Hạng D
14/1/11
1.324
7.327
113
- Em về Cần thơ, chạy đến ngã tư Đại lộ Hòa Bình với Lý Tự Trọng, có bảng phân hướng. Em đánh xe rẽ làn y như trên SG. Mọi người xung quanh nhìn em như người ngoài hành tinh vậy, kể cả các bác 4 bánh khác. Thật lạ, chẳng lẻ bảng phân hướng chỉ áp dụng cho SG?
- Bảng thì phân hướng nhưng vạch vôi lại vẽ liền trước bảng. Em băn khoăn làm sao mà rẽ làn được vì rẽ trước là phạm luật???

sieuthiNHANH2011073121130mtrjmmq4zg65495_1.jpeg
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.964
113
Vậy là phải lái xe qua khỏi vạch người đi bộ mới được rẽ phải??? Thế thì phân làn làm gi?
 
Hạng C
31/8/10
843
291
63
Biển báo hiệu lực cao hơn vạch kẻ đường, cứ theo biển báo thôi.
 
Hạng D
25/2/11
1.765
1.424
113
47
Bác để ý phía trước đã có phân làn rẽ phải hay chưa? E độ ở đây chỉ nhắc lại.
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
minhkhue nói:
Bác để ý phía trước đã có phân làn rẽ phải hay chưa? E độ ở đây chỉ nhắc lại.

EM nghĩ chắc bác này nói đúng nè!
 
Hạng F
11/1/10
6.130
59.627
113
ntphuoc nói:
minhkhue nói:
Bác để ý phía trước đã có phân làn rẽ phải hay chưa? E độ ở đây chỉ nhắc lại.

EM nghĩ chắc bác này nói đúng nè!
Em cũng nghĩ vậy. Ngay trên cái biển phân làn bác vẽ cũng có vạch liền mà. Bác đã lỡ đến khúc này thì phi luôn qua ngã tư rồi quay đầu l;ại
 
Hạng D
10/10/09
4.178
720
113
Em nghĩ là bên Quản lý đường bộ cắm biển sau,còn vạch sơn có trước.Và họ chưa xóa hoặc chưa phát hiện ra để xóa.
Hoặc như mainhkhue nói,có thể trước đó đã có biển báo mà bác chủ không để ý.
 
Hạng B2
9/10/10
334
4
18
Báo cáo với các bác là em đi Cần Thơ thường xuyên, rất bực với kiểu phân làn ở đây.
Hòa Bình (30/4) hay 3/2 đều bị phân làn như hình bác Soitoc vẽ, lane ngoài cùng dành cho xe 4b, vạch liên tục, nên đã chạy rồi là khỏi tấp vô lề nhé.
Còn đến ngã tư thì có bảng phân làn, lane ngoài cùng để rẽ trái, lane trong cùng rẽ phải nhưng đang chạy lane ngoài rồi thì sao qua lane giữa được với vạch phân làn như vậy? Đi ở SG quen, đến ngã tư em chạy vô lane giữa để nhường lane rẽ trái thì thấy mình...lạc loài làm sao....
Nói chung là bó chiếu với bác Chánh ở Cần Thơ.