứ phải sống...)

Ờ HEN ! Để suy nghĩ lại coi ! Mới cưới được hơn 6 năm ! Sao 12 điều "RĂN" này em thấy còn mới mới sao ấy ! he he he
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Xin giúp vui cho các pác thêm 1 câu chuyện thật 100% về Anh Văn.
Một cậu sinh viên (SV) nghèo khoa Anh Văn ở tỉnh lên thành phố trọ học. Mỗi ngày, ngoài giờ học cậu chạy xe xích lô kiếm thêm tiền sách vở.

Bữa nọ, cậu đang đang đón khách thì thấy 1 ông Tây (OT) ăn bận khá lịch sự đi qua, cậu liền bắt chuyện vì nghĩ rằng nếu k được cuốc nào thì chí ít cũng có cơ hội rèn luyện Anh Văn Giao tiếp:

SV: Hello, what's your name? How are you!
OT: Hi, I'm Tommy. Fine thanks, and you?
SV: I'm fine. But sir, welcome to xichlo, anywhere, only 100USD, pls
OT: No thanks. I'm in hurry. (ông Tây vội rảo bước nhanh)
SV: ĐM mày Tommy. Có 100 USD mà cũng hổng dám xài. Đồ ... bần. (cậu sinh viên bực dọc nói với theo).

Bất chợt sực nhớ ra điều gì ông Tây vội quay bước lại:
OT: Okey, low low, pls.
SV: Thanks, pls come in (cậu sinh viên mừng rỡ nhấc bổng bánh sau xích lô lên, hạ mũi thấp xuống để ông Tây dễ bước lên).
OT: Okey, okey. What's your name? (Ông Tây rảo bước chậm lại gần xích lô).
SV: My name's Toàn. Nice to meet you. (Cậu sinh viên hăm hở cười làm quen). Bất chợt.
OT: ĐM mày Toàn. ...MẤT....DẠY.... (Ông Tây vội co giò phóng vụt đi)
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
trai saigon515 nói:
Đố các bác : con gì đi đến đâu mọi người vỗ tay đến đó???

ủa ủa, bữa nay chuyển sang đố luôn hả anh ? ha ha ha

Câu này khó à nha ! Ai đã từng nghe thì trả lời giúp đi ! Em thì em chỉ nghĩ ra là con "gái chân dài" thôi ! ha ha ha
 
P39
Hạng B2
31/8/07
251
0
0
Nào giờ chỉ nghe câu đố " Người đàn ông thỏa thân ngồi trên tảng đá " có nghĩa là " Trứng chọi với đá " chứ chưa nghe 2 câu trên. Lạ quá!

Nếu kg ai trả lời được thì bác Trai SG gợi ý tí xem nào!!!
 
Last edited by a moderator: