npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.654
2.652
113
49
TP.HCM
LAC bị lâu thế? Lão Dawm này đi đâu chả có ll, hehe...
 
Hạng B2
30/3/05
464
6
18
48
Hóc Bờ Tó
Thứ 6 mới ra viện (may be), thứ bảy sẽ đi Bình Dương.

Còn đi Bình Định thì qua đầu tuần nha bác Dâm! để em bình phục đã!
 
Hạng D
7/3/09
2.274
1.951
113
công nhận Mõm Đá Chim có rêstroom quá ư là sạch đẹp. dưng chổ này hơi vắng vẻ.. khung cảnh nhà hàng thoáng mát..

Đường đi Măng đen sợ nhất là đèo Măng Đen dài khoảng 11km. đèo hẹp, muốn hẹp hơn đèo Blao. Dưng lưu lượng xe nhiều nhất là xe tải, khách đi lại giửa Quãng Ngải và Kontum, BMT phải qua đèo này..
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.654
2.652
113
49
TP.HCM
Sắp tới em sẽ có chuyến vi hành đi Kon tum đây, chuẩn bị nào
 
Hạng D
7/3/09
2.274
1.951
113
npt nói:
Sắp tới em sẽ có chuyến vi hành đi Kon tum đây, chuẩn bị nào

Đi Kontum Pleiku, Kontum bác nhớ đến tham quan nhà máy thuỷ điện Yaly, nhà thờ gỗ nha( ở Kontum), sau đó đến Đà Lạt thứ hai ở Măng đen.. lúc này đường HCM đang làm, xấu lắm, kết hợp với hậu quả của hai trận bão lũ vừa rùi nên đường xá chắc chắn nhiêu khê lắm..
 
Hạng B2
30/3/05
464
6
18
48
Hóc Bờ Tó
dawmgoodman nói:
cái ấn tượng nhất vẫn không phải Đá Chim, mà là cái tu lét:

dsc00953kh.jpg


có vách ngăn ngay cửa vào. Như vậy, có thể vừa tu lét vừa tiếp khách khi cần :D. Khách nhìn vào vẫn rất lịch:
dsc00954bl.jpg


thôi, chán Chim và Đá, về Đồng Nai cây trái tí. Làm con nhím, đà điểu (theo lý thuyết bà bán hàng) rồi ngược Sài Thành.

Cái kim cuối cùng cũng chịu nằm ngang:
dsc00955jp.jpg


thì ghé vào cây xăng cũ vậy:
dsc00963td.jpg


đậu luôn chỗ cũ :):

dsc00961ny.jpg


Xem đồng hồ bao nhiêu km rồi nào:

dsc00957ub.jpg


hét phát cho oai, "như chưa từng có bão dầu", - cho em đầy bình, tràn ra ngoài nhé:

dsc00958bl.jpg


oh oh: 41,02L; 12.800 đ/L; 525.060đ ;) ngạc nhiên chưa !!!

vậy hình như khoảng 7.5L/100km cho AT 3.0. Thực sự ấn tượng với em.
080402cool_prv.gif


Tốc độ các chỗ đẹp thì 80km/h chiếm 50% toàn tuyến. Còn lại thì đoạn đi Mỏm Đá Chim và Nhơn Trạch thì chừng 40-60km/h.

Thiệt hại là 1 Mio 550P sau khi đến Mỏm thì tèo. Reset vẫn không được. Chắc phải nhờ bác oldman ra tay cứu vớt.

Tuần sau lại check phát nữa với đội hình chân dài đi Bình Dương thui, hehe.
033102flo_1_prv.gif
Các cây xăng đều ăn gian của mình khoảng 5% nữa, 41,02 lít thực tế chỉ có khoảng 39 lít thôi.

Vây mức tiêu hao mới là: 7,2 lít/100km. Quá tiết kiệm cho xe hai cầu số tự động.

Chúc mừng bác Daw!