Hôm nay cuối tuần chở cả nhà về quê thăm ông bà nội, nhà em 2 nhóc nhỏ nên mỗi lần đi mang đồ khá nhiều, phải gập hàng ghế thứ 3 xuống mới đủ chổ để (em đi SantaFE). Đang chạy trên đường Trường Chinh, rẽ trái vào Tây Thạnh để đi Lê Trọng Tấn ra ngã 4 Gò Mây, bất chợt 1 chú xxx chạy mô tô theo bắt xe em lại. Trước khi xuống xe em thử nhớ lại xem mình có bị lỗi gì ko, vì đoạn đường này em đi khá quen thuộc nên hiếm khi bị các lỗi cơ bản (đi ko đúng lane, rẽ trái theo lane ...) --> khá tự tin khi bước xuống xe tiếp chuyện chú xxx
XXX: "Chào anh, xe chở gì mà nhiều thế (đến ngó nghiêng vào xe em, chắc thấy cái đống đổ em để ở phía sau nến hỏi thế)
--> À, mấy cái đồ dùng gia đình thôi anh à, xe có trẻ em nên hơi nhiều đồ !
XXX tiếp tục ngó nghiêng xe em, chắc cũng thấy trong xe có 2 em bé, xong hỏi em cho xem giấy tờ xe --> em cũng dễ dãi lấy cho xem luôn (cũng biết là ko nên đưa giấy tờ cho XXX, rất dễ bị bắt nạt khó dễ nhưng em thấy mình ko bị lỗi gì nên cũng đưa cho xem luôn).
Xem giấy tờ xong (xem khá kỹ), XXX phán: "Anh biết lỗi gì ko, xe anh đăng ký 07 chổ nè, mà anh gập hàng ghế thứ 3 xuống để chở đồ như thế là sai quy định, muốn để đồ thì cũng phải dựng hàng ghế lên và để đồ lên trên băng ghế, lỗi này là phạt 4tr + giam xe nữa đó" --> ack ack, lần đầu tiên em nghe cái quy định này, vậy người ta làm xe 7 chổ và 2 hàng ghế sau gập xuống được để làm gì vậy chời !
Thấy vô lý quá em mới hỏi lại "Có quy định này hả anh, em chưa ghe nói, thôi để em dựng hàng ghế lên lại, anh trả giấy tờ cho em đi nhe "
XXX: "không được, lỗi này nặng lắm"
--> Tha cho em đi đại ca, em còn chở mấy nhóc đi nữa
XXX: "Tôi ko có quyền, sếp tôi kêu bắt anh lại thì tôi phải bắt, quay xe lại chốt mà nói chuyện với sếp tôi" --> ừ thì quay lại, em nghĩ chẳng có vấn đề gì nên cũng quay lại chốt nói chuyện với mấy chú XXX xem sao.
Quay lại thì nghe 2 chú XXX trao đổi với nhau: nó chở gì đó, à thế à, thôi cho nó đi đi ...
Vậy là xong, trả giấy tờ cho em đi tiếp, nhưng cũng thòng thêm 1 câu: "Không được chở như vậy nữa nhe, sai quy định đó"
Em lại tiếp tục lên đường, hàng ghế phía sau vẫn ko dựng lên, XXX cũng ko nói gì nữa, bả cả ngồi trong xe hỏi sự việc xong phán 1 câu: sao anh gan vậy, nếu em bị hù như vậy chắc phải chung tiền để XXX cho đi !
--> hình như XXX đang đế ý mấy dòng xe né thuế bằng cách khai là xe chở tiền (SantaFE, Veracruz, Spark ...) nên kiểm tra ngẫu nhiên xem có vi phạm không, và nhân tiện nếu ko có phát hiện lỗi thì mấy chú cũng ... hù dọa mấy bác tài yếu tim để làm tiền ????