Hạng B1
13/5/15
96
4
18
47
to71 chỉ nhớ thời đó đi đứng canh sổ gạo cho ông già, đi ra cửa hàng mua gạo canh sổ từ lúc 4h sáng mà đến 8h giờ ược đến tên mua được 18kg theo tiêu chuẩn cho nhà 6 người.
 
Hạng B1
13/5/15
96
4
18
47
cần ji thời bao cấp, giờ cũng bắt hs như con em đi nộp giấy vụn, thùng carton, lon chai lọ để làm kế hoạch nhỏ kiếm tiền ủng hộ cho các bạn nghèo nè
cái này thì thời nào cũng có, bao cấp thì gọi là ve chai tả pí lù luôn, còn bây giờ thì gọi tên mĩ miều hơn là thu gom giấy vụn và có lựa chọn mặt hàng để nộp kế hoạch nhỏ.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.452
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
năm 72 Mỹ ném bom HN bọn em sơ tán lên Sơn Tây , mùa đông rét quá toàn đi xin ống bơ sữa bò lấy định đục mấy cái lỗ xỏ dây kẽm qua rồi thả trái phi lao vào đốt , khi nào gần tắt lại quay vòng vòng cái lon sữa cho nó cháy bùng lên ,vậy mà sưởi thích lắm .năm đó đi sơ tán máy bay Mỹ thả toàn những chùm như chùm tóc giả làm bằng giấy bạc để chống rada bọn em toàn đi lên đê nhặt cái đó chơi , không biết có bác nào giống em không ?
Mình cũng chơi như ông. Mà ở bên chùa Thầy, Thạch Thất, Hà Tây.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.452
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Hehe, đúng là nhà giàu mà còn ôn nghèo kể khổ
033102bebe_1_prv.gif

Nhà em bữa nào có trứng là chỉ có 2 anh em chia nhau ăn thôi. Trái trứng luộc lên phải cắt dọc, cắt ngang đầu to đầu nhỏ sợ không đều, cãi nhau chết luôn. :p
Nhà mình : 1 quả trứng, đánh với 1 tô nước cơm để nguội. Xong bỏ vô nồi cơm vừa cạn nước. Ghế tới cơm chín thì ra nguyên tô trứng hấp 5 anh em cùng ăn xong bữa cơm (1/2 lon gạo, 3 lon bắp xay)
 
Hạng C
13/11/09
705
199
43
45
Nhớ nhất xếp gạch từ 4giờ sáng mua thịt về ăn. Ra đi mẹ dặn lấy nhiều mỡ, nếu lấy chân giò thì gấp đôi. Ngày ấy ai có người nhà làm ngành này là sướng nhất.
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Thời bao cấp mặc dù đời sống vật chất có khó khăn nhưng sống có tình người, tệ nạn xã hội rất ít, cướp giật gần như không có(có móc túi); ít kèn cựa bon chen(bởi ai cũng như ai); ra đường cảm thấy yên tâm(giờ thì bất ổn quá)