Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ha ha liệu có phải cảnh giác gì không, bác Lơ cũng dễ nhẹ dạ cả tin nhỉ. Bánh kẹo nước uống của mấy em chắc không có thuôc ngú nhỉ?!Dịch vụ đi quá giang khá phổ biến ở nước ngoài, nếu trên xe đi trên 2 người thì có thể hỗ trợ được. Còn nếu đi 1 mình thì không nên cho đi cùng. Ngoài ra không nên dùng các thức ăn được mời như bánh kẹo ....
Em cũng cho đi quá giang nhiều ... nhưng toàn mấy em xinh đẹp thôi.
Chính thế nên tôi mới phải suy nghĩ mãi trên đường về: phải chăng niềm tin bây giờ là đieu quá xa xỉ!!!Cho dù có tai nạn thì bác cũng phải cảnh giác. Xã hội bây giờ niềm tin là 1 điều xa xỉ. Mất của có khi còn làm lại đc, mạng mình chỉ có 1 mà thôi.
Thà mềnh phụ người......Chính thế nên tôi mới phải suy nghĩ mãi trên đường về: phải chăng niềm tin bây giờ là đieu quá xa xỉ!!!
Bác lơ xe kiêm luôn lơ girl hả? Em thì nếu buổi tối đẹp xấu cũng kệ. Cái khoản ăn uống là tuyệt đối không, kể cả đi xe khách, đi tàu, đi xe buýt. Trước có bạn làm công trình dưới Cà Mau, đi xe khách về SG ngồi bên em cũng trắng trẻo, nói chuyện qua lại làm quen rồi em mời uống nước, kql: về đến bến xe miền tây vẫn chưa tỉnh, trên người không còn vật gì kể cả giấy tờ, nhà xe kêu mãi không dậy nên bế để xuống vỉa hè bến xe, nửa đêm mới tỉnh trong nhà bảo vệ mà ngơ ngác như người mất hồn.Dịch vụ đi quá giang khá phổ biến ở nước ngoài, nếu trên xe đi trên 2 người thì có thể hỗ trợ được. Còn nếu đi 1 mình thì không nên cho đi cùng. Ngoài ra không nên dùng các thức ăn được mời như bánh kẹo ....
Em cũng cho đi quá giang nhiều ... nhưng toàn mấy em xinh đẹp thôi.