Thảo Luận Chung Có cho đi nhờ xe?!

Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Vụ này gọi là xạo lấy le chơi nè. Ngon bác đưa minh chứng hoặc số đt ra coi? :D

Có lần đi VT về một mình, qua BR thấy 2 em gái đứng đón xe, e tấp vô thấy xinh nên đón, giả đò kêu giá bằng Hoa Mai.


Lên xe nói chuyện vui vẻ, biết 2 e là SV ĐHNL, đưa 2 e vào tận KTX, bao thêm 2 ly sinh tố...ĐT có 1 số ĐT...sau này một vài lần rủ đi ăn...hihihi...có tí...hihihi...
 
  • Like
Reactions: HUNG BK
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Hôm rồi có công chuyện về Cần Thơ, sau đó phải quay về SG gấp.

Chừng sau 7:30 tối, qua khúc cầu Cần Thơ, chợt trông thấy bóng người đứng bên lề vẫy xe có vẻ muốn quá giang.

phần vì phóng nhanh vì đang vội, phần vì đi một mình nên tôi hơi lăn tăn nhưng rồi quyết định chạy luôn.

Qua khỏi rồi nhìn lại kiếng chiếu hậu thấy người đó có vẻ thất vọng lắm, thành ra mình hơi phải suy nghĩ suốt trên đường về liệu mình đã làm đúng chưa!

nếu gặp trường hợp như thế, các bác có cho quá giang ko?
Thực ra suy nghĩ của bác cũng rất tình người, nếu là em ở vào trường hợp như bác em cũng cảm thấy áy náy lắm, mình phải suy nghĩ rằng trong cuộc đời cũng sẽ có một lúc nào đó mình cũng sẽ phải cần sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên thời buổi bây giờ lòng tốt bị lợi dụng nhiều quá, nó trở nên phổ biến, thật giả lẫn lộn nên tâm lý nguoi ta vẫn giũ an toàn cho chính mình là điều phải nghĩ đến trước tiên.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Tuckey2011
Hạng B2
23/8/11
438
373
63
Thực ra suy nghĩ của bác cũng rất tình người, nếu là em ở vào trường hợp như bác em cũng cảm thấy áy náy lắm, mình phải suy nghĩ rằng trong cuộc đời cũng sẽ có một lúc nào đó mình cũng sẽ phải cần sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên thời buổi bây giờ lòng tốt bị lợi dụng nhiều quá, nó trở nên phổ biến, thật giả lẫn lộn nên tâm lý nguoi ta vẫn giũ an toàn cho chính mình là điều phải nghĩ trước tiên.
Ừ, vì cũng áy náy quá nên tôi mơi đưa lên đây hỏi ý anh em xử lý làm sao. Tuy nhiên, thấy phần lớn cũng làm tương tự thành ra tôi thấy hoang mang quá! Chả lẽ xh chúng ta đến như thế sao!?
 
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Ừ, vì cũng áy náy quá nên tôi mơi đưa lên đây hỏi ý anh em xử lý làm sao. Tuy nhiên, thấy phần lớn cũng làm tương tự thành ra tôi thấy hoang mang quá! Chả lẽ xh chúng ta đến như thế sao!?
Vâng, theo em thif xã hội này xuống cấp về mọi mặt, xuống cấp toàn diện rồi bác ạ, (nguyen nhan tai sao chac ai cung biet) em mới xem vụ học sinh lớp 7 đánh bạn dã man rồi nữ sinh ném con mới sinh từ lầu 3 xuống đất đã rùng mình rồi bác ạ. Thế đấy !
 
  • Like
Reactions: Tuckey2011
Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
Chủ xe thì hầu như không cho đi nhờ, chứ tài xế dịch vụ toàn bắt khách kiếm thêm đó bác
 
  • Like
Reactions: nmhuy979
Hạng C
11/3/11
769
647
93
Có 1 lần đêm khuya đang chạy trên đg thấy 1 thiếu nữ vẫy tay đi nhờ e chay qua khoảmg 100m dừng lại quay lại hok thấy ng đó đâu hết . Dựng tóc gáy phi 1 mạch về nha ln
 
Hạng B2
23/8/11
438
373
63
Vâng, theo em thif xã hội này xuống cấp về mọi mặt, xuống cấp toàn diện rồi bác ạ, (nguyen nhan tai sao chac ai cung biet) em mới xem vụ học sinh lớp 7 đánh bạn dã man rồi nữ sinh ném con mới sinh từ lầu 3 xuống đất đã rùng mình rồi bác ạ. Thế đấy !
Hey dzà! Chỉ biết thở dài mà thôi!
 
Hạng D
14/8/13
2.527
13.747
113
Em hỏi ngu, vụ cướp thì mình sợ rồi, mà em sợ đón trúng người buôn hàng trắng hay hàng phi pháp gì thì mình cũng bị "điều tra", xe bị giam, cũng phiền phức đủ đường ?
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Vụ này gọi là xạo lấy le chơi nè. Ngon bác đưa minh chứng hoặc số đt ra coi? :D

Hihi, thường thì đây sẽ là chém cho nó vui, nhưng, cái nhưng này mới ghê nè: e có gần chục cô bồ trước khi lập gđ, hơn một nửa là SV đó bác...hehe...số e nó khộ. e quăng thêm tí nữa nhé: sau thì e cũng có mấy cọng rau, SV có luôn...

p/s: bác cứ coi như e đang chém gió đi cho nó vui...hehe.