Hạng D
26/7/08
1.888
279
98
50
NGOCLINH HOTEL
thompson nói:
thinhtoyota nói:
em thì có em toyota 15 chỗ tháo ghế ra là cõng hàng vô tư.nhưng nói thât đi tham người già,trẽ em mồ côi thì em xin đi đầu.chứ mấy vu mà đi cúng chùa là em chào thua.

Em cám ơn Bác nhiều. Em thì cũng được mấy cô trong hội phụ nữ nhờ đi thui. Chủ yếu là giúp đỡ cho trường học, người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Nhuwng mà mấy cô chủ yếu đi trong ngày làm việc không à. Cuối tuần thì không có đi. Nên cũng rất khó để kiu gọi các ace hỗ trợ
Bé Thơm này tham gia hội phụ nữ nhiệt tình nhỉ.
 
Chị đồng nghiệp em hay làm từ thiện và cũng hay tham gia nhóm từ thiện C.A.S. Dưới đây là chương trình từ thiện nhóm sẽ thực hiện trong dịp Tết trung thu này. Có 2 lựa chọn :Thôn đảo Gò Đăng ở Long Sơn-Vũng tàu và mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa tại P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân.

A.Thắp Sáng nụ cười ở Long Sơn 2
Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những con đường được chiếu sáng, âm thanh của các chương trình trên tivi, hay những chiếc đèn neon chiếu sáng trong khắp mọi chỗ ở căn nhà đang sống. Nhưng đối với người dân ở thôn đảo Gò Găng đó là một điều xa xỉ.
Cả thôn có 160 hộ, với 700 nhân khẩu sống trong tăm tối nhiều năm, dù cách thành phố Vũng Tàu khoảng 25km (Xóm…không điện – báo Người Lao Động, http://www.baomoi.com/Xom...n/144/6726696.epi).Đời sống của người dân rất thiếu thốn, các hộ gia đình không có điện sử dụng chỉ có thể thắp sáng bằng đèn dầu hoặc bằng bình ắc quy, các em ở thôn đảo phải học trong ánh đèn dầu và công cụ dạy học thiếu thốn và thô sơ. Toàn thôn chỉ có 1 trường tiểu học với 4 phòng học lớn, 1 phòng học nhỏ và 1 công trình phụ. Các em hoàn toàn không có nơi để
nâng cao kiến thức hoặc giải trí sau những giờ học căng thẳng.
Trở về từ nơi đây, nhóm CAS chúng tôi chỉ có một mong ước thật bình thường, giống như bao nhiêu mong ước của em nhỏ ở trường tiểu học Long Sơn 2, là có được một thư viện khang trang và tử tế để cho các em có thể đến tìm tòi, học hỏi qua sách, báo, đài,
internet, hay chơi những trò chơi trí tuệ, hoặc thư giãn bên những cuốn truyện tranh…Nào, Chúng tôi hay các em ở đây, cần lắm những cái nắm tay của các bạn, để vòng tay được mở rộng, để cho các em được nâng cao đời sống, để cho tiếng cười mãi vút lên trong ký ức tuổi thơ và để cho năm học này, trung thu này, mãi là một trung thu đẹp.
Tuy cuộc sống ngày càng bận rộn, tất bật với những công việc hàng ngày, nhưng ai cũng muốn được quan tâm, chia sẻ, và làm điều gì đó có ích cho những người khó khăn hơn mình, để cuộc sống không còn trở nên đơn điệu. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã
từng nói: “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng….”
I - Chương trình sinh hoạt
Địa điểm : Trường tiểu học Long Sơn 2
Địa chỉ : bán đảo Gò Găng, Long Sơn, tp Vũng Tàu
Thời gian : 10:00 ngày thứ 7 - 10/09/2011.


II - Nội dung chia sẻ
Mọi sự ủng hộ, các bạn vui lòng gửi về
Tài Khoản : 0071004292780 – Ngân hàng Vietcombank
31010000790373 – Ngân hàng BIDV
Tên tài khoản : Nguyễn Quang Hưng
Hoặc các bạn có thể ủng hộ trực tiếp qua
Nguyễn Hiệp Trí – 0120.345.9282 - 14/6 Kỳ Đồng, p9, quận 3 để ủng hộ (sau 5h chiều các ngày trong tuần)
Thời gian nhận tài trợ: Kể từ hôm nay đến hết ngày 02/9/2011
Các vân dụng cần tài trợ : Sách, truyện thiếu nhi, Đĩa phim hoạt hình, Tủ đựng sách,Bàn ghế ngồi đọc sách, Dụng cụ học tập: viết, thước, cặp…, Đồng phục học sinh, Bộ tô màu, tượng thạch cao, đồ chơi sáng tạo.... Tivi, đầu máy, radio, máy vi tính…. Lồng đèn,
bánh trung thu, bánh kẹo các loại (để ở lại chơi trung thu cùng với các em tiểu học)….Tùy theo khả năng của mỗi người.Nếu ủng hộ vật dụng, vui lòng báo với người phụ trách để sắp xếp, trước ngày
31/08/2011 và để thuận tiện cho ban tổ chức trong việc đồng bộ quà xin vui lòng ủng hộ bằng tiền mặt
III - Đăng ký tham gia :
Các bạn vui lòng đăng ký trước số lượng để ban tồ chức sắp xếp chương trình hợp lý cho các bạn.
IV - Thông tin liên hệ
Phụ trách chương trình : Nguyễn Quang Hưng – 0902 558 385
Phạm Diễm Phương – 0979 758 975
Email liên lạc : [email protected] hoặc [email protected]
 
B.Thắp sáng nụ cười ở Huỳnh Đệ Như Nghĩa
Vậy là một mùa Trăng nữa lại chuẩn bị về, chúng ta thường làm gì vào ngày này nhỉ ?Lúc bé, có lẽ là đòi bố mẹ mua cho bằng được một cái lồng đèn rồi sẽ chạy vòng vòng ca hát cùng lũ bạn trong xóm. Khi chúng ta lớn lên rồi, những thứ ấy dường như không còn
lôi cuốn chúng ta nữa dù bây giờ chúng đẹp và phong phú hơn ngày xưa rất nhiều.Nhưng bạn có biết rằng việc được NHÌN thấy những màu sắc nổi bật, những hình dáng phong phú của những chiếc lồng đèn ấy đối với chúng ta thì quá dễ dàng, còn đối với
nhiều người khác thì thật là khó khăn... Họ chỉ ước một lần trong đời được nhìn thấy thứ ánh sáng ấy nhưng nó mãi như những ngôi sao trên bầu trời không bao giờ chạm tới được...
Chúng ta là những con người may mắn có được cơ thể lành lặn và khỏe mạnh, đã có niềm vui được Nhìn thấy Trung Thu lung linh màu sắc là như thế nào. Giờ đây, chúng ta hãy cùng chung tay giúp các bé khiếm thị ở Mái Ấm Huynh Đệ Như Nghĩa cũng NHÌN, cảm nhận màu sắc của trung thu, để cho niềm mơ ước ấy không còn xa vời nữa. Vì « sống là cho, không chỉ nhận riêng mình » nên chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ một chút may mắn và tình thương yêu đến các bé, để cho Trung Thu năm nay không chỉ là
bánh kẹo, là lồng đèn, là múa lân, mà còn là tình yêu thương thắp sáng nụ cười.
Bạn hãy cùng chúng tôi đến với mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa để cùng nhau chia sẻ một chiếc đèn lồng, một chiếc bánh, một nắm kẹo, hay đơn giản chỉ là để cùng vui chơi, ca hát với các em, để cùng nhau thắp sáng nụ cười trên đôi môi của các em.
I - Chương trình sinh hoạt
Địa điểm : Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa
Địa chỉ : Hẻm 267/4 đường Nguyễn Thị Tú, KP 2, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Thời gian : 16:00 ngày chủ nhật - 11/09/2011.

II - Nội dung chia sẻ
Mọi sự ủng hộ, các bạn vui lòng gửi về => Địa chỉ như trên các pác nhé.
 
Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
Hội SuFC có hoạt động này ý nghĩa quá, cho em đăng ký chân chở hàng từ thiện với, cty em có xe Dmax mới mua. Cuối tuần này em đi Mandagui có cần chở gì trên đường từ SG lên đó ko em chở luôn cho ạ?!