Tập Lái
8/4/22
2
13
3
34
Em đang chạy xe dịch vụ thuê. Mấy năm trước thì thu nhập cũng đủ trang trải từ sau dịch tới giờ em đầu tư tài chính bết bát nên kinh tế gia đình ảnh hưởng.
Giờ cặm cụi chạy xe lo cho vơ con. Nghĩ bao giờ mới kiếm lại số đã mất :(

Có bác nào chạy xe dịch vụ để trả nợ vào đây tâm sự
*ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
13/8/20
115
1.398
93
1. Tiền mất thì cũng đã mất rồi. Suy nghĩ chi cho mệt người anh... xem như 1 cuộc dạo chơi, lấy kinh nghiệm.
2. Mỗi ngày còn thức dậy được, còn sức khỏe để làm, còn động lực để lo cho vợ con, ... là vui rồi anh.
3. Thỉnh thoảng rảnh rảnh, tụ tập anh em làm vài lon, nói chuyện đời, chuyện người, cũng hay.
Buồn làm chi anh ơi, lá xanh rồi cũng phai màu... kkk
 
Hạng B2
26/7/22
140
170
43
33
Nghề nào cũng là nghề mà. Mà trước khi chuyển qua nghề tài thì bác làm việc gì