Nếu thật sự bác bị lừa thì bác hãy cứ vui hơn vì đã không có người con nào bệnh tật cần mổ cả. Chúc bác luôn vui.
Bữa vô Bênh viện Bình dân em gặp trường hợp này mới cười dở mếu dở. Xếp hàng đóng tiền thuốc sau em là 1 bà ngoại người bắc, tiền đóng 150k mà bà ngần ngừ ko đóng nói con bà đưa có 50k đi khám bệnh thui. Anh bạn xếp sau thấy vậy ái ngại quá bèn cho luôn 100k cho đủ, kế đến bà quay lại nói anh bạn đó sao ko cho luôn 60k nữa để bà về xe!!!!



Vợ em cũng nói suy nghĩ tốt đi chứ đừng nghĩ người ta lừa mình, vì lúc đó thấy bác ấy mặc áo mưa vẻ mặt rất đáng thuơng trời lại mưa to nữa với lại em nhìn bác ấy thấy bác ấy chắc cũng hon 60 rồi
Tiền bác đã đưa rồi, lo nghĩ gì nữa. Bác bị lừa 100%. Người "xin rủ lòng thương" chẳng ai dám liều lĩnh ra giữa đường gõ cửa bên tài xe ô tô như vậy.
Ha Sonata nói:Tiền bác đã đưa rồi, lo nghĩ gì nữa. Bác bị lừa 100%. Người "xin rủ lòng thương" chẳng ai dám liều lĩnh ra giữa đường gõ cửa bên tài xe ô tô như vậy.
Lúc đó em cũng bỏ đi vì đèn xanh nhưng vừa qua ngã tư thì thấy sao sao ấy sau đó thắng xe lại bên kia ngã tư bác ấy liền chạy thật nhanh qua vẻ mặt lúc đó đáng thương lắm .
xã hội giờ loạn hết lên ngô khoai lẫn lộn k biết đâu mà lường, làm theo cảm giác ngay lúc đấy đi bác à, chứ cũng chả biết sao. cũng k đáng bao nhiêu nếu gặp lừa đão thì coi như của đi thay người, còn nếu đúng hoàn cảnh thì mình tạo phước, cái gì nó cũng có cái giá của nó hết bác à.