Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.


Không giống như xe và những chuyến đi ngày nào của OS 2017 và 2019, năm nay có quá nhiều thay đổi không ngờ. Cơn lốc Covid ảnh hưởng nặng nề lên thế giới như thế nào thì cao siêu quá, chỉ biết là với người nông dân nhóm OS-Yêu Dalat và group fb Bỏ phố về rừng Lâm Đồng đầu đội nhà kính chân dẫm đất đỏ sống nhờ hoa – thì dip lễ ăn tiền Valentine’s 14.2 và Women’s day 8.3 hoa ế chỏng gọng không ai mua kéo dài, héo hắt đến tận tháng 6, đầu tháng 7 vừa gượng dậy lại bồi thêm cú đúp.

Tóm lại là vườn không nhà trống, hoa nở rồi thì cắt đốt, phân thuốc bỏ bê không còn tiền chăm cây. Cây bệnh người cũng bệnh theo, cũng đành phải trở về mái nhà xưa Saigon cho vợ nuôi khi túi không tiền.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.


Nằm nhà, ôm điện thoại, quyển sách cùng cái ghế đá công viên trên sân thượng hoài cũng cuồng chân. Sẵn thấy vợ đi làm cực nhọc nuôi ông chồng vô tích sự, b6 mới tâm sự nhỏ với vợ nên có chút thời gian thư giãn nghỉ dưỡng bằng cách làm một chuyến đi núi, đi biển ở biệt lập trốn dịch, bồi dưỡng sức khỏe, vợ chỉ cần chi ít tiền là chồng lo hết từ A đến Z (!).

Vợ OK, à thế thì xách xe lên đường thôi.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.


Lên Dalat, quên đi chuyện cơm áo gạo tiền, chạy thẳng vào một resort ven hồ Tuyền Lâm – chổ quen thuộc nhiều năm nay với gói ưu đãi mà nhóm OS-YĐL đã mua một mớ voucher nghỉ dưỡng giá rẻ hơn nhiều so với bình thường.

Đường quốc lộ giờ khá thông thoáng và vắng nhiều chốt giao thông, nhưng gia đình đi về vẫn chọn hướng Xuân Lộc, Ông Đồn ra DT766/ 713 đèo Tà Pứa do ít xe, chạy tâm trạng thoải mái, cũng như tiện đường ghé tiêu thụ giùm bà con dân tộc mớ sầu riêng đang vào mùa ở khu cầu treo xã Đạ Ploa trước khi vào Madagui. Nhập QL20 vào đèo Bảo Lộc vẫn có cảm giác xe khá đông, chạy chậm.

Hết cao tốc Liên Khương, thay vì lên đèo Prenn các bác thử quay đầu dưới cầu vượt đến ngã 3, rẽ phải vào đường vòng Tuyền Lâm- con đường tuyệt đẹp chạy thẳng ra bờ hồ.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

đường vòng Tuyền Lâm, ghé chụp ảnh ven đường
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

resort ven hồ đây rồi

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Mấy ngày ở resort, sáng dậy sớm đi dạo một vòng bờ hồ ngắm mặt trời lên, xong 2 vợ chồng chèo thuyền kayak lang thang trên mặt hồ còn đọng chút sương sớm đến nắng lên cao mới trở về ăn sáng . Xế trưa trở về phòng vừa nằm ngâm bồn nước ấm jacuzzi vừa ngắm các bóng hồng thướt tha đi dạo ngoài cửa sổ (thật ra thì vắng khách, chỉ có các cô nhân viên phục vụ thôi) trong tiếng tiếng thông reo xào xạc. Chiều đi bộ ra ngâm hồ bơi nước ấm xong xuống hồ ngồi câu cá ngẫm việc đời, tưởng mình như là Tú Xương tái xuất. Tối chạy xe ra làm vài món nướng cơm lam ở Chung Hoa, Kim Nhung hay Phong Lữ gần đó, trong cái gió lạnh ban đêm sưởi nóng trong làn sương khói bếp than mới thú vị làm sao. Đêm trở về phòng phóng lên cái giường nệm 5* mà trằn trọc (vườn thú ngay dưới villa, anh công đực không ngủ cứ hú não nề suốt đêm kêu gọi mấy nàng công mái), mấy ai ngủ được khi đã động lòng phàm !
sớm bên hồ
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

nắng lên
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

và Tú Xương câu cá chờ thời
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Rồi cũng hết mấy ngày xài vouchers nghỉ ngơi ở vườn địa đàng Edensee, cảm ơn ms.Thắm (sale Manager) và mr.Ryan Cao (Director of sales) đã hổ trợ nhiệt tình. Tạm biệt Dalat, trên đường về ghé ngừng chân một đêm Bảo Lộc, nơi một thời anh em nhóm OS-YĐL nhất là bác @vnpeace cùng nhiều người đã đánh rơi con tim với sơn nữ xứ B’Lao (!?). Tối chạy ra làm tô bún riêu O Loan dằn bụng với bác @thaytulangman và @tonda. Sáng sớm hôm sau chạy một vòng đập Mai Thành, tham quan mảnh vườn nhỏ bên đồi của một bạn PnF để nghiên cứu dựng căn nhà gỗ nghỉ dưỡng cuối tuần. Cảnh đẹp, khí hậu mát dịu, giá đất chưa sốt như Dalat, cũng là một ý tưởng bỏ phố lên rừng hợp lý.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

cottage tương lai ở đây
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chia tay B’Lao, 2 vợ chồng rẽ tiếp ra biển hướng Mũi Né. Cũng nhờ chương trình khuyến mãi mùa dịch mà resort ở Phú Hài có giá rất nhẹ cho private pool villa bao gồm cả 3 bữa ăn tại phòng. Giữa tuần, gần 40 villa mà chỉ có ánh đèn leo lét 2, 3 căn. Tốt thôi, càng biệt lập không phải chung đụng giao tiếp, càng an toàn, riêng tư và tự do.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Khuôn viên rộng, nhiều cây xanh
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

phòng đây rồi
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

(còn tiếp)


>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Tiếp tục lười biếng tập 2, sớm thức dậy ngắm mặt trời mọc bên kia đồi
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

phòng có view biển rất thoáng
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Ăn sáng tại phòng xong 2 vợ chồng lang thang dọc bãi biển không bóng khách du lịch, giữa đất trời hoang vắng cùng tiếng sóng vỗ về mới tức cảnh sinh tình, văn thơ con cóc lai láng, một mình trên bãi cát chiều, hoang sơ biển vắng cô liêu gió ngàn. Ngỡ mình như thể Adam, vì vợ (Eva) nên bỏ thiên đàng ra đây … Romana resort & spa.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

hồ bơi lớn cũng chỉ có mình ta với ta
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Sau bữa cơm trưa cũng tại phòng, làm chút vang lạnh trong khi nằm phao thư giãn trong hồ bơi riêng, giữa mênh mông đất trời ngủ quên đến chiều mới dậy, giật mình tưởng Robinson bập bềnh trên sóng nước sắp lạc vào hoang đảo. Tiếp buổi ăn tối tại phòng, 2 vợ chồng nằm dài trên ghế ngắm sao trời , cùng dảy đèn của ghe câu sáng rực cả vùng biển phía xa.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Thư thả rồi cũng hết 2 ngày ngắm biển, thu dọn hành lý, đánh xe chạy một vòng Nguyễn đình Chiểu trung tâm resort Mũi Né ôi sao mà hoang vắng, rải rác vài chiếc ô tô đậu trước các resort, còn hàng quán shop massage spa Nga ngố Việt Thái gì đóng cửa sạch gần 90%, còn đâu thủ phủ resort của ngày nào.
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

nhà tài trợ chính chuyến đi trốn dịch
Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa hè Covid.

Xong chuyến đi nghỉ giữa mùa dịch, có vài điều nghiệm ra được:
  • Đi du lịch nghỉ dưỡng vẫn an toàn, nhất là khi gia đình đi xe riêng, hạn chế đến chỗ đông người, và có thể tận dụng khuyến mãi để có thể hưởng chất lượng 4, 5 sao với giá chỉ 2,3 sao
  • Đàn ông đi đâu rồi cũng trở về, nhất là khi hết tiền thì vợ vẫn là nơi nương tựa an toàn và vững chắc nhất, sông cạn, núi mòn, vườn không, đất trống, cứ trở về nhà thì chân lý ấy vẫn không có gì thay đổi. Home sweet home, vợ là số một.
P/s đây không phải là bài dự thi chính thức, mà chỉ với mục đích "tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam", luôn mở rộng vòng tay đón người đi lạc từ phố núi trở về :)
Cảm ơn các bác oser đã xem.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
Thành viên BQT
18/5/17
113
101
43
Đọc bài con tâm đắc nhất câu cuối :):) "Đàn ông đi đâu rồi cũng trở về, nhất là khi hết tiền thì vợ vẫn là nơi nương tựa an toàn và vững chắc nhất, sông cạn, núi mòn, vườn không, đất trống, cứ trở về nhà thì chân lý ấy vẫn không có gì thay đổi. Home sweet home, vợ là số một"...Người chồng của năm là đây :D
 
Hạng B2
8/4/19
418
341
66
Đọc bài con tâm đắc nhất câu cuối :):) "Đàn ông đi đâu rồi cũng trở về, nhất là khi hết tiền thì vợ vẫn là nơi nương tựa an toàn và vững chắc nhất, sông cạn, núi mòn, vườn không, đất trống, cứ trở về nhà thì chân lý ấy vẫn không có gì thay đổi. Home sweet home, vợ là số một"...Người chồng của năm là đây :D
midu ai cũng đi xa rồi cũng để trở về mà .........:):)
 
  • Love
Reactions: dungntm
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Đọc bài con tâm đắc nhất câu cuối :):) "Đàn ông đi đâu rồi cũng trở về, nhất là khi hết tiền thì vợ vẫn là nơi nương tựa an toàn và vững chắc nhất, sông cạn, núi mòn, vườn không, đất trống, cứ trở về nhà thì chân lý ấy vẫn không có gì thay đổi. Home sweet home, vợ là số một"...Người chồng của năm là đây :D
Thank You :)
Nhớ hôm trước các mods hẹn tháng 6, tháng 7 offline Dalat với b6, rồi im luôn?
Mà sao bài với ảnh chỉ cho load giới hạn, phải cắt cúp ra làm 2 phần mất hứng! Có thể nào gom lại thành 1 bài dài được không mod?
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: trancarlos