5/7/12
1.083
6
38
em đi bus nhiều khi cũng gặp nhiều người xin tiền... mua vé xe bus và em cũng đã bị lừa 1 lần khi hắn vừa xin xong là nhảy xuống đi vòng lại bến ... xin tiếp!
 
Hạng B2
23/7/12
181
8
18
cb27.com.vn
Em bị vụ như thế này nhiều lần lắm rồi, nhưng phải nói thật họ đánh vào đúng lòng trắc ẩn của mình, đi xe thì gõ cửa xin, thành lập Cty mới đưa bảng lên là có người tói xin, nhưng cũng như bác chủ, đau lòng khi nghĩ mình bị lợi dụng nhưng không thể không cho bác ơi. Có lần em chạy xe 1 mình từ Cà Mau về có anh chàng còn chạy 2 bánh theo em 1 đoạn đường dài gần 2 cây số năn nỉ em chở giùm người nhà lên SG trị bệnh, em từ chối vì hành đọng của thằng này đáng nghi lắm, nhưng cứ suy nghĩ hoài suốt cả đoạn đường mình làm thế có đúng không?
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Anh làm mình nhớ đến chuyện xẩy ra mấy tháng trước. Một hôm đi bộ từ KIA Phú Mỹ Hưng đến Crescent Mall, gặp một bà khoảng 50 mấy tuổi, ăn mặc khá rách rưới, hai tay ôm một cậu bé khoảng 7. 8 tuổi ngồi dưới gốc cây. Nhìn mặt có vẻ buồn buồn. Trời nắng gắt.

Mình đi qua được 20 chục mét rồi, thấy khó chịu nên quay lại hỏi thăm. Bà ấy kể rằng từ xa lên Saigon kiếm chồng vì con bị bệnh. Không kiếm được chồng, hết tiền, con bị bệnh nặng nên không biết phải làm gì. Xin mình mấy trăm ngàn để đón xe đò vế quê.

Cậu bé hơn 10 tuổi nhưng hay bệnh tật nên chỉ nhìn khoảng 7, 8 tuổi. Cô giáo nói bị bệnh nặng quá nên không cho đi học. Lúc mình hỏi bệnh gì thì bà mẹ bảo cậu bé mở miệng lớn ra cho mình xem. Cổ họng lớn bằng quả bóng bàn. Mình thấy sợ sợ. Bà mẹ bảo bác sĩ nói chỉ cần vài triệu có thể chữa được cho cậu bé. Mình chi tiền xe đò và thức ăn. Mình bảo bà ấy cứ nói chuyện với bác sĩ. Khi nào bác sĩ gọi cho mình nói chuyện về việc chữa trị và cho mình tài khoản, mình sẽ gửi tiền.

Mình đợi mãi nhưng không nghe được tin gì thêm từ bá ấy hay bác sĩ. Mình luôn băn khoăn là chuyện gì đã xẩy ra. Có lúc mình nghĩ hoặc biết mình bị lừa, nhưng khi gặp trướng hợp mới, mình luôn băn khoăn: Nhỡ người ta không lừa mình thì sao?

Thường thì mình lại ngu như nhửng lần ngu trước. :)


nguyentam1326 nói:
Hôm wa lúc đưa bà cả đi công việc về trên đường Lý Tự Trọng với Chu Mạnh Trinh . khi em đang dừng đền đỏ thì bỗng nhiên có một bác cũng lớn tuổi gõ cửa kiếng xe bên tài . Em cũng lo vì lúc đó trời mưa cũng to nhưng vì thấy bác ấy lớn tuổi lại là phụ nữ nói gì đó rất lớn em hé cửa kiếng xuống thì bác ấy nói rất to rằng cháu bác ấy đang cần mổ gấp ở bệnh viện gần đây mà thiếu tiền viện phí chỉ 180 ngàn năn nỉ vợ chồng em giúp , lúc ấy trời mưa to lại gặp người lớn tuổi em và vợ thấy bác ấy tội wa nên đua bác ấy 150 ngàn vì túi chỉ còn 500 không chứ có em đưa đủ 180k rồi . Bác ấy còn nói bác ấy đi tu chứ ko lừa đảo ai cả còn đưa giấy bệnh viện cho vc em coi nữa , sau khi em đưa tiền bác ấy con lôi hình quan thế âm ra nói mô phật. Em cũng ko nghĩ gì . Nhưng sau khi đi về em với bà cả suy nghĩ mình đang bị lừa mặc dù ko nhiêu tiền nhưng cảm giác sao sao ấy ko thấy thanh thản như khi làm từ thiện . :mad: có bác nào gặp trường hợp giông em chưa ah xin em em chút ý kiến để sau này gặp như vậy nữa biết xử lý chứ bỏ đi thì tội người ta wa. Vợ nói mình cứu ngưỜi mà người ta lừa gạt mình thì người ta có tội chứ vc mình ko có gì đâu . Em thì thấy nghi nghi sao ấy nên xin các bác tư vấn giúp ah
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
xin được tiền rồi thì cám ơn và đi thôi, đăng này còn đem chuyện tu hành, đem phật ra nữa thì em nghi quá...
nhưng cũng nên nghĩ về hướng tích cực đi bác cho nhẹ lòng.
 
Hạng D
17/12/10
1.082
9
38
Saigon
Suy nghĩ tốt cho lòng thanh thản đi Bác Chủ,đàng nào thì Bác cũng cho tiền rồi,Rút kinh nghiệm lần sau vậy
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.871
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Hồi mấy năm trước, nhà em cạnh TTCTCH ở Trần Hưng Đạo, mở tiệm ăn, cafe.
Có 1 mụ quanh năm làm ăn ở đó, ngày ngày vác sổ, phiếu , đơn thuốc tùm lum đi gạ người ta..."nuôi con bệnh nặng cần tiền thuốc..." ai cũng cho tiền. Tối đến mụ ngồi nhậu với nguyên băng bên "quán nhậu Óc Nóc" kế nhà em.
Có sáng mụ ghé quán em đưa sổ "...nam mô...xin tiền", em bảo "qua Óc Nóc làm két SG với ếch nướng nào! Mụ cút luôn. Sau thành "mối ăn cơm trưa" của quán em đó.