em thì có vợ/con/nói chung là có người trên xe thì em không chửi/chỉ chửi thầm trong đầu thôi;
đi 1 mình thì chửi cho đã + xả stress luôn ...
đi 1 mình thì chửi cho đã + xả stress luôn ...
Túm lại bác có c....hong?Hôm trước cũng có bài bàn về cái này..
Nói chung các bác xem các tài taxi nó kiếm ăn mưu sinh nên chen lấn đi tắt đón đầu kiếm miếng ăn thì mình mở lòng từ bi hỉ xả cho qua...khi đó sẽ cảm thấy lòng đỡ ấm ức hơn.
Còn văn hóa xe 2b tạt ngang, cúp đầu,chạy không đúng làn, ngược chiều, quẹo tùm lum thì đa số người ta không biết luật, trước kia mình chưa đi 4b thì mình cũng thế!
Kiểu như ối á ố dè phải ko bác?Đổi câu "Đ.M" thành "Ối trời" hay "Trời ơi" thì là không chửi thề mà vẫn OK. Từ khi có con em bỏ chửi thề luôn rồi
theo quan điểm này em giảm bớt nhiều lắm đó bác!Túm lại bác có c....hong?
Đi 1 mình có chửi bù hông anh ? vd như gặp 2b nào chạy đằng trước là chửi tuốtem thì có vợ/con/nói chung là có người trên xe thì em không chửi/chỉ chửi thầm trong đầu thôi;
đi 1 mình thì chửi cho đã + xả stress luôn ...
Hôm trước cũng có bài bàn về cái này..
Nói chung các bác xem các tài taxi nó kiếm ăn mưu sinh nên chen lấn đi tắt đón đầu kiếm miếng ăn thì mình mở lòng từ bi hỉ xả cho qua...khi đó sẽ cảm thấy lòng đỡ ấm ức hơn.
Còn văn hóa xe 2b tạt ngang, cúp đầu,chạy không đúng làn, ngược chiều, quẹo tùm lum thì đa số người ta không biết luật, trước kia mình chưa đi 4b thì mình cũng thế!
Mỗi khi đọc được những tin tức về tại nạn giao thông của xe máy em lại tự dặn mình khi đi xe ô tô ngoài đường là phải nhường nhịn các xe khác, nhất là xe máy.
Sau mỗi chuyến đi du lịch nước ngoài về (Sing, Thái, Cam.. rất gần với VN ) thì thái độ lái xe của em cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cách lưu thông của nước người ta. Thấy người ta lái xe sao mà lịch sự quá!
Em thấy cảm thương những người đi xe máy. Thói quen của những người đi xe máy không phải tự nhiên mà vô kỷ luật như vậy. Điều này phần nào được hình thành tự sự giáo dục, sự quản lý của Chính quyền và cả thực trạng cơ sở vật chất giao thông.
Tuy nhiên phải nói thật là cách lái xe lịch sự như ở nước ngoài rất khó áp dụng ở Sài Gòn. Mình chạy từ tốn, giữ khoảng cách với xe trước thì xe sau tưởng mình mới biết lái hay sao đó. Hắn thúc đích, vượt phải để xếp hàng lên trên, chỉ là xế hàng trước thôi chứ chẳng đi nhanh hơn một chút xíu nào. Vậy mà không biết hắn chạy như vậy để làm gì.
Đối với xe máy thì chỉ cần mình giữ khoảng cách với xe trước hơi hở ra một chút là họ chen ngang, cắt đầu xe; nhường cho 1 đoàn xe qua giao lộ rồi, tới phiên mình qua gần hết giao lộ thì có 1 chiếc bất thình lình xuất hiện ngay đầu xe như sao xẹt.
Không hiểu sao ở các giao lộ thì cả xe máy lẫn xe ô tô rất thích rẽ trái cắt đầu xe ở hướng đi thẳng chiều ngược lại. Trong khi họ chỉ cần chạy lên giữa giao lộ, nhường cho xe đi thẳng được lưu thông trước, họ vòng ra sau rẽ trái, thế là cả 2 bên đều qua giao lộ nhanh chóng. Đơn giản vậy mà không chịu làm.