24/3/10
4.354
3.901
113
Đối đáp với sếp có 'máu 35'
Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn.
- Cô đã không trả lời được 2 câu đầu tiên tôi hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây.
Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy.
Cô gái trả lời:
- Số 11 thưa ông.
- Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng.
Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng:
- Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy?
Sếp cười bảo:
- Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi.
Cô gái cười lớn:
- Không phải 111 mà là 1,1. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi.
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Thượng đế cũng chỉ được 1 phiếu.
Bốn người đứng tranh cãi kịch liệt với nhau, trong đó 3 người đàn ông đứng về một phe, còn phe kia chỉ là một phụ nữ.
Tức tối, người phụ nữ nhìn lên trời, than: "Thưa Thượng đế, con biết là con đúng. Xin hãy cho mấy gã này thấy một dấu hiệu để chứng minh điều đó".
Ngay lập tức, một đám mây bão hình thành và có tiếng sấm vang rền.
- Thấy chưa? - người phụ nữ nói - Đó là một dấu hiệu từ Thượng đế.
Ba người đàn ông không đồng ý vì cho rằng mây đen với sấm chỉ là hiện tượng bình thường của tự nhiên. Người phụ nữ lại ngẩng đầu lên trời:
- Thưa Thượng đế, con cần một dấu hiệu rõ hơn!
Lần này, một tia sét đánh ngay vào cái cây gần đó.
- Thấy chưa, tôi đã nói với các anh là tôi đúng mà!
Nhưng ba người đàn ông vẫn khăng khăng rằng không thể vin vào hiện tượng tự nhiên làm dấu hiệu. Gần như bất lực, người phụ nữ kêu:
- Giúp con với, thưa Thượng đế!
Ngay lập tức, một tiếng nói trầm vang vọng từ trên cao xuống:
- Cô... ấy... nói... đúng... rồi!
Người phụ nữ đắc thắng quay sang nhìn ba người đàn ông. Một trong ba người lên tiếng:
- Thôi được, bây giờ phe cô đã có 2 người, còn phe tôi vẫn có đến 3.
 
Hạng D
23/9/09
1.037
6
38
46
Thích Đủ Thứ nói:
Thấy cô con xinh đẹp gái lấy chồng được 1 tháng ly dị, bà mẹ hỏi:
-Sao vậy con?
-Lấy trúng thằng hâm mẹ ạh.
-Trời nó là kiến trúc sư mà kêu hâm
-Tại kiến trúc sư nên cứ qui họach treo rồi ko làm gì hết, chán
...
Nửa năm sau, thấy con gái li dị lần 2, bà mẹ lại hỏi, cô gái trả lời:
-Lần này, con lấy trúng thằng họa sĩ, tối ngày cứ lấy "bút" vẽ trên bụng, rồi ko làm gì, chán.
....
Lại thêm một mùa lá rụng, con gái xinh lại li dị lần 3, bà mẹ buồn lòng gặng hỏi, cô con gái trả lời:
-Chán lắm mẹ ơi, lần này trúng thằng công an, nó có súng mà cứ lấy súng ra rồi để đấy, ko dám bắn, hu hu.
-Rõ khổ cho con tôi.
....
Nhiều mùa lá rụng, ko thấy con gái về nhà, bà mẹ gọi điện hỏi thăm. Nhận điện thọai cô gái hồ hởi:
-Lần này con gặp được người tâm đầu rồi mẹ ạh.
-???
-Một anh chàng đạp xích lô
-????
-Hiệu quả lắm mẹ ạh, cứ leo lên là đạp, ko băn khoăn gì hết.
-Trời - té xỉu.

Kết luận: các bác trai TFC làm gì thì làm cũng nên thử qua nghề đạp xích lô trước khi lấy vợ nhé.

080402cool_prv.gif
 
Hạng D
1/4/08
2.240
32
48
Saigon
otosaigon.com
Thích Đủ Thứ nói:
Cuộc thi lặn ko bình dưỡng khí quốc tế đến vòng chung kết, còn 3 đội Nhật, Ấn và VN.
Pằng, bắt đầu lặn.

15 phút đội Nhật trồi lên
Nhờ yoga 20 phút, đội Ấn trồi lên

25 phút, ko thấy VN, 30 phút, ban trọng tài cho thỡ lặn xuống kiểm tra. thấy 3 chú VN nắm tay nhau dưới đáy hồ.

VN được 2 giải: Huy chương vàng môn lặn lâu và Huy chương có tinh thần đồng đội.



Thiệt tình là...hổng hiểu nên hổng cười được!
 
Hạng D
1/4/08
2.240
32
48
Saigon
otosaigon.com
Federe nói:
Thích Đủ Thứ nói:
Thấy cô con xinh đẹp gái lấy chồng được 1 tháng ly dị, bà mẹ hỏi:
-Sao vậy con?
-Lấy trúng thằng hâm mẹ ạh.
-Trời nó là kiến trúc sư mà kêu hâm
-Tại kiến trúc sư nên cứ qui họach treo rồi ko làm gì hết, chán
...
Nửa năm sau, thấy con gái li dị lần 2, bà mẹ lại hỏi, cô gái trả lời:
-Lần này, con lấy trúng thằng họa sĩ, tối ngày cứ lấy "bút" vẽ trên bụng, rồi ko làm gì, chán.
....
Lại thêm một mùa lá rụng, con gái xinh lại li dị lần 3, bà mẹ buồn lòng gặng hỏi, cô con gái trả lời:
-Chán lắm mẹ ơi, lần này trúng thằng công an, nó có súng mà cứ lấy súng ra rồi để đấy, ko dám bắn, hu hu.
-Rõ khổ cho con tôi.
....
Nhiều mùa lá rụng, ko thấy con gái về nhà, bà mẹ gọi điện hỏi thăm. Nhận điện thọai cô gái hồ hởi:
-Lần này con gặp được người tâm đầu rồi mẹ ạh.
-???
-Một anh chàng đạp xích lô
-????
-Hiệu quả lắm mẹ ạh, cứ leo lên là đạp, ko băn khoăn gì hết.
-Trời - té xỉu.

Kết luận: các bác trai TFC làm gì thì làm cũng nên thử qua nghề đạp xích lô trước khi lấy vợ nhé.

080402cool_prv.gif


Cô này đúng ra phải lấy anh thợ mộc để ảnh vừa bào xong rồi còn đục nữa:D
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
trai saigon515 nói:
Thích Đủ Thứ nói:
Cuộc thi lặn ko bình dưỡng khí quốc tế đến vòng chung kết, còn 3 đội Nhật, Ấn và VN.
Pằng, bắt đầu lặn.

15 phút đội Nhật trồi lên
Nhờ yoga 20 phút, đội Ấn trồi lên

25 phút, ko thấy VN, 30 phút, ban trọng tài cho thỡ lặn xuống kiểm tra. thấy 3 chú VN nắm tay nhau dưới đáy hồ.

VN được 2 giải: Huy chương vàng môn lặn lâu và Huy chương có tinh thần đồng đội.



Thiệt tình là...hổng hiểu nên hổng cười được!


Tinh thần đồng đội là tui mà chết thì anh đừng hòng sống nhé :D
 
Tập Lái
18/8/10
11
0
0
truyện của mấy pác zui thiệt, tặng mấy pác cái bông lấy tinh thần
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
ha ha ha, xì trum chơi mấy cái mã nhị phân làm em nhớ hồi học ĐH quá !

100101000100100010011101011 là bao nhiêu ? ha ha ha!

Đã vậy còn 10,01 hoặc là 1,1 nữa chứ !

Dưng mà, thằng sếp cũng đúng đó chứ ! Nó nói là 111 là đúng tình trạng thực tế mà, còn 1,1 là do cô kế toán "suy diễn" tầm bậy thôi chớ ! he he he

Thanks for sharing ! Great share !

033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif