Re:"Nữ Hoàng" ngủ trong rừng
wow tin mừng tin mừng.... Chúc mừng Cá hô đã sớm rước được em nó về dinh. Càng vui khi dịp sắp tới đi ĐL lại có dịp chiêm ngưỡng và đồng hành cùng DS!
Cá hô.....Cố ha!!??
wow tin mừng tin mừng.... Chúc mừng Cá hô đã sớm rước được em nó về dinh. Càng vui khi dịp sắp tới đi ĐL lại có dịp chiêm ngưỡng và đồng hành cùng DS!
Cá hô.....Cố ha!!??
Re:"Nữ Hoàng" ngủ trong rừng
Trời ơi sao thế này bác CÁ HÔ ..
"Biển Đông xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm</h1> Bão Pakhar hiện cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận hơn 400 km. Dự kiến chiều 31/3, bão cách đất liền hơn 200 km, sức gió mạnh cấp 9"</h2> Bác ơi cho tý hình em nó đi !
Trời ơi sao thế này bác CÁ HÔ ..
"Biển Đông xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm</h1> Bão Pakhar hiện cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận hơn 400 km. Dự kiến chiều 31/3, bão cách đất liền hơn 200 km, sức gió mạnh cấp 9"</h2> Bác ơi cho tý hình em nó đi !




Re:"Nữ Hoàng" ngủ trong rừng
" lại một người nửa giống như tui, Mê xe giống như tui ", sao đang buổi loạn lạc mà Bác dũng cảm thế ! khâm phục, khâm phục ! e xin 2 tay xá Bác làm sự phụ ! mai cho e qua nghắm cái được không Bác Cá Hô ( mà e DS này nhìn giống Cá Hô thiệt .....
)
" lại một người nửa giống như tui, Mê xe giống như tui ", sao đang buổi loạn lạc mà Bác dũng cảm thế ! khâm phục, khâm phục ! e xin 2 tay xá Bác làm sự phụ ! mai cho e qua nghắm cái được không Bác Cá Hô ( mà e DS này nhìn giống Cá Hô thiệt .....


Re:"Nữ Hoàng" ngủ trong rừng
Cái đúng thì sẽ tồn tại, cái sai sớm hay muộn gì cũng bị đào thải thôi. Em nghĩ vậy.
Còn chuyện chơi của anh em mình là sở thích, tính cách, là lâu dài chứ không phải chơi một ngày một bữa. Em thích thì em quyết làm thôi. Nếu hiện tại không còn đường binh, em cho xe vô gara, mội tuần chạy ra chạy vô cho thỏa đam mê, khi nào có thay đổi quy định mới thì em lại chạy ra đường.
Mà hỏng chừng, nhân "buổi loạn lạc" này chúng ta có thể tìm được những chiếc xe Cổ yêu thích với giá phải chăng. hehe.
hehe, các vị quản lý, hoạch định chính sách họ loạn chứ mình đâu có loạn. Đất nước phát triển thì các phương tiện giao thông hiện đại phát triển, trong đó ô tô nằm trong số các phương tiện đó. Nếu hạn chế phương tiện cá nhân thì cũng phải công bằng, đâu thể cào bằng vùng miền, sử dụng ít hay nhiều đều như nhau, không thể ban hành quy định vô cảm, phi lý như thế được.Fiatlover nói:" lại một người nửa giống như tui, Mê xe giống như tui ", sao đang buổi loạn lạc mà Bác dũng cảm thế ! khâm phục, khâm phục ! e xin 2 tay xá Bác làm sự phụ ! mai cho e qua nghắm cái được không Bác Cá Hô ( mà e DS này nhìn giống Cá Hô thiệt .....
)![]()
Cái đúng thì sẽ tồn tại, cái sai sớm hay muộn gì cũng bị đào thải thôi. Em nghĩ vậy.
Còn chuyện chơi của anh em mình là sở thích, tính cách, là lâu dài chứ không phải chơi một ngày một bữa. Em thích thì em quyết làm thôi. Nếu hiện tại không còn đường binh, em cho xe vô gara, mội tuần chạy ra chạy vô cho thỏa đam mê, khi nào có thay đổi quy định mới thì em lại chạy ra đường.
Mà hỏng chừng, nhân "buổi loạn lạc" này chúng ta có thể tìm được những chiếc xe Cổ yêu thích với giá phải chăng. hehe.
Last edited by a moderator:
-
- Tags
- Không có