Hạng C
2/8/09
688
284
63
Quận 7 -HCM
Hôm wa lúc đưa bà cả đi công việc về trên đường Lý Tự Trọng với Chu Mạnh Trinh . khi em đang dừng đền đỏ thì bỗng nhiên có một bác cũng lớn tuổi gõ cửa kiếng xe bên tài . Em cũng lo vì lúc đó trời mưa cũng to nhưng vì thấy bác ấy lớn tuổi lại là phụ nữ nói gì đó rất lớn em hé cửa kiếng xuống thì bác ấy nói rất to rằng cháu bác ấy đang cần mổ gấp ở bệnh viện gần đây mà thiếu tiền viện phí chỉ 180 ngàn năn nỉ vợ chồng em giúp , lúc ấy trời mưa to lại gặp người lớn tuổi em và vợ thấy bác ấy tội wa nên đua bác ấy 150 ngàn vì túi chỉ còn 500 không chứ có em đưa đủ 180k rồi . Bác ấy còn nói bác ấy đi tu chứ ko lừa đảo ai cả còn đưa giấy bệnh viện cho vc em coi nữa , sau khi em đưa tiền bác ấy con lôi hình quan thế âm ra nói mô phật. Em cũng ko nghĩ gì . Nhưng sau khi đi về em với bà cả suy nghĩ mình đang bị lừa mặc dù ko nhiêu tiền nhưng cảm giác sao sao ấy ko thấy thanh thản như khi làm từ thiện . :mad: có bác nào gặp trường hợp giông em chưa ah xin em em chút ý kiến để sau này gặp như vậy nữa biết xử lý chứ bỏ đi thì tội người ta wa. Vợ nói mình cứu ngưỜi mà người ta lừa gạt mình thì người ta có tội chứ vc mình ko có gì đâu . Em thì thấy nghi nghi sao ấy nên xin các bác tư vấn giúp ah
 
Hạng C
15/12/09
798
2
16
39
thôi kẹ bác ơi.......... coi như giúp người khổ đi.................. suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe.......
 
Hạng C
24/7/12
785
788
93
Q9 - TP.Hồ Chí Minh
Hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn để vui vẻ,nếu họ lợi dụng tín ngưỡng để lừa đảo thì họ mang tội thôi bác.Chúc bác vui !
 
Hạng B2
1/3/07
462
0
16
Bác đã cứu mạng đc 1 người rùi còn lăn tăn chi nữa bác?Bác nên vui lên đi ạ.Voted cho bác nè.
 
Hạng C
29/9/10
596
4.064
93
Em thì em nghĩ là bị lừa bác ạ, vì nếu thiếu tiền mổ thiệt thì đi lòng vòng trong BV xin thôi cũng được góp kha khá rồi. Hồi em làm bịnh viện gặp trường hợp thật như vậy nhiều. Còn ra tới ngoài đường gõ cửa xe xin thì em nghi lắm. Em đồng cảm với bác chủ, cho mà đúng người đúng việc thì mình thấy vui, nhưng bị gạt thì thấy bực bội lắm. Thêm nữa, "giúp" họ như vậy khiến họ thêm lười biếng ỷ lại mà thôi, nên nếu em gặp vậy em sẽ không cho, dứt khoát không tội nghiệp!
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
nguyentam1326 nói:
Hôm wa lúc đưa bà cả đi công việc về trên đường Lý Tự Trọng với Chu Mạnh Trinh . khi em đang dừng đền đỏ thì bỗng nhiên có một bác cũng lớn tuổi gõ cửa kiếng xe bên tài . Em cũng lo vì lúc đó trời mưa cũng to nhưng vì thấy bác ấy lớn tuổi lại là phụ nữ nói gì đó rất lớn em hé cửa kiếng xuống thì bác ấy nói rất to rằng cháu bác ấy đang cần mổ gấp ở bệnh viện gần đây mà thiếu tiền viện phí chỉ 180 ngàn năn nỉ vợ chồng em giúp , lúc ấy trời mưa to lại gặp người lớn tuổi em và vợ thấy bác ấy tội wa nên đua bác ấy 150 ngàn vì túi chỉ còn 500 không chứ có em đưa đủ 180k rồi . Bác ấy còn nói bác ấy đi tu chứ ko lừa đảo ai cả còn đưa giấy bệnh viện cho vc em coi nữa , sau khi em đưa tiền bác ấy con lôi hình quan thế âm ra nói mô phật. Em cũng ko nghĩ gì . Nhưng sau khi đi về em với bà cả suy nghĩ mình đang bị lừa mặc dù ko nhiêu tiền nhưng cảm giác sao sao ấy ko thấy thanh thản như khi làm từ thiện . :mad: có bác nào gặp trường hợp giông em chưa ah xin em em chút ý kiến để sau này gặp như vậy nữa biết xử lý chứ bỏ đi thì tội người ta wa. Vợ nói mình cứu ngưỜi mà người ta lừa gạt mình thì người ta có tội chứ vc mình ko có gì đâu . Em thì thấy nghi nghi sao ấy nên xin các bác tư vấn giúp ah
<span style=""color: #0000ff;"">Ngay góc đường đó với sự việc đó thì chưa nhưng tương tự chỗ khác thì có nhiều bác chủ ạ :)</span>
 
Hạng C
16/7/08
674
0
16
46
SAGO
otosaigon
giờ lừa gạt thì nhiều...nhưng khả năng của bác cứ cho vì là lần đầu nếu người đó bị bệnh tình thật sự.....còn sau này thấy cảnh vậy nữa coi như mình bị lừa ko đáng bao nhiêu,nên từ chối họ...
 
Hạng D
2/6/11
1.493
74.215
113
Thà ko nói gì chứ đem chuyện đi tu rồi mô phật này nọ ra nói thì e thấy 90% là bị lừa...