imc
Hạng C
1/9/06
934
1
18
the kid nói:
imc nói:
Hồi đó ở khu trường đua PT có nghề vá banh nữa
@kid: hông biết mấy cha sữa viết Bic tìm đâu mà ra được cục bi đó để thay. Hỏi thì nói là nhập haha

bác ở gần trường đua PT, e ở Lữ Gia nè, lúc giải phóng 75 nghe kể là nhà e vứt súng nhiều lắm nha :D
bash.gif

Yes sir, súng đạn ở trường đua thì khỏi nói rồi. Dân Lữ Gia lúc trước da số là dân công chức. Hồi đó cũng hay đá banh với dân LG.
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.405
113
Q3
Tí de^: Đề + líp 3 tầng
5 tầng dây sên nhỏ ,mắc gấp ruỡi á
 
imc
Hạng C
1/9/06
934
1
18
vovinam nói:
Xe đạp hồi đó chỉ có cái chén chết chỗ giò đạp và canh căm là em thua, phá được hết, kể cả tháo líp chêm miếng cao su cho khỏi bị tuột chó. Chán thắng tay vì hay đứt cáp (thời đó ốc siết cáp là vật không thể thiếu) Em chơi 1 cái thắng chân thôi, ai không biết đi thì mất gót như chơi, tiết kiệm 1 thắng và cả đống dây.

Gắn cục cao su ruột xe vô thì nghe hết phê rồi. Có khi nó kẹt thì giống như líp xích lô.
 
Hạng D
3/9/08
4.594
49.916
113
Thời đó cứ chiều tối thứ 7 hay CN là em ra nhà hát lớn xem biểu diễn xe đạp. Thấy mấy anh chạy cũng lạch lách hay lắm, xe thì bộ căm sáng choang, thắng kêu ét ét. Mịa cái thời chi mà có chiếc xe đạp chạy chở bồ đi chơi thôi là đã ngất ngây rồi. Thế đấy! Nhưng ta lại quý kỷ niệm đó biết dường nào.
 
Hạng C
8/8/08
665
62
43
Nhắc chuyện súng đạn, khu em ở trước là trại lính dù Bảy Hiền, đào ao thấy súng đạn là chuyện nhỏ, từ đạn súng lục cho đến cối 81. Ghê nhất là có 1 lon như lon sữa 900g bây giờ đựng đầy đạn ...M79, để khơi khơi cả năm trời gần sát vòi nước công cộng. Tụi con nít lâu lâu cầm chơi vì đạn còn mới, màu rất đẹp. Không hiểu sao kêu hoài mà không ai dọn đi. Cũng may là chưa có chuyện gì đáng tiếc.

Đạn tiểu liên thì lấy kìm bẻ đầu, lấy thuốc đạn đốt, nhưng cháy cũng yếu vì đạn cũ, ẩm hết trơn.
 
Tập Lái
28/12/06
21
0
1
54
Binh Duong
Re:Món ăn thời bao cấp!

thời bao cấp, gia đình bác nào đi kinh tế mới mới thấy hết cảnh khổ, giờ mấy anh em ngồi nhớ lại hoài, Mấy bác có ăn canh chua bắp chuối chưa? bắp chuối là thân non của cây chuối hột hoặc chuối sứ đó, khoai mì thì vỏ lụa bóc ra xào lên, ngọn mì thì luột còn củ thì thôi đủ món luôn!!!
 
Re:Món ăn thời bao cấp!

Bây giờ thấy cúm gà sợ chứ nhà em hồi đó nuôi cút và gà công nghiệp hễ toi con nào là rôti con đó. Lâu lâu cải thiện đời sống bằng bẫy chim sẻ, khoái nhứt là ăn cái đầu. À mùa mưa khu em có dế cơm nữa, rang muối nhét đậu phộng ăn bá cháy.
 
Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Hồi đó ối bác chở bạn gái trong lớp 1 phát leo dốc cầu Bình triệu hay SG không nghỉ (xe thườngnhe1, không đồ chơi gì sất), bây giờ dắt cái xe đạp ra đường đã ngại. Mà hồi đó hai người chắc chưa đến 90kg, bây giờ lũ trẻ 1 đứa không đã 90 ký, chở sao nổi.
24.gif
 
Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Re:Món ăn thời bao cấp!

Zidan nói:
thời bao cấp, gia đình bác nào đi kinh tế mới mới thấy hết cảnh khổ, giờ mấy anh em ngồi nhớ lại hoài, Mấy bác có ăn canh chua bắp chuối chưa? bắp chuối là thân non của cây chuối hột hoặc chuối sứ đó, khoai mì thì vỏ lụa bóc ra xào lên, ngọn mì thì luột còn củ thì thôi đủ món luôn!!!

Thân chuối em ăn rồi, vì nhà em trồng chuối hột. Củ mì muốn ăn sáng không saythì ngâm vào nước vo gạo từ đêm, mai luộc ăn sáng được, không thì có mà say đứ đừ, có khi đi luôn. Mà hồi đó củ mì và đu đủ hay trồng ở những vùng bị chất độc da cam nhe mấy bác, vậy mình cũng cháp dữ, may hổng sao.
 
imc
Hạng C
1/9/06
934
1
18
vovinam nói:
Hồi đó ối bác chở bạn gái trong lớp 1 phát leo dốc cầu Bình triệu hay SG không nghỉ (xe thườngnhe1, không đồ chơi gì sất), bây giờ dắt cái xe đạp ra đường đã ngại. Mà hồi đó hai người chắc chưa đến 90kg, bây giờ lũ trẻ 1 đứa không đã 90 ký, chở sao nổi.
24.gif

Hồi đó khu Bình Triệu Thanh Đa thơ mọng hơn giờ
Hồi đó em cũng chở ghệ lên tới chổ Fatima rồi quay về