Thảo Luận Chung Có cho đi nhờ xe?!

Hạng C
8/7/14
927
1.394
93
Hôm rồi có công chuyện về Cần Thơ, sau đó phải quay về SG gấp.

Chừng sau 7:30 tối, qua khúc cầu Cần Thơ, chợt trông thấy bóng người đứng bên lề vẫy xe có vẻ muốn quá giang.

phần vì phóng nhanh vì đang vội, phần vì đi một mình nên tôi hơi lăn tăn nhưng rồi quyết định chạy luôn.

Qua khỏi rồi nhìn lại kiếng chiếu hậu thấy người đó có vẻ thất vọng lắm, thành ra mình hơi phải suy nghĩ suốt trên đường về liệu mình đã làm đúng chưa!

nếu gặp trường hợp như thế, các bác có cho quá giang ko?

Cũng tùy vào người muốn quá giang, phụ nữ hay nam giới, già hay trẻ, xấu hay đẹp... he he...!!!
 
Hạng B2
11/11/12
179
105
43
Nhiều bác còm men thấy người vịt bây giờ vô cảm quá. Và cũng vì người vịt bây giờ thủ đoạn & mưu mô quá mà các bác trở nên vô cảm... Nói chung tuỳ hoàn cảnh & tình hình mà có thể giúp hay kg giúp nha bác chủ. Trong xe có 2 người thì ote cứ cho họ quá giang thoai :D
 
  • Like
Reactions: Tuckey2011
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Em cũng từng cho đi quá giang, đến giờ đã mất lòng tin, chuyện như thế này:
Buổi tối khoảng 19:30 sau khi ăn tối, mình từ VTàu đi BR có chút việc, đang đi trên đường 30/4, thấy một phụ nữ luống tuổi chừng ngoài 50, vẫy xe và bên cạnh có 1 em bé chừng 3; 4 tuổi, cả 2 đứng trước cổng trường Tiểu học QTrung, vì vậy mình dừng xe và hỏi: bà này bảo cho 2 bà cháu đi nhờ một đoạn lên Phường 12, thế là mình mở cửa cho ngồi ghế phụ (không cho ngồi ghế sau), xe chạy đến P 12 mình hỏi xuống ở đâu, bà chỉ xuống gần nhà may Hồng Phát, nhưng khi dừng bà không chịu xuống, cứ nằn nì xin tiền, kể lễ lỡ đường giờ xin tiền để về quê ngoài TB, vì mất thời gian nên mình đưa 20 ngàn thế mà bà không cầm cứ ngồi ì trên xe, mình nhìn thấy em bé cứ nghĩ bà nói thật thì sao, nên thương móc thêm 30 chục
Xong rồi mà vẫn bực mình đúng là lần sau rút kinh nghiệm.
Sau 3 tuần mình đi cũng đoạn 30/4, vào cây xăng Sân bay đổ xong ra, ôi trời ơi nhìn thấy 2 bà cháu vẫn xin xe đi nhờ, lần này dừng xe mình mắng cho bà ấy là lừa đảo... nói chung cho đi nhờ chỉ rắc rối.
Nếu cho người đẹp đi nhờ mà bà cả gặp thì tan xác, không thanh minh được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
1/11/12
489
205
43
Em cũng từng cho đi quá giang, đến giờ đã mất lòng tin, chuyện như thế này:
Buổi tối khoảng 19:30 sau khi ăn tối, mình từ VTàu đi BR có chút việc, đang đi trên đường 30/4, thấy một phụ nữ luống tuổi chừng ngoài 50, vẫy xe và bên cạnh có 1 em bé chừng 3; 4 tuổi, cả 2 đứng trước cổng trường Tiểu học QTrung, vì vậy mình dừng xe và hỏi: bà này bảo cho 2 bà cháu đi nhờ một đoạn lên Phường 12, thế là mình mở cửa cho ngồi ghế phụ (không cho ngồi ghế sau), xe chạy đến P 12 mình hỏi xuống ở đâu, bà chỉ xuống gần nhà may Hồng Phát, nhưng khi dừng bà không chịu xuống, cứ nằn nì xin tiền, kể lễ lỡ đường giờ xin tiền để về quê ngoài TB, vì mất thời gian nên mình đưa 20 ngàn thế mà bà không cầm cứ ngồi ì trên xe, mình nhìn thấy em bé cứ nghĩ bà nói thật thì sao, nên thương móc thêm 30 chục
Xong rồi mà vẫn bực mình đúng là lần sau rút kinh nghiệm.
Sau 3 tuần mình đi cũng đoạn 30/4, vào cây xăng Sân bay đổ xong ra, ôi trời ơi nhìn thấy 2 bà cháu vẫn xin xe đi nhờ, lần này dừng xe mình mắng cho bà ấy là lừa đảo... nói chung cho đi nhờ chỉ rắc rối.
Nếu cho người đẹp đi nhờ mà bà cả gặp thì tan xác, không thanh minh được.
Đây không phải là đi nhờ mà là dạng làm ăn rồi bác ơi. Thanks bác cảnh báo ca này.
 
  • Like
Reactions: BMW-x4 and LoiVT
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Đây không phải là đi nhờ mà là dạng làm ăn rồi bác ơi. Thanks bác cảnh báo ca này.

Mất công mất tiền, cho tiền còn chê ít không xuống, mà to tiếng thì ngại người qua đường nghĩ sai cho mình mất công phải thanh minh.
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Dịch vụ đi quá giang khá phổ biến ở nước ngoài, nếu trên xe đi trên 2 người thì có thể hỗ trợ được. Còn nếu đi 1 mình thì không nên cho đi cùng. Ngoài ra không nên dùng các thức ăn được mời như bánh kẹo ....

Em cũng cho đi quá giang nhiều ... nhưng toàn mấy em xinh đẹp thôi :).
Hên là bác chưa gặp yêu quái.
 
  • Like
Reactions: Tuckey2011
Hạng B2
30/7/13
263
218
43
[Q UOTE="LoiVT, post: 10008672, member: 130476"]Em cũng từng cho đi quá giang, đến giờ đã mất lòng tin, chuyện như thế này:
Buổi tối khoảng 19:30 sau khi ăn tối, mình từ VTàu đi BR có chút việc, đang đi trên đường 30/4, thấy một phụ nữ luống tuổi chừng ngoài 50, vẫy xe và bên cạnh có 1 em bé chừng 3; 4 tuổi, cả 2 đứng trước cổng trường Tiểu học QTrung, vì vậy mình dừng xe và hỏi: bà này bảo cho 2 bà cháu đi nhờ một đoạn lên Phường 12, thế là mình mở cửa cho ngồi ghế phụ (không cho ngồi ghế sau), xe chạy đến P 12 mình hỏi xuống ở đâu, bà chỉ xuống gần nhà may Hồng Phát, nhưng khi dừng bà không chịu xuống, cứ nằn nì xin tiền, kể lễ lỡ đường giờ xin tiền để về quê ngoài TB, vì mất thời gian nên mình đưa 20 ngàn thế mà bà không cầm cứ ngồi ì trên xe, mình nhìn thấy em bé cứ nghĩ bà nói thật thì sao, nên thương móc thêm 30 chục
Xong rồi mà vẫn bực mình đúng là lần sau rút kinh nghiệm.
Sau 3 tuần mình đi cũng đoạn 30/4, vào cây xăng Sân bay đổ xong ra, ôi trời ơi nhìn thấy 2 bà cháu vẫn xin xe đi nhờ, lần này dừng xe mình mắng cho bà ấy là lừa đảo... nói chung cho đi nhờ chỉ rắc rối.
Nếu cho người đẹp đi nhờ mà bà cả gặp thì tan xác, không thanh minh được.[/QUOTE]
Em cũng từng gặp trường hợp tương tự như vậy, khu vực hoạt động của người phu nữ lớn tuổi là từ Ngã tư hàng xanh đến Ngã ba Tân vạn ( lúc Xa lô hà nội đang mở rộng), nghĩa là đón xe đi và về trên đoạn đường này, khi lên xe bắt đầu than...... Sau sự việc này lòng tin của em đã bị lung lay.
 
  • Like
Reactions: Tuckey2011
Hạng B2
29/5/14
199
79
28
51
Vậy tóm lại là ko nên cho đi quá giang sao các bác ? Buồn cho cuộc sống quá vậy ?

Hồi trước mình đi xe 2b, đi từ Đà Nẵng ra Huế, thường gặp các E học sinh xin đi quá giang đến trường. Dù chỉ chở được 1-2 bé nhưng lần nào mình cũng chở hết. Mấy E ngoan lắm, biết cám ơn sau khi xuống xe, làm mình thấy rất vui.
 
  • Like
Reactions: Tuckey2011